-->
Thổi bùng ngọn lửa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới

Kỳ 1: Biến ước mơ thành hành động

Tuổi trẻ là mùa Xuân đất nước. Vì thế, việc giáo dục, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tin, tự hào dân tộc để bùng lên ngọn lửa khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến tương lai vận mệnh của quốc gia, của dân tộc.
Bản Khát vọng tuổi trẻ do Tùng Dương hát chợt "nóng" trong những ngày lịch sử hào hùng Phong trào “Ba sẵn sàng” thắp sáng tinh thần tuổi trẻ

Ai trong đời cũng có ước mơ

Ước mơ chính là những khao khát, những mục tiêu mà con người đặt ra để phấn đấu trong cuộc sống. Trong mỗi ước mơ đều hy vọng về một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ… Ước mơ của tuổi trẻ trong vận mệnh chung của dân tộc chính là làm thế nào viết tiếp hào khí cha ông, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Kỳ 1: Biến ước mơ thành hành động
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024

Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ, mỗi người đều có ước mơ và hoài bão riêng, dù đó có khi chỉ là những ước mơ hết sức bình dị, giản đơn. Những năm tháng tuổi thơ, ước mơ sau này muốn trở thành phi công để bay vút lên trời cao nhìn quê hương, đất nước của chúng ta mà “bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc”; hay trở thành một nhà giáo giỏi, mẫu mực để đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú đóng góp cho đất nước; hay một bác sĩ giỏi luôn trị bệnh cứu người…; hay chỉ đơn giản là ước mơ có một bộ quần áo đẹp, có được những thứ đồ chơi mà chúng ta thích. Trưởng thành, ta lại ước mơ có những thành công trong công việc, thành đạt trong cuộc sống. Đó chính là cái đích mà chúng ta - những người đang cố gắng phấn đấu, hoàn thiện bản thân - đều muốn đạt được.

Hoài bão là những ước mơ lớn mà con người luôn khao khát vươn tới. Cùng với ước mơ, chúng chỉ là những động lực để cho con người học tập, làm việc và phấn đấu. Con người luôn dành cả cuộc đời mình để ước mơ, xây dựng hoài bão để phấn đấu và tất nhiên, ước mơ luôn màu hồng. Nhưng, có lẽ giai đoạn mà con người nhiều ước mơ và hoài bão nhất chính là giai đoạn tuổi trẻ. Tuổi trẻ luôn căng tràn sức sống, luôn mong muốn làm những việc lớn lao và đặc biệt là luôn tin tưởng rằng mình có thể làm lên tất cả. Chính thế, tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của những ước mơ. Việc xây dựng ước mơ và hoài bảo không chỉ khiến cho từng cá nhân trở lên tốt đẹp hơn mà còn đóng góp cho xã hội, cho sự phát triển đất nước…

Thực tế đã chứng mình rằng, dù trong bất kỳ việc gì, nếu chúng ta càng chuẩn bị tốt bao nhiêu, thành công càng đến gần bấy nhiêu. Cuộc sống luôn tồn tại những thử thách và chông gai, để thực hiện ước mơ, chúng ta phải vượt qua chúng. Khó khăn và thử thách sẽ trở nên không đáng sợ khi ta dũng cảm đối diện và biến chúng thành động lực để cố gắng hơn. Ước mơ lớn sẽ đem lại những thành công và thành tựu lớn, không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn mang lại giá trị cho cuộc sống của nhân loại. Chúng ta hãy nhìn lại quá khứ thời điểm các nhà khoa học vĩ đại như Thomas Edison, Marie Curie, hay các nhà lãnh đạo vĩ đại như Hồ Chí Minh, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Họ là những người đã cống hiến cuộc đời mình cho việc thực hiện ước mơ cao cả và phục vụ nhân loại.

Thổi bùng ngọng lửa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới
Tuổi trẻ cần phải có ước mơ (Ảnh minh họa)

"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".

(Trích Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 15/9/1945)

Ước mơ có thể biến một con người bình thường thành vĩ đại, bằng cách họ dấn thân vào việc thực hiện ước mơ mà quên đi bản thân mình. Điển hình và đáng kể nhất là vĩ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, nhân dân, đất nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người được chúng ta mãi mãi kính trọng.

Với ước mơ về độc lập và tự do, ước mơ về hạnh phúc của nhân dân, Người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước. Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy bắt đầu một hành trình đầy khó khăn với đôi bàn tay trắng, đối mặt với bao nhiêu gian khó, hiểm nguy thậm chí cả nguy cơ mất đi mạng sống. Nếu Người buông bỏ ước mơ ấy, liệu cuộc sống của chúng ta ngày nay sẽ trở nên như thế nào? Và bao nhiêu người đã hy sinh vì ước mơ, hoài bão và tâm hồn “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”? Nếu họ không hy sinh để thực hiện những hoài bão của mình, liệu bao lâu sau chúng ta mới có được sự độc lập và tự do, và có thể có một cuộc sống bình yên nơi quê nhà yêu dấu?

Con đường dẫn tới ước mơ cũng vô cùng khó khăn, không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, nhưng với những người kiên trì, bền chí, thì ước mơ sẽ giúp cho bạn định hướng cho tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất. Leptonxtoi nói “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường, không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”, nếu không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. “Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ gió chong chóng sẽ quay. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”, và mỗi ước mơ, dù lớn lao hay giản dị, đều cần được tiếp lửa bằng nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan đã từng nói: “Lớp trẻ luôn có ước mơ tốt đẹp, hoài bão lớn lao xả thân vì Tổ quốc. Nhưng để thắp lên hoài bão ấy thì phải có những gì cho ngọn đuốc ấy? Đó là thanh niên phải có sự tự tin, ý chí, có lòng tự ái để không chấp nhận nghèo nàn, lạc hậu; phải có quyết tâm nắm bắt tinh hoa của nhân loại áp dụng sáng tạo vào sự nghiệp phát triển đất nước, dũng cảm đấu tranh với những sai trái, những điều chưa tốt đẹp trong tổ chức, đơn vị và chính bản thân mình, dám đi đến nơi khó khăn khi Tổ quốc đang cần…”.

Từ truyền thống vẻ vang…

Đất nước của thế đứng, của điểm tựa, đất nước của những bài ca chiến trận, “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”… Và từ mùa Xuân ấy, năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, một sự kiện trọng đại tạo ra bước ngoặt căn bản, làm thay đổi vận mệnh dân tộc, thân phận của người dân và vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Lịch sử đã chứng minh “Việt Nam, cái dải đất thiêng nằm bên bờ sóng/Chính sóng gió đã tôi luyện ta và biến ta thành một bức trường thành che chở cho cả một châu lục/Giữ hoà bình là quật ngã lũ xâm lăng/Lịch sử đã chọn ta làm điểm tựa/Vui gì hơn làm người lính đi đầu/Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa”.

Cứ mỗi lần xem lại những thước phim, nghe những bài hát, bài thơ ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của thế hệ cha, anh đi trước, ai cũng như được sống lại những khoảnh khắc huy hoàng của lịch sử dân tộc. “Đã tan rồi những đám mây hắc ám/Đã xanh lại trời thu tháng Tám/Đã qua đi những nỗi khắc khoải ngày Bắc, đêm Nam/Chúng ta lại bắt gặp lại tấm lòng của cha ông/Trong chiến thắng Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng, Hàm Tử/Những chiến công mới này làm dạng danh những trang sử quật cường của dân tộc”.

Thổi bùng ngọng lửa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới
Tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - tấm gương bất khuất đã được nhân dân và Nhà nước tôn vinh như một biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng (Ảnh: TTXVN)

Và, những người con của đất mẹ Việt Nam anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh luôn khắc sâu một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, họ đã bước tiếp truyền thống anh hùng, bất khuất, viết lên một trang sử chói lọi trong chống giặc ngoại xâm. Trong những cuộc chiến đấu ác liệt bằng niềm tin “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai” và quyết tâm sắt đá “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn/Cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, các anh, các chị tham gia cách mạng khi chỉ mới 13, 14 tuổi như: Chị Võ Thị Sáu chính thức trở thành đội viên Công an xung phong Đất đỏ khi mới 14 tuổi, chị đã tham gia nhiều trận đánh, bị quân pháp bắt và kết án tử hình khi chưa đủ 18 tuổi. Khi ra pháp trường, chị vẫn hiên ngang, bất khuất hát bài Tiến quân ca, hô vang “đả đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm”; hay như anh Lý Tự Trọng tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi; anh Kim Đồng ngã xuống bên bờ suối Lê-nin khi vừa tròn 14 tuổi; anh Vừ A Dính tham gia cách mạng khi mới 13 tuổi và anh dũng hy sinh khi anh vừa tròn 15 tuổi...

Tháng 1/1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Để không phung phí tuổi trẻ đẹp đẽ đầy sinh lực ấy, Người nhắc nhở thanh niên: “Tuổi trẻ phải đồng nghĩa với học tập, lao động và sáng tạo, với hoài bão lớn, ý chí phi thường, bền bỉ; “Không sợ khó, không sợ khổ, phải siêng học, siêng làm, phải tiết kiệm”. Người cũng dạy thanh niên: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” .

Nhiều, rất nhiều những chàng trai binh nhất, binh nhì, khi hy chưa một lần biết yêu. Những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi ấy đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ Việt Nam anh hùng với biết bao nhiêu ước mơ, những nhiệt huyết đam mê của tuổi trẻ còn dang dở.

Để hôm nay, những thông điệp về những giá trị sống được kết nối, hiện hữu và linh nghiệm trở về… Thông điệp ấy nói với chúng ta rằng, hơn tất cả là sự biết ơn, sự thành kính và tiếc thương những đồng chí, đồng đội, những người anh hùng trong lòng mỗi chúng ta đã vĩnh viễn nằm lại vì độc lập, tự do, vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Họ để lại cho chúng ta một ý nghĩa cao cả về giá trị sống, để mỗi chúng ta cần học bài học để sống tốt hơn, không hổ thẹn với lương tâm mình và với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu. Họ chính là biểu tượng cho ý chí, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ cho độc tập dân tộc, và tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

… Đến trách nhiệm của chúng ta

Chúng ta là những người có ước mơ và tại sao chúng ta lại không thể để những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa? Có những ước mơ chúng ta sẽ thực hiện một mình, có những hoài bão chúng ta phải thực hiện cùng với một nhóm người, một cộng đồng hay đồng hành cùng cả dân tộc.

Tại Hội nghị tọa đàm khoa học có tên “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm thảo luận một trong những hệ giá trị sống cơ bản của thanh niên, góp phần định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nêu cao khát vọng, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ, cống hiến cho Tổ quốc; đồng chí Nguyễn Tường Lâm (lúc đó là Bí thư Trung ương Đoàn), khẳng định, một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nói đến giấc mơ này. Đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Muốn thực hiện được khát vọng đó, cần có những con người vừa “hồng”, vừa “chuyên” mà trước hết phải bắt đầu từ thế hệ trẻ ngày nay.

Thổi bùng ngọng lửa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới
Tuổi trẻ phải có ý chí, nghị lực, niềm tin và khát vọng (Ảnh minh họa)

Nói đến tuổi trẻ là nói ý chí, nói đến nghị lực, niềm tin và khát vọng, chính vì thế tại Hội nghị gặp mặt- đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với Thanh niên tổ chức ngày 26/3/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện. Đồng thời, kỳ vọng thanh niên Việt Nam phát huy cao tinh thần năm sẵn sàng như như thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đã gửi gắm đến thanh niên tại chương trình đối thoại năm 2023. Đó là, sẵn sàng bảo vệ mục tiêu lý tưởng của Đảng, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng giữ vững bản lĩnh ý chí, khát vọng vươn lên, sẵn sàng thích ứng và làm chủ trong cuộc Cách mạng 4.0, sẵn sàng tiên phong chuyển đổi số, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất kỳ việc gì, xông pha vào việc khó, việc mới khi Tổ quốc cần... vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển".

Trọng trách đặt lên vai những người trẻ tuổi, bởi họ là tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì mỗi thanh niên phải nỗ lực xây dựng bằng ý chí, nghị lực của chính bản thân. Thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, do đó, cần ra sức luyện tài, cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, khơi dậy khát vọng cống hiến, phấn đấu sống đẹp, sống có ích để lan toả và kết nối sức trẻ trong và ngoài nước, tiên phong trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Võ Hoàng - Đàm Thế

(Kỳ 2: Lấy giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị làm trọng tâm)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng khách sạn, homestay dịp hè

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi đặt phòng khách sạn, homestay dịp hè

Hiện nay việc đặt phòng đi du lịch trên mạng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu đó, các đối tượng lừa đảo đã lập các trang facebook giả mạo hoặc trang web của khách sạn để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc.
Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều chính sách ưu đãi

Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều chính sách ưu đãi

Theo Dự thảo Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa và Dự thảo Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều chính sách ưu đãi, trong đó có việc lập quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ tài chính cho các trung tâm công nghiệp văn hóa.
Sau sắp xếp, quận Long Biên dự kiến còn 4 phường

Sau sắp xếp, quận Long Biên dự kiến còn 4 phường

Quận Long Biên đang lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường. Dự kiến, sau sắp xếp đơn vị hành chính, quận Long Biên sẽ gồm 4 phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng và Phúc Lợi.
Nhận định Barcelona vs Celta Vigo: Cơ hội vàng để Barca bứt tốc

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo: Cơ hội vàng để Barca bứt tốc

Trận đấu giữa Barca vs Celta Vigo trong khuôn khổ vòng 32 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 21h15 ngày 19/4. Ở trận đấu này, Barca sẽ cần giữ sự tập trung tối đa nếu muốn giành trọn 3 điểm để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.
Ronaldo im tiếng, Al Nassr thua đau phút cuối trước Al Qadsiah

Ronaldo im tiếng, Al Nassr thua đau phút cuối trước Al Qadsiah

Trong một trận đấu kịch tính tại vòng 28 Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo im tiếng suốt 90 phút, còn Al Nassr phải nhận thất bại đau đớn 1-2 trước Al Qadsiah, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.
Tỷ giá USD hôm nay (19/4): Thị trường tự do tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (19/4): Thị trường tự do tiếp đà tăng

Sáng nay (19/4), tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.898 VND/USD, tăng 5 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,24 điểm, giảm 0,29%.
Giá xăng dầu hôm nay (19/4): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (19/4): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (19/4), giá dầu thế giới tăng hơn 3%, được hỗ trợ bởi hy vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,85 USD/thùng, tăng 3,20%, giá dầu WTI ở mốc 64,45 USD/thùng, tăng 3,54%.

Tin khác

Đừng để “cha chung không ai khóc”!

Đừng để “cha chung không ai khóc”!

Việc Công an phá đường dây sữa giả lên tới 573 chủng loại ngay tại Hà Nội đã gây hoang mang dư luận, người dân, đặc biệt là cha mẹ các em. Điều đáng nói, khi có vấn đề xảy ra, các cơ quan quản lý nhà nước vẫn điệp khúc “biết rồi khổ lắm, nói mãi” đó là bộ, ngành “tôi” không quản lý.
Sáp nhập, hợp nhất, đặt tên các đơn vị hành chính mới: Tất cả vì mục tiêu chung!

Sáp nhập, hợp nhất, đặt tên các đơn vị hành chính mới: Tất cả vì mục tiêu chung!

Tôi nhớ vào ngày 1/8/2008 khi việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII có hiệu lực, vào thời điểm đó, không ít người dân tỉnh Hà Tây (cũ) cũng trăn trở, suy tư. Thế rồi, khoảng 2 năm sau, khi tôi quay trở lại một số huyện để phản ánh, trao đổi với người dân, ai ai cũng tỏ ra rất hài lòng. Đơn giản, sau khi sáp nhập vào Thủ đô, các chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) được Thành phố đặc biệt quan tâm. Hệ thống điện - đường - trường - trạm thay đổi rõ rệt. Và nay, sau gần 17 năm, hẳn ai cũng nhìn thấy tính hiệu quả của Nghị quyết mang tầm chiến lược này.
Giá như thế mới là nhà ở xã hội

Giá như thế mới là nhà ở xã hội

Trong “cơn sốt” vàng; “sốt đất”, đọc báo, xem tin ở Hà Nội đâu đâu giá bất động sản cũng nóng. Đất nền tăng, giá chung cư cũng dao động từ 50-100 triệu đồng/m2; thậm chí có những dự án nhà ở xã hội giá cũng lên tới 30 triệu đồng/m2. Cánh cửa an cư đối với người thu nhập trung bình, thu nhập thấp gần như “khép lại”. Tuy nhiên, vừa qua một dự án nhà ở xã hội (NƠXH) công bố giá bán 1m2 trên 13,6 triệu đồng (đã gồm thuế VAT) làm nhiều người lao động sống lại hy vọng.
Thận trọng khi thông tin và tiếp nhận thông tin

Thận trọng khi thông tin và tiếp nhận thông tin

Thông tin có vai trò quan trọng đối với đời sống, xã hội. Bởi thế, điều cần và đủ, nguồn cung cấp tin phải chuẩn, việc truyền tải thông tin phải khách quan, trung thực, tránh tình trạng giật tít, câu view làm ảnh hưởng xấu đến dư luận, sai bản chất sự việc.
Giải phóng kinh tế tư nhân

Giải phóng kinh tế tư nhân

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết: “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”. Với cách tiếp cận mới, đây thực sự là những nội dung mang tầm chiến lược để “tháo gỡ” các rào cản, mở đường “cao tốc” đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong 3 chân kiềng quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường.
Phát huy khí thế mùa Xuân đại thắng

Phát huy khí thế mùa Xuân đại thắng

Ngoài kia mưa xuân lất phất bay, Hà Nội những ngày này cây cối cũng bắt đầu đơm chồi, nảy lộc. Với Thành phố, “cả núi” công việc đang được “thần tốc” phải giải quyết, hàng loạt các công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị khởi công. Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, cụ thể là Kết luận số 127 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội cũng đang dồn lực để đưa các dự án đã triển khai hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án mới.
Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", đúng như chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy - điều quan trọng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tạo các bước đột phá.
Những “ánh điện” nơi công sở

Những “ánh điện” nơi công sở

Những ngày này, cả nước nói chung, Thủ đô nói riêng, các cơ quan từ Thành ủy đến các cấp chính quyền, đoàn thể của hệ thống chính trị đang “căng mình” thực hiện nhiệm vụ kép: Tập trung phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 18, Kết luận 127 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.
Học suốt đời và tự học

Học suốt đời và tự học

Trong bài viết “Học tập suốt đời”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận xét: “Bên cạnh kết quả, thực hiện chủ trương học tập suốt đời vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đào tạo, bồi dưỡng còn chạy theo số lượng mà chưa thực sự chú trọng tới chất lượng; việc tự học, thực học và học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đạt kết quả như mong muốn; còn tình trạng học theo phong trào, sính bằng cấp…”. Đây là vấn đề thời sự đáng suy nghĩ và đến lúc cần phải thay đổi.
Tinh gọn để phát triển

Tinh gọn để phát triển

Ngày 14/2, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký kết luận số 126-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, có nội dung liên quan đến việc nghiên cứu, sắp xếp bỏ hành chính cấp trung gian (cấp huyện); đồng thời nghiên cứu sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh…
Xem thêm
Phiên bản di động