Phát triển quá đi chứ!
Tất nhiên | |
Em chịu bác! |
- Vậy ra chú cũng có ý thức bảo vệ môi trường đấy.
- Lại chả không hả bác. Rừng chính là lá phổi, là hơi thở của cuộc sống, mất rừng là ngừng thở thì sao sống được bác?
- Đúng vậy, vì thế việc Thủ tướng chỉ đạo đóng cửa rừng trước thực trạng rừng bị xâm hại vô tội vạ thật đáng quan tâm.
- Rõ là thế rồi. Em nghĩ đây là một quyết định rất hợp lòng dân của Thủ tướng.
- Thì thế, nhưng chú thấy đấy, vẫn còn những kẻ “coi trời bằng vung”.
-Cái đám lâm tặc, đám cán bộ biến chất chắc chắn phen này phải “đâu vào đấy”. Có vậy mới mong cứu vớt được “lá phổi”.
-Chú biết chuyện cái rừng nguyên sinh ở Sơn Động (Bắc Giang) chưa?
-Em biết chứ. Trong khi câu chuyện phá rừng và chỉ đạo khẩn cứu rừng Tây Nguyên của Thủ tướng đang được cả xã hội quan tâm thì ngay tại tỉnh Bắc Giang, vựa rừng Sơn Động với những khu bảo tồn thiên nhiên quý giá bị tàn phá một cách công khai, không thương tiếc.
-Chú cũng thạo tin đấy. Điều khiến dư luận ngỡ ngàng nhất không phải là lâm tặc phá rừng hay người dân phá rừng mà là gia đình lãnh đạo địa phương ngang nhiên phá rừng.
-Vì thế, em nghĩ trong nỗ lực cứu rừng của Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, thì điều mà công luận đặt ra cần là liệu những “ông vua con” phá rừng tại huyện Sơn Động sẽ được xử lý như thế nào? Hay chỉ lại xử phạt hành chính?
-Tớ nghĩ không có chuyện đó đâu, Quyết định của Chính phủ đã chỉ rõ: “Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng, giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật, cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, thì lãnh đạo địa phương đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật".
-Vậy là quyết liệt rồi. Nhân nói chuyện quyết liệt, em thông tin thêm với bác vụ này.
- Vụ gì vậy chú?
-Cái vụ cách chức Trường phòng TN-MT huyện Hóc Môn đó.
-À, vì vị này không nắm được gì về việc có cái công ty gây ô nhiếm, khiến đời sống người dân điêu đứng, bị Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng "báo cáo vô cảm, không đặt mình vào vị trí người dân" phải không chú?
-Vâng. Đó là những tín hiệu vui. Nếu mọi điều hành đều quyết liệt thế này, em tin xã hội sẽ phát triển.
-Phát triển quá đi chứ!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Tin khác
Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17
“Hóa rồng” từ khoa học, công nghệ
Bình luận 31/12/2024 08:14
Nguy cơ dân số già và tâm lý “ngại đẻ”!
Bình luận 26/12/2024 16:53
Hà Nội tự tin tạo kỳ tích trong kỷ nguyên mới
Thời sự 19/12/2024 16:28
Lại câu chuyện giá nhà!
Bình luận 19/12/2024 06:27
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai phải nhanh, hiệu quả
Bình luận 13/12/2024 15:40
Giải bài toán giải phóng mặt bằng
Bình luận 12/12/2024 14:06
Cần góc nhìn đồng cảm!
Bình luận 10/12/2024 16:03
“Cách mạng” về môi trường
Bình luận 05/12/2024 11:52
Cấm thuốc lá điện tử, các bậc phụ huynh thở phào…
Bình luận 03/12/2024 07:25