Cần có quy chuẩn về trồng, bảo vệ cây xanh đô thị
Khắc phục các sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân sau bão Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền việc khắc phục hậu quả thiên tai |
Những hàng cây cổ thụ vốn tuổi đời cả mấy chục năm tuổi, cành lá sum suê, chưa kịp cắt tỉa, bão vào gãy, đổ đã đành; song có những hàng cây tuổi đời chưa lâu, hoặc mới trồng cũng bị bật gốc. Điểm giống nhau, người dân quan sát thấy, nhiều cây bị bật gốc được trồng hai bên các tuyến phố đều rất ít rễ (đúng ra đã bị xén, cắt rễ) và có những cây gốc còn nguyên cả túi nilon bọc.
Qua tìm hiểu, một số người dân cho hay, khi trồng mới, đa số cây đều có rễ, song trong quá trình triển khai làm vỉa hè, hạ ngầm các công trình, những người thi công “tự ý” đào, cắt các rễ cây để thuận tiện cho việc thi công. Nếu không cắt thì bề mặt vỉa hè sẽ không phẳng. Trong khi đó, chẳng cơ quan quản lý Nhà nước nào về cây xanh kiểm tra, “can thiệp”. Còn với những cây mà người dân phản ánh, đưa lên mạng về việc còn nguyên cả túi nilon, thì có lẽ chủ đầu tư “khoán trắng” cho các đối tác trồng.
Từ câu chuyện về cây xanh bị gãy, đổ do cơn bão số 3 gây ra, cũng như thực trạng phản ánh ở trên, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải ban hành các văn bản pháp quy cụ thể, rõ ràng hơn về quy trình quản lý, trồng mới, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
Cụ thể, khi Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện với tư cách là chủ đầu tư khi thi công vỉa hè; các đơn vị đào ngầm vỉa hè (để thi công công trình, nếu có) thì phải có chế tài để cơ quản lý Nhà nước về cây xanh là Sở Xây dựng giám sát về việc thi công. Kiên quyết không để chủ đầu tư “khoán trắng” cho bên thi công rồi các công nhân, người lao động triển khai tự ý chặt, chém hệ thống rễ cây. Tham khảo một số nước, ví dụ ở Ba Lan họ ban hành cả đạo luật về cây xanh và quy định “phá hoại, bức tử cây xanh là tội ác”.
Còn về việc trồng cây xanh, cũng cần đưa ra quy chuẩn rõ ràng. Chẳng hạn, khi trồng cây có được phép cắt hết rễ, gói vào nilon trồng xuống đất hay không. Vì cây cũng như con người. Khi đứa trẻ sinh ra cần có sữa mẹ, tiếp đó là các chất dinh dưỡng. Nếu chúng ta chặt hết rễ, thậm chí buộc kín vào bao nilon, thì lấy đâu có rễ để dung hòa các chất dinh dưỡng nuôi cây. Cạnh đó, vì không có rễ bám vào đất, mỗi khi bão gió nổi lên là gãy, đổ.
Cây xanh là những lá phổi cho đô thị, không chỉ giúp tạo bóng râm, chống ô nhiễm môi trường qua việc hút lượng khí C02 từ các phương tiện giao thông thải ra, mà còn cung cấp lượng ô xy rất lớn để cân bằng môi trường sống.
Nhân việc cây xanh bị gãy, đổ bởi bão số 3, trong đó có không ít cây xanh ít rễ, bọc túi nilon khi trồng… đã đến lúc các cơ quan chuyên môn cần đề ra quy chuẩn trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
Lê Hà
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Quận Tây Hồ trao giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thành lập quận

Giá xăng dầu hôm nay (7/6): Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD/thùng

Tỷ giá USD hôm nay (7/6): Giá USD “chợ đen” tiếp đà giảm

Giá vàng thế giới đột ngột giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (7/6): Vàng trong nước tăng nhẹ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/6: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Estonia
Tin khác

Khi Hà Nội tiếp tục dẫn đầu thu ngân sách
Bình luận 05/06/2025 11:46

Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu
Bình luận 03/06/2025 08:29

Khi các nguyên thủ dạo bộ Hồ Gươm
Thời sự 29/05/2025 09:13

Bao giờ mở phong trào sạch hóa WC?
Thời sự 27/05/2025 14:48

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới
Bình luận 22/05/2025 17:27

Không thể nương tay với thuốc giả, thực phẩm bẩn
Bình luận 22/05/2025 10:54

Đồng nhất lương - giá, để người lao động sống được bằng lương
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 20/05/2025 11:06

Hàng giả, thực phẩm bẩn và trách nhiệm quản lý
Bình luận 20/05/2025 11:02

“Lời hứa” và những con số biết nói
Thời sự 15/05/2025 11:01

Kỳ vọng xã mới
Bình luận 14/05/2025 12:17