U23 Việt Nam “đi săn” không "súng"
![]() | U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Mơ về đỉnh cao châu Á |
![]() | Hôm nay (5/5), cả Đội tuyển QG lẫn U23 Việt Nam đều hội quân tại Hà Nội |
![]() | Lịch thi đấu SEA Games 28: Thuận lợi cho U23 Việt Nam |
Thừa “lượng”...
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ hàng tiền đạo của U23 Việt Nam lại sở hữu nguồn nhân lực dồi dào như lúc này. Nói dồi dào ở đây không phải cứ đủ tuổi và chơi ở vị trí tiền đạo là được gọi, mà thực tế chúng ta đang có trong tay những tiền đạo trẻ thật sự có chất lượng.
Nhớ lại quãng thời gian trước đây, việc các câu lạc bộ được sử dụng nhiều ngoại binh đã làm cho cơ hội ra sân thi đấu của các cầu thủ nội, nhất là các tiền đạo, trở nên vô cùng khan hiếm. Hầu hết các câu lạc bộ đều sử dụng hai tiền đạo ngoại, đẩy các tiền đạo nội lên băng ghế dự bị và không được đội bóng chủ quản đề cao vai trò. Thế nên, mỗi lần lên danh sách tập trung đội tuyển quốc gia hay U23, các nhà cầm quân đều gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa tiền đạo.
![]() |
Hàng công của U23 Việt Nam cần cải thiện rất nhiều trong thời gian ngắn ngủi sắp tới. |
Tuy nhiên, đến mùa giải 2015, việc các câu lạc bộ chỉ được đăng ký 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch đã gián tiếp đưa các tiền đạo nội lên một vị thế khác. Hiện nay, hầu hết các đội ở V-League thường sử dụng 1 tiền đạo ngoại và 1 tiền đạo nội, thậm chí có đội còn dùng nguyên cặp tiền đạo cây nhà lá vườn. Điều đó mở ra cơ hội để HLV Toshiya Miura tìm kiếm dễ dàng hơn nhân lực hàng công cho các đội tuyển. Thế nên, đợt tập trung này, đã có đến 6 tiền đạo được gọi lên U23 Việt Nam gồm bộ đôi tiền đạo của câu lạc bộ HAGL là Công Phượng, Văn Toàn cùng Hồng Quân, Thanh Bình, Tuấn Tài và Phúc Tịnh. Sáu cái tên kể trên có một điểm chung là họ được các câu lạc bộ tạo điều kiện ra sân thi đấu nhiều ở V-League mùa giải này, qua đó có thời gian và đất diễn để chứng tỏ khả năng chuyên môn của mình.
...thiếu “chất”
Được thi đấu nhiều, đồng nghĩa với việc các tiền đạo trẻ sẽ được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, trên thực tế cả 6 tiền đạo có tên trong danh sách triệu tập lên U23 Việt Nam lần này đều thi đấu khá tốt trong màu áo các câu lạc bộ chủ quản tại V-League. Thế nhưng V-League dù gì cũng chỉ là sân chơi nội địa, các cầu thủ trẻ cũng chỉ được va chạm với phần lớn là các cầu thủ trong nước có cùng lối đá và tư duy chiến thuật. Việc thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ khiến các cầu thủ trẻ dễ bị ngợp khi gặp phải những đội bóng có thể hình, thể lực và “quái” hơn.
Điển hình như hai trận giao hữu gần đây gặp U23 Hàn Quốc và các đàn anh tại đội tuyển quốc gia. Ở mỗi trận đấu, các cầu thủ trẻ lại cho thấy những điểm yếu khác nhau. Trước các đàn anh trên đội tuyển quốc gia, thua thiệt về kinh nghiệm đã được thấy rõ và kết quả thua 0-3 đã nói lên tất cả. Còn trong cuộc đối đầu với các cầu thủ đồng trang lứa U23 Hàn Quốc, sự non nớt lại càng được thấy rõ. Mặc dù đối đầu với những cầu thủ có thể hình và thể lực hơn hẳn, nhưng chúng ta lại liên tục sa vào những tình huống tranh chấp tay đôi, đua thể lực với đội bạn khi mà phần thua thiệt chắc chắn thuộc về mình, chấn thương rất nặng của Hoàng Thịnh là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.
Thế nhưng điều đáng lo nhất ở trận đấu này lại là sự kém cỏi ở hàng công. Mạc Hồng Quân dù có nhiều kinh nghiệm và được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu trên hàng công của U23 Việt Nam lại là người gây thất vọng nhất. Tiền đạo gốc Hải Dương chơi cực kỳ lúng túng, liên tục xử lý hỏng. Các pha dạt biên của tiền đạo này cũng không đạt hiệu quả đáng kể. Một tiền đạo khác là Văn Toàn cũng thi đấu không đạt yêu cầu. Văn Toàn di chuyển nhiều nhưng lại thiếu tinh tế. Lo nhất là việc tiền đạo này đang đánh mất bản năng của một “sát thủ”, khi đã nửa năm qua không biết ghi bàn. Chỉ đến khi Công Phượng được tung vào sân U23 Việt Nam mới tạo ra được những cơ hội ăn bàn rõ nét, tiếc là hàng công lại phung phí những cơ hội một cách khó tin. Để rồi khi trận đấu khép lại, U23 Việt Nam chẳng có nổi một bàn thắng.
SEA Games đã rất gần. Với những “họng súng” đang tắc đạn như hiện tại, nếu không có một sự biến chuyển đáng kể thì giấc mộng săn vàng cho bóng đá Việt Nam của ông “thợ săn” Toshiya Miura có thể sẽ không thành hiện thực.
Anh Tuấn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Thí sinh không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật
Tin khác

Lịch thi đấu và phát trực tiếp bóng đá hôm nay 13/3
Thể thao 13/03/2025 08:19

Real Madrid hạ Atletico trên chấm luân lưu, tiến vào tứ kết Champions League
Thể thao 13/03/2025 07:34

Nhận định trận Bilbao vs Roma: Roma sẽ giành quyền vào tứ kết?
Thể thao 13/03/2025 06:44

Nhận định trận Tottenham vs AZ Alkmaar: Tottenham liệu có lội ngược dòng?
Thể thao 13/03/2025 06:40

Nhận định trận MU vs Real Sociedad: Quỷ đỏ có lợi thế
Thể thao 13/03/2025 06:36

Nhận định trận Lyon vs FCSB: Lyon lướt nhẹ vào tứ kết
Thể thao 13/03/2025 06:32

PSG hạ Liverpool trên chấm luân lưu, giành vé vào tứ kết Champions League
Thể thao 12/03/2025 09:43

Lịch thi đấu và phát trực tiếp bóng đá hôm nay 12/3
Thể thao 12/03/2025 09:42

Yamal tỏa sáng, Barcelona nghiền nát Benfica giành vé vào tứ kết Champions League
Thể thao 12/03/2025 09:40

Atletico vs Real Madrid, lượt về vòng 1/8 Champions League: Với Real, hòa là thắng
Thể thao 12/03/2025 06:15