Noel trong tôi
Những quán cafe tuyết rơi như trời Âu giữa lòng Hà Nội Tại sao Giáng sinh lại có màu đặc trưng là đỏ, trắng và xanh lá? |
![]() |
Ảnh minh họa |
Ra khỏi lớp, trời rất lạnh và khô. Ánh nắng le lói cuối ngày xuyên qua màn mưa có gì mang mang khó tả. Bạn bè tôi nói: Tối nay là Noel!
Huế vốn là mảnh đất phong phú về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, nhiều chùa và cũng nhiều nhà thờ. Ngoài những nhà thờ nhỏ ở các làng, xã, hữu ngạn sông Hương lại có những nhà thờ lớn: Đan viện Thiên An, Nhà thờ Phủ Cam, Dòng Chúa Cứu Thế.
Hai bốn, hai lăm, Huế đã vào độ cuối đông, mưa không còn ầm ào hay rả rích, chỉ còn là những hạt li ti như bụi bay, không làm ướt áo nhưng cũng đủ để thấm lạnh vào người.
Noel đã được chuẩn bị từ lâu, các nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy. Đến ngày lễ, nhà thờ như sáng lên trong ánh đèn màu.
Tôi còn nhớ, hồi ấy, dọc con đường thuộc giáo phận Phủ Cam thơm lừng mùi thức nấu để ăn mừng lễ Giáng sinh. Tôi theo các bạn lên nhà thờ, tại đây, tôi được gặp các ma-sơ. Họ đẹp, vẻ đẹp vừa nghiêm trang lại vừa dịu dàng. Nhà thờ được chuẩn bị rất hoành tráng để đón chào Noel nhưng tôi không ở lại đó lâu, tôi đến Dòng Chúa Cứu Thế
Ở Dòng Chúa Cứu Thế, người xem lễ rất đông. Đêm Noel không chỉ người công giáo, những con chiên ngoan đạo, các tín đồ của nhà thờ đi lễ mà cả người ngoại đạo cũng đi chơi, đi xem lễ. Nhiều cặp hẹn hò cũng đến nhà thờ. Có lẽ, đây là dịp để họ khoác tay nhau vào xem lễ hay lang thang trên các con đường quanh nhà thờ để hưởng không khí Giáng sinh và hương vị của tình yêu.
Trong nhà thờ, đèn sáng rõ, tiếng hát của ca đoàn vang lên dội vào vòm cong của mái nhà, tụ lại rồi lan tỏa vào lòng người. Tôi cũng đi dọc theo những nơi họ trang hoàng, dựng lại tích Chúa ra đời. Ở đó có hang Belem, có máng lừa, có Đức Mẹ, Chúa hài đồng, những cây thông, những cây tuyết tùng, những đoàn xe kéo bằng tuần lộc, ông già Noel...Tất cả sinh động và tuyệt đẹp! Tiếng Thánh ca như theo bước chân người đi xem lễ, quyện vào những câu chuyện kể không lời. Tôi và chị đi cũng lâu lắm, mưa bụi bay phản chiếu ánh đèn, tôi có cảm tưởng như hàng ngàn vì tinh tú đang rơi xuống từ Thiên đàng!
Khuya, trời lạnh, tôi phải về. Nếu khi đi, tôi hăm hở bao nhiêu thì lúc về lại mệt và thấm lạnh. Tôi thiếp đi với giấc mơ “Đêm thánh vô cùng”. Ngoài kia, mưa bụi vẫn như rây, nhẹ nhàng và yên tĩnh!
Lê Phượng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Người lính gần 80 tuổi lái xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ diễu binh

Mùa giải thứ 10 Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm bảo vệ thành công ngôi vương

Đội bóng Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X

Ford Việt Nam chính thức ra mắt Ford Everest Sport phiên bản đặc biệt

Đề xuất tăng mức hình phạt tù liên quan đến tội phạm ma túy

Tỷ giá USD hôm nay (22/4): Giá USD thị trường tự do vẫn tăng
Tin khác

Siết chặt quản lý nghệ sĩ quảng cáo trên không gian mạng
Văn hóa 21/04/2025 18:37

Học hỏi từ di sản của hai vị vua nhà Trần
Văn hóa 21/04/2025 17:42

Nhóm bạn trẻ mang di sản vào đời sống đương đại
Văn hóa 18/04/2025 22:58

Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Văn hóa 18/04/2025 22:35

Khai mạc Festival Phở 2025, tinh hoa di sản trong kỷ nguyên số
Văn hóa 18/04/2025 22:20

Những dấu ấn không thể quên trên sóng VTV dịp 50 năm Giải phóng miền Nam
Văn hóa 18/04/2025 19:00

Quận Hoàn Kiếm đề xuất 10 khu phát triển thương mại và văn hóa
Văn hóa 18/04/2025 18:46

Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai
Văn hóa 17/04/2025 11:41

Triển lãm tranh “Thiên thanh”: Ngợi ca đất nước và hướng đến trái tim thiện lành
Văn hóa 16/04/2025 19:13

Vesak 2025: Loạt hoạt động trong ngày hội lớn nhất của Phật giáo tại núi Bà Đen
Văn hóa 16/04/2025 06:06