Người Hà Nội hào hứng cổ vũ SEA Games 31
Ấn tượng về Hà Nội hòa bình, hiếu khách Những chàng trai, cô gái “vàng” của quê hương Đan Phượng tại SEA Games 31 Giao thông Hà Nội an toàn, văn minh dịp SEA Games 31 |
Sự cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình
Khác hẳn với Đại hội Thể thao mà nhiều quốc gia đã từng đăng cai trước đó, hầu hết các sân thi đấu tại Việt Nam mở cửa miễn phí nhằm tạo điều kiện để thu hút khán giả tới theo dõi các vận động viên tranh tài. Đúng như theo thông điệp của Đại hội: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.
Chính vì thế mà trong những ngày cạnh tranh sôi nổi trên sân vận động Mỹ Đình, cổ động viên kéo tới đông đúc đến lạ, khán giả ngồi tràn ra cả hai khán đài chính của sân.
![]() |
Sân vận động Mỹ đình chào đón hàng vạn cổ động viên theo dõi các môn thi đấu của SEA Games 31. |
Là một cổ động viên sinh sống tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy rất gần với sân vận động quốc gia, chị Lê Thị Ngọc Thúy đã thu xếp công việc để cùng gia đình đi xem chung kết điền kinh, cổ vũ cho vận động viên đội tuyển nước nhà.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Thúy nói: “Tôi cảm thấy rất háo hức, cũng rất vui, phấn khích. Một phần là muốn được trực tiếp xem những màn tranh tài của các vận động viên; và phần còn lại là muốn đưa bé nhà mình được trải nghiệm những điều mới lạ. Quả thật, sau Covid-19, lâu lắm rồi mọi người mới được tham dự những hoạt động cộng đồng này.
Mặc dù buổi khai mạc SEA Games 31 (12/5) không bán vé vào xem, gia đình chỉ đứng ngoài sân vận động xem bắn pháo hoa, nhưng chính vì điều này cũng đã đem lại cho mình niềm mong mỏi được theo dõi các chương trình khác diễn ra tại Đại hội.
Gia đình tôi cũng nhắn nhủ nhau cố gắng đi xem thi đấu, vì lần sau nữa SEA Games lại tổ chức ở Việt Nam thì đã gần 50 tuổi. Đến với sân vận động Mỹ Đình, thấy được tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả khác cũng khiến gia đình tôi thêm phần phấn khích”.
![]() |
Gia đình chị Lê Thị Ngọc Thúy có mặt tại sân vận động Mỹ đình để xem thi đấu SEA Games 31. |
Các trận tranh tài diễn ra trên sân vận động thu hút rất nhiều cổ động viên quan tâm, đặc biệt có cả những người trên 70 tuổi. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Bình, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai cũng không ngoại lệ.
Kể cho chúng tôi nghe về cảm xúc của mình khi thấy các vận động viên đang thi đấu, ông Bình chia sẻ: “Tôi thấy các trận thi đấu trên sân diễn ra rất sôi nổi và cũng đem lại cho tôi một chút hồi hộp. Cảm xúc trong tôi bây giờ rất khó để có thể diễn tả ra được. Lâu lắm rồi Hà Nội mới sôi động trở lại như thế.
Tôi từng chứng kiến các trận thi đấu từ thời còn làm trong quân đội; nhưng nó không được hấp dẫn như trên sân vận động Mỹ Đình. Một phần nữa là đi xem không mất vé, được thoải mái cổ vũ cho các vận động viên đội chủ nhà và đội bạn nên tôi đã đến rất sớm, trước khi các trận đấu được khởi tranh”.
![]() |
Trên khán đài, rất nhiều khán giả là những người già, phụ nữ lớn tuổi đến theo dõi các màn thi đấu SEA Games 31. |
Cung dưới nước, nhà thi đấu đầy ắp tiếng hò reo
Trong thời gian tổ chức các môn thi đấu tại sân vận động, Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình cũng không kém phần sôi nổi. 40 nội dung trong ba môn bơi, nhảy cầu, lặn của SEA Games 31 đã lần lượt diễn ra với sự theo dõi của hàng nghìn khán giả.
![]() |
Khán đài đầy ắp tiếng hò reo khi đội tuyển bơi Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng lịch sử nội dung 4x200m tự do nam một cách thuyết phục. |
“Các trận thi đấu đều gay cấn hồi hộp, nhất là lúc vòng thi 4x200m nam, tim tôi đập thình thịch vì vận động viên mình bơi ở đằng sau. Nhưng ở lượt bơi thứ 2, kình ngư Việt đã vượt lên đầu, cả khán đài hò reo vang dội.
Rất vui, phấn khích vô cùng vì được thấy các vận động viên thể hiện phần thi một cách chuyên nghiệp. Song các bạn ấy còn rất thân thiện; được chụp ảnh cùng nhiều kình ngư mà cảm giác như mình được gặp thần tượng. Một lần đi xem mãn nhãn và rất muốn có nhiều cơ hội được xem tiếp”.
Đó là cảm nghĩ của chị Đặng Bảo Dung, sống tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân khi được tận mắt chứng kiến cuộc tranh tài nảy lửa ở bộ môn Bơi tại Cung Thể thao dưới nước.
Cũng trong ngày hôm đó, Nhà thi đấu huyện Thanh Trì - địa điểm đăng cai môn bóng rổ của SEA Games 31 cũng đang rất sôi động với những tiếng hô hào liên tục và dường như không biết mệt mỏi của các cổ động viên.
![]() |
Nhà thi đấu huyện Thanh Trì - nơi đăng cai môn bóng rổ của SEA Games 31. |
Là một người đam mê bóng rổ, anh Lê Anh Tuấn, sống tại phường Quang Trung, quận Đống Đa cho hay: “Tôi đã phải xếp hàng từ 3 giờ chiều mới được vào trong để xem vận động viên thi đấu. Chưa bao giờ thấy nhà thi đấu nóng bỏng như thế, mọi vị trí ngồi đều chật kín khán giả”.
Anh Tuấn cho rằng, các trận đấu diễn ra rất kịch tính, hấp dẫn với nhiều tình huống gay cấn. Khán giả được “mãn nhãn” và vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến màn “lội ngược dòng” đầy ngoạn mục của các chàng trai tuyển Bóng rổ tại SEA Games. “Việt Nam đăng cai Sea Games 31 là niềm tự hào của tôi và của tất cả người dân trên đất nước”, anh Tuấn bày tỏ.
Có thể nói, cổ động viên không chỉ là nguồn cổ vũ sức mạnh cho các vận động viên nước nhà, mà còn đem tới hình ảnh tốt đẹp cho các huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Công khai và linh hoạt trong lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính phường

Lấy ý kiến về một phường đặc biệt ở khu vực ngoài đê nội thành Hà Nội

Nhận định Leicester vs Liverpool: Khác biệt từ hai đầu bảng xếp hạng

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuẩn bị các hồ sơ sửa đổi Hiến pháp

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong người lao động

Hiệu quả từ góc sách xanh, sạch, đẹp, an toàn

Huyện Đan Phượng: Dự kiến còn 3 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp
Tin khác

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tôi yêu Hà Nội 14/04/2025 20:56

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 26/03/2025 13:23

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2025 16:03

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 17/03/2025 14:17

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền
Tôi yêu Hà Nội 07/03/2025 18:04

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2025 17:07

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ
Tôi yêu Hà Nội 20/02/2025 20:10

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Tôi yêu Hà Nội 18/02/2025 21:41

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
Tôi yêu Hà Nội 11/02/2025 09:53

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức
Tôi yêu Hà Nội 29/01/2025 10:30