--> -->

Nơi nuôi dưỡng đam mê và sự tử tế giữa cuộc đời

"Tiệm tóc không lời” hay còn có tên "Sự sáng tạo không lời” nằm giữa Thủ đô Hà Nội có nhà sáng lập và điều hành là anh Nguyễn Thái Thành. Mặc dù sinh ra bị điếc bẩm sinh, nhưng vượt qua những giới hạn của bản thân, anh đã nỗ lực giành được nhiều giải thưởng danh giá về tạo mẫu tóc và trang điểm, mở được tiệm tóc Thành Nguyễn cho riêng mình. Không chỉ nỗ lực xây dựng ước mơ của mình, anh đã và đang giúp đỡ, đào tạo nghề cho hàng chục người trong cộng đồng người điếc, truyền cho họ niềm tin và động lực dám thực hiện ước mơ của bản thân mình.
Người dân tự test nhanh Covid-19 tại nhà: Hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho người dân Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an” Nhân rộng hạt giống của sự tử tế và lòng biết ơn

Khó khăn từ những rào cản giao tiếp

Nằm tách mình với những ồn ào nơi phố xá, trong con ngõ nhỏ Văn Chương (Tôn Đức Thắng - Hà Nội) có một quán cắt tóc vô cùng đặc biệt, khi mà từ nhà sáng lập cho tới nhân viên đều là người điếc bẩm sinh. Ở đó, những suy nghĩ của ông chủ, nhân viên và khách hàng đều được cụ thể hóa bằng hành động, kết nối giao tiếp với nhau bằng những nụ cười, hình ảnh, chữ viết và cả ngôn ngữ ký hiệu.

Nơi nuôi dưỡng đam mê và sự tử tế giữa cuộc đời
Nguyễn Thái Thành hướng dẫn cắt tóc cho các bạn học viên tại quán.

Nhìn Salon tóc rất đông khách, nhiều người không ngờ được rằng để có được thành công như ngày hôm nay nhà sáng lập Nguyễn Thái Thành (sinh năm 1991, quê Bắc Giang), đã phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều so với người bình thường. Bởi lẽ, tạo mẫu tóc vốn là những công việc đầy tính sáng tạo và đòi hỏi trí tuệ cũng như khả năng thẩm mỹ cao. Việc làm này ở những người bình thường đã là một công việc không dễ dàng, còn với những người điếc, nó khó gấp nhiều lần khi sự giao tiếp là rào cản lớn nhất.

Dù không giao tiếp được bằng lời nói nhưng gương mặt Thành lúc nào cũng hiện rõ sự vui vẻ. Chia sẻ về con đường đến với công việc làm nhà tạo mẫu tóc của mình, Thành vẫn khá xúc động. Đối với anh, việc được làm quen với ngôn ngữ ký hiệu và học cắt tóc là hai bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nhờ đó mà anh mới thật sự tìm thấy niềm tin và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo lời Thành kể lại, anh sinh ra đã bị điếc bẩm sinh. Sau khi lạc lõng và không hòa nhập được môi trường học tập với các bạn bè cùng trang lứa ở quê, năm 13 tuổi, Thành được đưa lên Hà Nội học tại Trường dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính (Hà Nội). Tại đây, Thành lần đầu tiếp xúc ngôn ngữ ký hiệu, anh rất bất ngờ khi hiểu ra rằng mình không phải là người duy nhất trên thế giới này không có khả năng nghe, nói. Cũng chính tại nơi này, Thành đã lấy được sự tự tin và không còn thấy cô đơn.

Sau 2 năm học tại đây, Thành đã tốt nghiệp. Thành học thử nghề may, nhưng không thích. Sau đó Thành tha thiết xin bố mẹ cho mình đi học tạo mẫu tóc. Thành nhớ lại: "Nhiều khi nhớ lại những ngày tháng đi học nghề tóc tôi lại ứa nước mắt. Có người còn động viên tôi hãy làm một nghề gì đó thông thường, đơn giản và ít sáng tạo thay vì nghề tạo mẫu tóc nhưng tôi không đồng ý”.

Thành học nghề tóc dù khó học, khó hiểu vì không có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu nhưng anh vẫn luôn cố gắng hết sức. May mắn, trên suốt chặng đường thử thách với nghề tóc vất vả, Thành luôn có gia đình bên cạnh động viên, chia sẻ.

Ngày học việc xong, Thành ra nhiều tiệm cắt tóc ở Hà Nội, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối với lời giải thích phũ phàng, không nhận người điếc. May mắn "trời không phụ lòng người", sau đó Thành đã được nhận vào một quán cắt tóc cho cả nam và nữ. Ban ngày Thành vừa học vừa làm, gội đầu tại quán, tối về thực hành trên ma nơ canh. Sau đó thì Thành nhờ người thân, bạn bè ra làm mẫu miễn phí.

Vừa làm vừa nâng cao tay nghề, Thành còn đăng ký các cuộc thi tóc ở cả trong Nam và ngoài Bắc. Điển hình như năm 2010, anh tham gia cuộc thi 1.000 năm tóc và giành giải Triển vọng. Trong cuộc thi, chỉ riêng Thành là người điếc, bởi vậy anh chỉ biết nỗ lực cố gắng hết sức. Và giải Triển vọng chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai nghị lực. Khi đã thực sự tự tin về nghề, Thành đã mở Salon tóc Thành Nguyễn vào năm 2011.

Thành phát triển từ cửa hàng tóc bình dân đến salon tóc hạng trung thành công. Salon tóc Thành Nguyễn từ đó không chỉ cung cấp dịch vụ về tóc mà còn dạy nghề tóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ các bạn điếc có cơ hội học nghề ra làm thành công và ổn định trong cuộc sống.

Thành công tiếp nối, sau đó, Salon Thành Nguyễn chính thức thành lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Thành Nguyễn với các thành viên chính là người điếc mà Thành đã dạy nghề. Với Thành, việc mở Công ty như một cách để khẳng định một điều những người khiếm khuyết cũng có năng lực, trí tuệ và có thể xây dựng sự nghiệp riêng như người bình thường.

Nơi nuôi dưỡng đam mê và sự tử tế giữa cuộc đời
Salon tóc Thành Nguyễn đón tiếp và phục vụ nhiều khách hàng ngoại quốc tới trải nghiệm dịch vụ.

Không chỉ phục vụ các khách hàng trong nước, tiệm tóc không lời” giờ đổi sang tên "Sự sáng tạo không lời” còn thường xuyên đón tiếp và phục vụ các bạn khách nước ngoài. Trong đó có nhiều du khách bị điếc đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp,… Thông qua kết nối trên mạng xã hội như kênh Youtube; Tiktok, Facebook… họ biết tới quán cắt tóc của Thành.

Nỗ lực hết mình với các hoạt động vì cộng đồng

Vừa chăm chỉ xây giấc mơ của mình nhưng Thành cũng nhiệt tình hoạt động trong cộng đồng người điếc để giúp những người cùng cảnh ngộ xây giấc mơ của riêng họ.

Theo phiên dịch viên Nguyễn Phương Hà (18 tuổi, quận Tây Hồ): Là sinh viên Trường Đại học Sư phạm; trợ giảng ở lớp học ngôn ngữ ký hiệu (Trung tâm đào tạo ngôn ngữ ký hiệu của Hà Nội), ban đầu, tôi tham gia giúp đỡ anh Thành cũng như những người điếc với tâm thế sẻ chia nhưng ngược lại chính bản thân tôi như được truyền lửa bởi phong thái tự tin, sự vui vẻ, đáng yêu và nghị lực sống phi thường của họ. Khi nhìn thấy họ như vậy, tôi cũng mong muốn góp một chút sức mình hỗ trợ các bạn, để mọi người biết tới cộng đồng người điếc nhiều hơn, biết tới ngôn ngữ ký hiệu, nhiều người người khuyết tật sẽ được tiếp xúc và học ngôn ngữ ký hiệu hơn. Bởi việc học ngôn ngữ ký hiệu có thể thay đổi cảm xúc, thậm chí là thay đổi cuộc đời của các bạn điếc.

Trở thành nhà tạo mẫu tóc giỏi giang, Thành không hề có ý định giấu nghề. Từ tiệm cắt tóc của mình, Thành luôn muốn giúp đỡ những người điếc như mình có cuộc sống tốt hơn. Từ năm 2011, ngoài việc dạy nghề tóc cho các học viên đồng cảnh ngộ, anh còn dạy họ cả ngôn ngữ ký hiệu chuyên biệt, cũng như kỹ năng sống hàng ngày.

Họ cũng là những người kém may mắn như tôi. Nên tôi muốn tạo điều kiện cho những bạn các bạn học nghề và làm việc để tự nuôi sống bản thân mình, cũng như để họ trở thành những người có ích cho xã hội”, Thành chia sẻ.

Tính đến nay, Thành đã dạy nghề cho hơn 50 học viên thành nghề ở nhiều lứa tuổi khác nhau và tạo việc làm cho nhiều bạn phụ việc. Nhiều người sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở lại phụ giúp Thành Nguyễn trong công việc, còn một số bạn khác đã tự mở được cửa hàng riêng và tự lập trong cuộc sống mưu sinh.

Là một trong những nhân viên trẻ tuổi tại quán, Phương Anh (20 tuổi, quê Hà Nam) đã gắn bó và làm phụ việc tại đây được hơn 2 năm.

“Được học và làm việc cùng những người cùng hoàn cảnh với mình giúp tôi được sẻ chia và có thêm động lực trong cuộc sống. Từ ngày làm phụ việc tại quán cắt tóc, tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tôi cảm thấy rất phấn khởi và trân trọng công sức của mình”, Phương Anh chia sẻ.

Nơi nuôi dưỡng đam mê và sự tử tế giữa cuộc đời
Vượt qua giới hạn bản thân Thành đã giành được nhiều giải thưởng danh giá về tạo mẫu tóc.

Hay hoàn cảnh của Đường Thị Hương (20 tuổi, quê Lạng Sơn) sau hơn 1 năm học việc, cô đã trở thành một thợ tóc chuyên nghiệp tại Thành Nguyễn. Hương cũng giống như nhiều thành viên khác khi đến đây, kỹ năng sống và ngôn ngữ ký hiệu đều rất kém nhưng nhờ có Thành chỉ dạy giúp đỡ, cô tiến bộ rất nhanh và hiện đã tự tin với mọi yêu cầu của khách hàng khi vắng mặt ông chủ tại quán.

Không chỉ nỗ lực hỗ trợ những người đồng cảnh ngộ từ hiệu tóc, Thành cũng thường xuyên cùng đồng nghiệp tóc, Hội Phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tham gia các hoạt động tình nguyện, tổ chức tặng quà cho trẻ em khuyết tật, cắt tóc miễn phí, chia sẻ về con đường mình đang đi, tiếp thêm nghị lực sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Mặc dù là một người điếc bẩm sinh nhưng bằng lòng quyết tâm, nghị lực của mình, Nguyễn Thái Thành đã vươn lên để trở thành nhà sáng lập một nhà tạo mẫu tóc, một chuyên gia trang điểm có tay nghề. Với mong muốn vượt qua giới hạn bản thân Thành Nguyễn đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như: Năm 2010, Thành tham gia cuộc thi 1.000 năm tóc và giành giải Triển vọng; năm 2013, Thành giành giải đặc biệt khi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng tạo mẫu tóc Toni&Guy ở thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen “Gương mặt trẻ triển vọng năm 2015” của Trung ương Đoàn…

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính sách tiền lương với chuyên gia cao cấp có hiệu lực từ ngày 15/6

Chính sách tiền lương với chuyên gia cao cấp có hiệu lực từ ngày 15/6

Nghị định 92/2025 quy định về chế độ, chính sách với chuyên gia cao cấp có hiệu lực từ ngày 15/6.
ASEAN All-Stars đánh bại Man Utd với chiến thắng lịch sử 1-0

ASEAN All-Stars đánh bại Man Utd với chiến thắng lịch sử 1-0

Trong một trận giao hữu đầy cảm xúc và bất ngờ, đội tuyển ASEAN All-Stars đã khiến người hâm mộ bóng đá thế giới phải chú ý khi vượt qua ông lớn Manchester United với tỷ số tối thiểu 1-0, tạo nên một cú sốc đáng nhớ.
Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm, khảo sát làng nghề thủ công truyền thống tại Ai Cập

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm, khảo sát làng nghề thủ công truyền thống tại Ai Cập

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, chuyến thăm, khảo sát di tích lịch sử văn hóa và làng nghề thủ công truyền thống tại Ai Cập là cơ hội quý báu để Hà Nội học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc gìn giữ di sản văn hóa và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch, đồng thời là bước đi cụ thể tăng cường hoạt động đối ngoại Nhân dân.
Hà Nội: Cửa hàng phố cổ công khai kinh doanh hàng nghìn chai nước hoa giả

Hà Nội: Cửa hàng phố cổ công khai kinh doanh hàng nghìn chai nước hoa giả

Sáng ngày 28/5, kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện một kho lớn chứa hàng nghìn chai nước hoa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Trọng Lân - Anh Đào tái hợp trong "Cầu vồng ở phía chân trời"

Trọng Lân - Anh Đào tái hợp trong "Cầu vồng ở phía chân trời"

Sau thành công của "Lối về miền hoa", cặp đôi Trọng Lân - Anh Đào một lần nữa kết hợp trong "Cầu vồng ở phía chân trời" - bộ phim kể về hành trình tìm lại tình yêu của hai gia đình đơn thân giữa cuộc sống hiện đại đầy bộn bề.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xóa bỏ độc quyền Nhà nước về vàng miếng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xóa bỏ độc quyền Nhà nước về vàng miếng

Chiều ngày 28/5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương để thảo luận về cơ chế và chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới.
Cần đảm bảo các chế độ đặc thù cho ngành Y tế Thủ đô

Cần đảm bảo các chế độ đặc thù cho ngành Y tế Thủ đô

Ngành Y tế, với tính chất đặc thù, cần được đảm bảo các chế độ đặc biệt dành cho người lao động như tiền trực, chế độ bồi dưỡng tại chỗ và điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề. Điều này nhằm nâng cao đời sống, động viên tinh thần và đảm bảo sự ổn định cho lực lượng y tế, vốn đang đối mặt với nhiều áp lực và thách thức.

Tin khác

Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề

Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề

Với hơn 30 năm đứng lớp, thầy giáo Lã Quốc Hưng, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đã lặng lẽ vun trồng biết bao thế hệ học trò bằng sự tận tâm, trách nhiệm và trái tim đầy nhiệt huyết. Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy còn là người truyền cảm hứng, người “giữ lửa” cho tình yêu văn học và khát vọng sống đẹp nơi học sinh.
Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất thuốc và các sản phẩm y tế, chị Trần Thị Dung - công nhân Phân xưởng Nang mềm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây hiểu rằng từng viên thuốc, từng sản phẩm đi qua tay mình đều mang theo hy vọng và sức khỏe của biết bao người bệnh. Chính vì thế, tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng yêu nghề luôn được chị đặt lên hàng đầu trong công việc hằng ngày.
Tấm gương sáng giữa đời thường

Tấm gương sáng giữa đời thường

Trong đội ngũ giáo viên mầm non tận tâm và yêu nghề, cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường Mầm non Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, luôn được nhắc đến như một hình mẫu tiêu biểu. Gần 20 năm gắn bó với nghề và hơn 8 năm làm Chủ tịch Công đoàn, cô không chỉ gieo mầm yêu thương trong trái tim trẻ thơ mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết trong tập thể sư phạm.
Người giữ lửa nghề Tò he

Người giữ lửa nghề Tò he

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những trò chơi truyền thống dần bị lãng quên, nghệ nhân Nguyễn Văn Thành, người con làng Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội), vẫn âm thầm giữ lửa nghề Tò he, đưa nét tinh hoa dân gian vươn xa ra thế giới.
Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Với cô giáo Phạm Thị Quỳnh Duyên (giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Ba Đình, quận Ba Đình), nghề dạy học không chỉ là một lựa chọn mà còn là sứ mệnh được dẫn đường bằng trái tim và thực hiện bằng trí tuệ. Nhiều năm gắn bó với bục giảng, cô đã ghi dấu ấn đậm nét bằng sự tận tâm, sáng tạo trong từng tiết dạy cùng tình yêu thương và trách nhiệm trong mỗi lời nói, hành động với học trò.
Cô hiệu trưởng "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Cô hiệu trưởng "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” đã và đang thu hút đông đảo nữ đoàn viên công đoàn trong toàn ngành Giáo dục huyện Hoài Đức tham gia hưởng ứng. Qua các phong trào, nhiều tấm gương tiêu biểu được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. Một trong số đó chính là đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Dung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Dương Liễu.
Nữ y sĩ tâm huyết với nghề

Nữ y sĩ tâm huyết với nghề

Đã 24 năm gắn bó với ngành Y tế, gắn bó với Trạm Y tế phường Dương Nội (quận Hà Đông - TP.Hà Nội), y sĩ Dương Thị Nguyên luôn tận tâm, hết lòng với công việc. Sự giản dị, gần gũi, ân cần đối với mỗi người bệnh giúp chị Nguyên tạo dựng lòng tin đối với người dân và sự cảm phục, yêu mến của đồng nghiệp.
Thượng tá Công an bị thương, khâu 6 mũi trong vụ cháy tại đường Phúc Diễn

Thượng tá Công an bị thương, khâu 6 mũi trong vụ cháy tại đường Phúc Diễn

Trong quá trình chỉ huy chữa cháy tại khu nhà xưởng (số 860 Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Thượng tá Nguyễn Lê Cường - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), bị mảnh kính vỡ do tác động của nhiệt lượng lớn, làm bắn vào vai trái và gây thương tích.
Nữ nhà giáo với hành trình “gieo mầm” tri thức trong kỷ nguyên số

Nữ nhà giáo với hành trình “gieo mầm” tri thức trong kỷ nguyên số

Hơn 15 năm miệt mài trên bục giảng, cô giáo Nguyễn Ngọc Anh (giáo viên tiếng Anh, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ Trường Trung học cơ sở Giảng Võ 2, quận Ba Đình) luôn hết lòng với công việc, được Ban Giám hiệu, phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu mến. Với cô, không có gì quý giá hơn khi thấy học sinh vững vàng bước tiếp trên hành trình học vấn, với ngọn lửa đam mê mà mình đã góp phần nhóm lên.
Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.
Xem thêm
Phiên bản di động