Cảm xúc ngày cuối năm
Tờ lịch ngày cuối năm Cảm xúc tháng Mười hai |
![]() |
Ảnh minh họa |
Khoảng lặng ngày cuối năm cho ta nhìn lại... Năm vừa qua, ta đã đi qua bao nhiêu cung đường niềm vui và bao nhiêu ngã rẽ đầy chông gai? Năm vừa qua, đã có bao nhiêu lần ta mỉm cười rạng rỡ với thành công và bao nhiêu lần rơi lệ trong tận cùng tuyệt vọng đắng cay?
Ngày cuối năm, phố xá tấp nập hơn với vòng xoáy mưu sinh. Dường như, ai cũng vội. Thốt nhiên, những vần điệu bài thơ “Vội” của Thầy Thích Tánh Tuệ chợt đến trong tâm trí tôi: “Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa/ Vội vàng sum họp vội chia xa...”. Đến một ngày, ta chợt nhận ra, bởi quá vội nên ta đã bỏ qua hạnh phúc bình dị mỗi ngày. Bởi quá vội, mà có những khoảnh khắc ta đã vuột qua không bao giờ quay trở lại.
Tôi đã từng viết: “Một đời người sẽ có bao nhiêu lần cuối năm? Câu trả lời thật mơ hồ bởi không ai có thể đoán định ngày trở về cát bụi. Ta bỗng nhận ra không có gì tồn tại vĩnh cửu, tuổi trẻ sẽ qua mau cùng năm tháng, kỷ niệm rồi cũng phôi pha... Bụi thời gian phủ mờ tất cả và ta nên chấp nhận sự đổi thay”.
Tôi cứ ngỡ... mình đã thấu tỏ về vô thường với những ý niệm đúng - sai, yêu - ghét, đến - đi... Nhưng chỉ đến khi trải qua cảm giác sinh ly tử biệt với người thân yêu, tôi mới ngộ ra ý nghĩa thực sự của hai chữ “vô thường”.
Ngày cuối năm, tôi trở về thăm nhà, tim chợt thắt lại khi bóng mẹ đơn côi hiu hắt bên bàn. Tôi muốn quay ngược thời gian để được trở về quá khứ hạnh phúc bình dị năm nào. Tôi thèm cảm giác bình yên khi uống trà cùng cha mẹ trong chiều cuối năm. Dường như, giây phút đó, bao áp lực mưu sinh dừng lại bên kia cánh cửa. Tôi nhớ, cảm giác ấm áp khi cả gia đình quây quần quanh mâm cơm ngày Tết mẹ nấu với những món cổ truyền thấm bao hương vị yêu thương.
Ngày cuối năm, tôi chợt nghĩ đến giá trị của sự bình an. Cuộc đời dạy cho ta, hãy đối diện với bất trắc, thị phi bằng tâm an tĩnh, bao dung và tình yêu thương. Để giữ cho mình một cuộc đời bình lặng thật không dễ dàng. Chỉ khi dùng yêu thương để đối đãi với đời, với người, ta sẽ đến được bến đỗ bình an.
Năm cũ sắp khép lại, chỉ ngày mai thôi, hiện tại hôm nay đã trở thành quá khứ. Phút lắng đọng ngày cuối năm cho ta nhìn lại ngày tháng cũ để biết trân quý hành trình thời gian nối tiếp.
Tạm biệt nhé, năm cũ với những niềm vui – nỗi buồn. Sự kết thúc của năm cũ mở ra sự khởi đầu cho năm mới. Nào, chúng ta hãy xếp lại những kỷ niệm vào ngăn ký ức và cùng hướng đến năm mới với những kỳ vọng khởi sắc thành công.
Tường Vy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội

Bằng mọi cách tiếp cận địa bàn bị chia cắt, tiếp tế lương thực cho người dân trong mưa, lũ

Hà Nội mở rộng đường Hùng Vương phục vụ các sự kiện quan trọng

Thanh tra NHNN yêu cầu EVNFinance Đà Nẵng khắc phục tồn tại, hạn chế

Phường Hoàn Kiếm dâng hương kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phát triển vùng phát thải thấp trong nội đô Hà Nội theo “vết dầu loang”

Tiền đạo Dimitar Berbatov tái ngộ fan Việt tại sự kiện “Together We Rise”
Tin khác

“Không có vùng cấm" khi xử lý nghệ sĩ sử dụng ma túy
Văn hóa 24/07/2025 18:09

Công bố mẫu biểu trưng quà tặng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Văn hóa 24/07/2025 18:09

Công bố Thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam" lần thứ 3
Văn hóa 24/07/2025 13:53

Lộ diện dàn đại sứ của MC nhí toàn quốc 2025
Văn hóa 23/07/2025 15:12

Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Văn hóa 23/07/2025 12:51

“Đi tìm” báo in giữa thời đại 4.0
Văn hóa 21/07/2025 19:18

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động du lịch tại các di tích để ứng phó bão số 3
Văn hóa 21/07/2025 17:30

Seeds of Hope - Những hạt giống hy vọng cho sức khỏe tâm thần học đường Việt Nam
Media 19/07/2025 13:26

Công diễn vở kịch nói "Đối mặt" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân
Văn hóa 19/07/2025 06:14

Vĩnh biệt họa sĩ Lê Thiết Cương, bậc thầy tối giản trong hội họa
Văn hóa 17/07/2025 22:48