Trần Phương Nhung, từ giảng viên công nghệ thông tin đến ngôi vị Quán quân Giọng ca vàng dân ca trữ tình
Ca sĩ Phương Thanh lần đầu hát nhạc của Phan Mạnh Quỳnh Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025 sẽ diễn ra tại không gian di sản hồ Tây |
“Bến sông xưa” đã làm nên một Quán quân âm nhạc
Trước đêm thi chung kết cuộc thi Giọng ca vàng dân ca trữ tình & Bolero năm 2025, Phương Nhung quyết định chọn ca khúc “Bến sông xưa” của nhạc sĩ Tuấn Phương. Đây là ca khúc khó không chỉ đòi hỏi chất giọng nội lực, truyền cảm, mà còn làm khó người thể hiện phải thả tâm hồn vào từng nốt nhạc.
Như một cái duyên, người thày trên con đường ca hát của Phương Nhung là ca sĩ - giảng viên thanh nhạc Đặng Hồng Nhung cũng là người đam mê dòng nhạc quê hương đã hết lòng ủng hộ sự lựa chọn của cô học trò.
![]() |
Quán quân dòng nhạc dân ca trữ tình, Cuộc thi Giọng ca vàng Dân ca trữ tình & Bolero toàn quốc năm 2025 Trần Phương Nhung (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: C.L). |
Đêm ấy, dưới ánh đèn sân khấu Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, giọng ca trong trẻo của Phương Nhung nhẹ nhàng nhả tiếng tơ lòng: “Bến sông xưa ai ngóng ai chờ đôi bờ khắc khoải/ Bến sông xưa nghèo ai đợi bóng người xưa/ Xót thương thân tằm trọn kiếp vương tơ…”.
Âm thanh nhẹ mà ngân vang, khắc khoải nỗi nhớ, vẽ lên không gian và thời gian hình ảnh dòng sông chảy nơi bến quê nghèo, vương rắc hoa gạo tháng ba khiến Ban Giám khảo gồm các nghệ sĩ nổi tiếng như: Danh ca Giao Linh, danh ca Ngọc Sơn, danh ca Thái Châu, ca sĩ Ngô Tuấn Hiệp, NSƯT Đăng Thuật, ngôi sao ca nhạc Huỳnh Thật, ca sĩ Lam Quỳnh không khỏi sửng sốt.
Tiếng hát ấy cũng chạm đến trái tim của khán giả có mặt tại khán phòng cũng như đang theo dõi qua màn hình tường thuật trực tiếp Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Nếu như ở mùa giải đầu tiên lượng thí sinh dự thi chưa quá nhiều, thì ở mùa giải này số lượng thí sinh cả nước qua các vòng đã lên tới trên 1.000 người. Đây cũng là sự cạnh tranh không dễ chịu cho những ai muốn chinh phục đỉnh cao cuộc thi, chinh phục trái tim người hâm mộ và Ban Giám khảo.
Trần Phương Nhung đã làm được điều đó. Dòng sông, bến nước, hoa gạo tháng ba như những chiếc thuyền nhỏ nhuộm đỏ mặt sông đầy thơ mộng và buồn man mác trong ca khúc: “Bến sông xưa” cùng giọng hát của thí sinh mang số báo danh 155 Trần Phương Nhung đã nhận được điểm chấm thi tuyệt đối của Ban Giám khảo, xuất sắc giành giải Quán quân dòng nhạc dân ca trữ tình, Cuộc thi Giọng ca vàng Dân ca trữ tình & Bolero toàn quốc năm 2025.
Đời thường của giảng viên công nghệ thông tin
Ít ai ngờ, ngoài đời Quán quân dòng nhạc dân ca trữ tình Trần Phương Nhung lại là Thạc sĩ, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cô đang đảm nhận giảng dạy nhiều học phần quan trọng thuộc lĩnh vực phát triển web và an toàn thông tin như: Thiết kế web nâng cao; Lập trình PHP nâng cao; An ninh mạng…
20 năm gắn bó với nghề, rất nhiều thế hệ sinh viên dưới sự hướng dẫn của cô đã ra trường, trưởng thành, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
![]() |
Thạc sĩ, giảng viên Trần Phương Nhung trong một đêm văn nghệ do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức. (Ảnh: C.L). |
Người ta không khỏi lạ lẫm vì tưởng như giữa công việc chuyên môn có vẻ khô khan, gần như đối lập với sở thích dòng nhạc dân ca của nữ giảng viên. Nhưng những ai đã biết Phương Nhung thì không lấy làm lạ, bởi cô là cây văn nghệ chủ lực không thể thiếu trong các chương trình văn nghệ của khoa, của trường và công đoàn trường.
Ở Đấu trường nhạc Việt, Cuộc thi Giọng ca vàng Dân ca trữ tình & Bolero toàn quốc năm 2025, nhiều thí sinh dự thi như muốn tìm kiếm một cơ hội khẳng định mình, bước chân chính thức vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Còn với giảng viên Trần Phương Nhung lại đến với cuộc thi cho thoả niềm đam mê ca hát, để biết đến cảm giác đứng trên sân khấu lớn, được thử tài cùng nhiều thí sinh khác.
Phương Nhung tâm sự: “Em chỉ biết hát bằng cảm xúc thật của mình, không ngờ lại nhận được sự ưu ái của Ban Giám khảo và khán giả. Đứng trên sân khấu lớn quả thực cảm giác có chút áp lực, hồi hộp, khác hẳn những lần hát trên sân khấu của trường cho đồng nghiệp và sinh viên của mình nghe”.
Tới đây, dù nghiệp của cuộc đời là phấn trắng, bảng đen và những thế hệ sinh viên nối tiếp nhau, nhưng niềm đam mê nghệ thuật, đam mê ca hát thì mãi bỏng cháy. Chắc chắn, ngoài sân khấu mà cô gắn bó cả tuổi thanh xuân nơi Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ là rất nhiều sân khấu ca nhạc khác đang chờ đón giọng hát của Quán quân dòng nhạc dân ca trữ tình Trần Phương Nhung.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Vinatex: Giữ mạch tăng trưởng dù thị trường nhiều biến động

Từ 1/7/2025: Mở rộng thêm đối tượng được hưởng chế độ ốm đau

Phường Thượng Cát (mới) vận hành thử nghiệm cơ chế họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường

Vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền sau sắp xếp tại Đống Đa: Thông suốt, hiệu quả

Bảo tàng Báo chí Việt Nam - điểm hẹn ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Hà Nội xây dựng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca sốt xuất huyết
Tin khác

Mai Diệu Ly táo bạo làm mới nhạc Trịnh theo phong cách Jazz
Âm nhạc 14/06/2025 21:57

"Tình đất phù sa" ngợi ca vẻ đẹp đồng bằng Bắc Bộ
Âm nhạc 07/05/2025 19:37

Giải mã cơn sốt “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”
Âm nhạc 04/05/2025 10:09

Hơn 20 nghệ sĩ góp giọng trong MV Phật giáo "Đường từ tâm" mừng Đại lễ Vesak
Âm nhạc 03/05/2025 11:06

Ra mắt MV “Cho con là người Việt Nam” chào mừng ngày 30/4
Âm nhạc 28/04/2025 18:08

Sara Dragan và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thăng hoa trong đêm nhạc Tchaikovsky
Âm nhạc 22/04/2025 17:13

"Anh trai say hi" sẽ tổ chức đêm concert 6 ở Hà Nội
Âm nhạc 05/04/2025 18:24

Khi nghệ thuật bị bóp méo thành công cụ tạo drama
Âm nhạc 03/04/2025 17:25

“Em xinh say hi”, show âm nhạc dành cho nghệ sĩ nữ
Âm nhạc 01/04/2025 20:29

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tiếp tục ra Bắc vào tháng 6 tới
Âm nhạc 24/03/2025 10:47