Xúc động tâm thư của người mẹ gửi CSGT vì đã mở đường đưa con nhỏ vào viện cấp cứu
Cảnh sát giao thông trao trả tài sản đã mất cho người dân Cảnh sát giao thông Hà Nội giúp đỡ cô gái trẻ lang thang suốt 3 ngày Tết Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông |
Ngày 14/2, trên diễn đàn mạng xã hội xuất hiện một bài viết gây sự chú ý rất nhiều của cộng đồng mạng và dư luận. Chủ nhân của bài viết là chị Phạm Phương Thảo - nick Thảo Phạm (sinh năm 1990; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Chị Thảo bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân sâu sắc trước hành động hết lòng vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ CSGT Thủ đô Hà Nội đã giúp đỡ đưa hai mẹ con đến bệnh viện trong lúc cháu nhỏ đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Theo đó, chiều 13/2, tan làm thì chị Thảo nhận được tin con trai 2,5 tuổi bị sốt cao kèm co giật. Chị vội vàng cùng người thân đưa con đi cấp cứu. Đúng giờ tan tầm, đường phố đông đúc khiến chị Thảo vô cùng lo lắng.
Do sợ không kịp thời gian đưa con đến bệnh viện, chị Thảo quyết định xuống xe, trèo qua thanh chắn đường sang phía bên kia đường cùng chiều để vẫy xe nhờ rẽ trái đưa con đến phòng khám. Lúc này, có nam thanh niên đi xe máy nhiệt tình đèo hai mẹ con vượt qua chặng đường ùn tắc từ Hoàng Minh Giám xuôi về Trần Duy Hưng để đến phòng khám, nhưng phòng khám đã đóng cửa.
![]() |
Vị trí nơi hai mẹ con chị Thảo nhờ CSGT hỗ trợ. |
Chị Thảo được mọi người chỉ dẫn ra Bệnh viện Hồng Ngọc, tuy nhiên khoảng cách từ đường Trần Duy Hưng đến Bệnh viện Hồng Ngọc khá xa, lại trong khung giờ cao điểm nên việc di chuyển rất khó khăn. Tình thế cấp bách và không kịp suy nghĩ gì khác, chị Thảo nhờ nam thanh niên lái xe máy chạy thẳng ra chốt CSGT đoạn Nguyễn Chánh giao với Trần Duy Hưng cầu cứu sự giúp đỡ.
Nhận lời đề nghị của chị Thảo, hai chiến sĩ CSGT đang phân luồng giao thông tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám liền dùng xe mô tô đặc chủng để chở 2 mẹ con đến bệnh viện.
Theo chị Thảo, đoạn đường từ lúc đi lên hầm chui giao cắt đường dân sinh giao thông rất đông, bốn bên, tứ phía chật ních xe cộ qua lại không một kẽ hở. Còi cứ hú, còn chị Thảo thì hô lớn nhờ mọi người nhường đường để xe được đi qua. Rất may mắn, nhờ có sự trợ giúp từ người dân và CSGT nên mẹ con chị Thảo đã đến bệnh viện an toàn.
Sau khi con trai ổn định sức khỏe, chị Thảo đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội mong tìm lại hai chiến sĩ CSGT và người đàn ông đã giúp đỡ mình. Bài viết nhận được hàng nghìn bình luận và chia sẻ.
![]() |
Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng và Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh đến thăm cháu tại bệnh viện. |
Trưa 14/2, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng và Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh bất ngờ khi đọc được bài viết này. Hai anh đã đến bệnh viện thăm cháu bé. Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội), người trực tiếp chở hai mẹ con chị Thảo đi cấp cứu cho biết, lúc đó chị Thảo khóc lớn do bị con cắn vào ngón tay trong cơn co giật, dù vậy chị vẫn hô hô lớn nhờ mọi người nhường đường để xe được đi qua. Điều này càng thôi thúc đại úy Cảnh tăng tốc đến bệnh viện.
"Tôi đã động viên chị bình tĩnh, đồng thời báo cáo nhanh với Ban chỉ huy đơn vị, sau đó dùng mô tô đặc chủng để đưa cháu đi cấp cứu. Suốt quá trình di chuyển, do đường đông tôi phải liên tục gọi loa để các phương tiện khác nhường đường. Sau khi đưa hai mẹ con đến viện, tôi lập tức quay về chốt để làm nhiệm vụ. Tôi cũng không kịp hỏi tên hai mẹ con, chỉ mong rằng cố gắng của mình kịp thời cứu được cháu bé", Đại úy Cảnh kể lại.
![]() |
Chị Thảo kể lại câu chuyện, gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ CSGT. |
Gặp lại hai chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ mình, chị Thảo không giấu được xúc động. "Quãng đường từ đường Trần Duy Hưng đến bệnh viện trên đường Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm) dài khoảng 5km, nhưng lúc đó, với tôi, quãng đường ấy dài như vô tận. Tôi cảm nhận được sự cố gắng của anh CSGT khi vừa điều khiển mô tô phân khối lớn rất to, nặng, vừa phải kêu gọi mọi người dẹp đường để đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Quả thực rất vất vả", chị Thảo nói.
Chị Thảo bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng CSGT trong việc giúp đỡ người dân. Không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai chiến sĩ CSGT và Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6. Chị Thảo khẳng định rằng chính sự tận tâm ấy đã mang đến nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Tác phẩm “Mâm cơm thống nhất” đoạt giải Nhất tuần 4 Cuộc thi "Cùng nhau vào bếp - gắn kết yêu thương"

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Điểm tựa tinh thần cho nữ công nhân, viên chức, lao động

Nơi mạch nguồn hiếu học xứ Đoài chảy mãi

Hà Nội: 11.000 người dôi dư sau sắp xếp bộ máy sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm

Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai tuyên dương 41 “Công nhân giỏi” năm 2025

Làm tốt chức năng căn bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn
Tin khác

Hà Nội: Giải cứu bé 8 tuổi bị kẹt tay trong ống hút nước áp lực cao
Cộng đồng 01/06/2025 05:51

ROX Group lan toả tinh thần sống đẹp cùng cộng đồng
Cộng đồng 31/05/2025 22:05

Năm 2035, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu điện sang nhiều quốc gia trong khu vực
Cộng đồng 31/05/2025 11:05

Đảm bảo tốt nhất hệ thống giao thông đường bộ phục vụ kỳ thi tuyển sinh
Cộng đồng 29/05/2025 21:37

Người đàn ông mất thị lực vì tiêm filler tại cơ sở tư nhân
Cộng đồng 29/05/2025 21:17

Chút se lạnh giữa mùa hạ
Cộng đồng 29/05/2025 09:23

Tết Đoan Ngọ và phong tục “diệt sâu bọ” trong văn hóa Việt Nam
Cộng đồng 28/05/2025 06:02

Nghệ An điều chỉnh bảng giá đất ở, có nơi tăng hơn 10 lần
Cộng đồng 26/05/2025 21:14

Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội phối hợp người dân cứu thanh niên đuối nước trên sông Đuống
Cộng đồng 25/05/2025 14:18

Tình cảm của người dân dành cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Cộng đồng 24/05/2025 22:31