-->

Những “bông hoa” làm đẹp phố phường

Trong khi mọi người được nghỉ ngơi và tận hưởng những chuyến đi chơi cùng gia đình vào dịp nghỉ lễ, Tết, thì những công nhân ngành xây dựng Hà Nội vẫn gác lại niềm vui chung, miệt mài với công việc quen thuộc là giữ cho phố phường luôn xanh, sạch, đẹp…
Nâng tầm đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp Chung tay cải tạo môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp

Tự hào góp phần làm đẹp Thủ đô

Khi Thành phố lên đèn cũng là lúc chị Nguyễn Thanh Hiếu, Tổ môi trường số 1, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội bắt đầu công việc của mình. Cùng với chiếc chổi tre, xe đẩy, chị đi khắp các con phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để thu gom rác thải. Khu vực làm việc của chị là trung tâm văn hóa thương mại, bộ mặt của Thủ đô, nơi tập trung các cơ quan chính trị hành chính Nhà nước, luôn diễn ra những sự kiện trọng đại, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.

Những “bông hoa” làm đẹp phố phường
Công nhân Công ty Môi trường đô thị, Công ty Công viên cây xanh, Công ty chiếu sáng… đang hoạt động hết công suất để chỉnh trang phố phường, trồng hoa, cắt tỉa cây cối góp phần tô đẹp Thủ đô.

Ngoài ra, đây cũng là địa bàn Thành phố triển khai tuyến phố đi bộ vào cuối tuần nên yêu cầu đặt ra lúc nào cũng phải sạch sẽ. Vốn tính cẩn thận, trách nhiệm, chị luôn cần mẫn, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, thu dọn sạch sẽ rác thải, giữ đường phố luôn sạch đẹp. “Công việc thu gom rác như ngấm vào máu thịt của mình, đi đến đâu, như một thói quen nghề nghiệp, tôi đều quan sát môi trường xung quanh, xem chỗ nào sạch, chỗ nào bẩn để từ đó rút kinh nghiệm cho công việc của mình” – chị Hiếu chia sẻ.

Công việc của công nhân vệ sinh môi trường mang tính đặc thù, thường làm về đêm, từ 18h cho đến khi hết rác (khoảng 2-3h, thậm chí có khi đến 4-5h hôm sau). Trong các đợt phục vụ lễ, Tết, hay vào các buổi cuối tuần, khi mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi, những công nhân môi trường lại phải tăng ca, tăng giờ, bám địa bàn để làm việc. Đó là chưa kể trời mưa, rác quyện vào nước mưa nặng trịch, trời nắng, hơi nóng bốc lên ngột ngạt; rồi những hiểm nguy khi làm việc trên các tuyến đường có mật độ giao thông đông… Song vượt lên tất cả, người phụ nữ ấy vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất công việc được giao, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vinh danh là công dân ưu tú Thủ đô năm 2019.

Dành cả tuổi thanh xuân cho công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, dù nay đã lên chức bà ngoại nhưng chị Hiếu không ỷ lại cho các đồng nghiệp trẻ. Chị vẫn đi sớm về khuya, hoàn thành vượt mức công việc được giao. “Gần 30 năm gắn bó với công việc, tôi trụ được với nghề là nhờ gia đình động viên rất nhiều. Do đặc thù công việc, tôi không mấy khi được ăn cơm cùng gia đình. Dù vậy, tôi luôn được chồng và các con đỡ đần, động viên, khích lệ” – chị Hiếu tâm sự

Hơn 20 năm trong nghề nhưng với chị Đỗ Thị Hoa - Tổ trưởng Tổ môi trường 9, Chi nhánh Ba Đình, có duy nhất một năm được nghỉ vào ngày 30 Tết. 22 năm còn lại, ngày lễ, Tết là những ngày chị làm việc trên phố. Chị bảo, nếu không yêu nghề thì khó trụ được. Vì đây là công việc vất vả, thường xuyên phải “bám đường”, tiếp xúc với ô nhiễm, khói bụi... Trên địa bàn phường tổ chị Hoa phụ trách có nhiều chợ cóc, chợ tạm, khu tập thể, dân cư đa số chủ yếu là buôn bán nên có nhiều rác sinh hoạt phát sinh, nhất là trong dịp lễ, Tết. Với nhiều năm kinh nghiệm, tổ luôn chủ động sắp xếp công việc, bố trí ca kíp, số lượng công nhân hợp lý nhằm thu dọn kịp thời rác thải phát sinh. Nhờ đó, chất lượng duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn luôn được đảm bảo. “Càng gần ngày nghỉ lễ, Tết, chúng tôi càng phải làm tăng cường để làm sạch đường phố” - chị Hoa chia sẻ.

Cũng như chị Hiếu, chị Hoa, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nói riêng cũng như các dịp nghỉ lễ, Tết khác nói chung, trên toàn Thành phố có hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường, Công ty cây xanh, Công ty chiếu sáng vẫn đang miệt mài vì mục tiêu quyết tâm giữ gìn môi trường thành phố luôn “Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh”. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, mỗi người dân cũng cần có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung để Thủ đô Hà Nội luôn là nơi đáng sống.

Phố phường được trang hoàng rực rỡ

Chia sẻ phương án trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5/2021, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội, công tác trang trí vườn hoa, cây xanh tạo không khí vui tươi phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ được chú trọng. Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội thực hiện trang trí, trồng khóm hoa, cây cảnh, cây đào trên những thảm cỏ sẵn có tại các địa điểm vui chơi công cộng như Công viên Lê Nin; vườn hoa Tây Hồ; vườn hoa Lý Thái Tổ, Diên Hồng, Lý Tự Trọng, Hà Đông; Công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thống Nhất, Công viên Ba Mẫu, Hòa Bình; Vườn thú Hà Nội, quanh hồ Hoàn Kiếm… Để tạo nét tươi mới, mềm mại, các giỏ hoa tươi cũng sẽ được treo trên các cột đèn trên tuyến đường Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên. Đối với những khu vực trung tâm nội thành, các đảo giao thông cũng được trang trí bằng các loại cây cảnh, hoa, chậu hoa, dàn hoa đẹp và phù hợp với cảnh quan.

Thực vậy, đi dọc một vòng quanh Hà Nội, nhiều tuyến ngõ, phố của Hà Nội như được thay áo mới. Dọc các tuyến phố trung tâm Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Bông, Bà Triệu… và xung quanh hồ Gươm, được trang hoàng rực rỡ cờ hoa và đèn chiếu sáng. Pa nô, áp phích với dòng chữ “Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước” được treo khắp phố phường. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, cho biết: Phố phường Thủ đô đẹp hơn rất nhiều từ những điểm nhấn trang trí nhẹ nhàng nhưng nổi bật, dễ nhận diện, cách bố trí ánh sáng trang nhã cũng làm sống động thêm mảnh đất nghìn năm tuổi. Còn ông Nguyễn Phan Thành, phường Kim Mã, quận Ba Đình, cho rằng, những lẵng hoa cùng mô hình trang trí đã được kết hợp hài hòa với không gian xung quanh, nội dung thiết kế cũng bao hàm nhiều ý nghĩa, cho thấy những giá trị đặc sắc của Thủ đô.

Bên cạnh các tuyến đường hoa, các mô hình trang trí chiếu sáng trên các đường: Tràng Tiền, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long… cũng đang phát huy hiệu quả trong việc tạo diện mạo mới mẻ, hấp dẫn cho Thủ đô. Đây đều là những mẫu thiết kế đã xuất sắc vượt qua hơn trăm tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Nóng: Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt

Nóng: Tiktoker Lê Việt Hùng bị bắt

Lê Việt Hùng (tiktoker) - người từng gây xôn xao mạng xã hội với đoạn clip thách thức Cảnh sát giao thông, vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu ở tuổi 55

Giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu ở tuổi 55

Dự thảo Luật Nhà giáo đang được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, trong đó quy định “nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi" đang thu hút được sự quan tâm của các nhà giáo, bởi đây là điều nhiều giáo viên mầm non đã mong mỏi, đề xuất nguyện vọng trên nhiều diễn đàn.
Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong công nhân lao động

Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong công nhân lao động

Tại huyện Ứng Hòa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trong toàn khối, nổi bật là kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2025. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa về cả chính trị, văn hóa và xã hội.
Nghệ An: Thót tim cảnh cụ bà 96 tuổi bị rắn hổ mang tấn công

Nghệ An: Thót tim cảnh cụ bà 96 tuổi bị rắn hổ mang tấn công

Ngày 6/5, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video do camera an ninh ghi lại cảnh một cụ bà ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị con rắn tấn công ngay trong sân nhà.
Tuyển futsal nữ Việt Nam thắng đậm Hồng Kông (Trung Quốc), tạm dẫn đầu bảng B VCK châu Á 2025

Tuyển futsal nữ Việt Nam thắng đậm Hồng Kông (Trung Quốc), tạm dẫn đầu bảng B VCK châu Á 2025

Chiều 7/5, tuyển futsal nữ Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 5-3 trước đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) trong trận mở màn bảng B - Vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng.
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hoà đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cục An sinh y tế Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Lại Vĩnh Đông, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm và thỏa thuận các nội dung hợp tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian tới.
Hà Nội sắp vận hành Trung tâm báo chí hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Hà Nội sắp vận hành Trung tâm báo chí hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Chiều 9/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội - sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đổi mới công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin giữa chính quyền Thành phố với báo chí và công chúng.

Tin khác

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Một buổi chiều Hà Nội ngập tràn nắng, tôi tìm đến khu nhà nhỏ nằm yên ả trong lòng phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Ở đó, tôi gặp bà - người phụ nữ đã bước qua tuổi 83, với ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm như hơi nắng cuối chiều. Người đời vẫn trìu mến gọi bà là “báu vật sống” của nghệ thuật trống hội đất Hà thành. Nhưng với tôi, ấn tượng đầu tiên lại là sự thanh thản và rạng rỡ toát lên từ dáng hình bé nhỏ, như thể bà mang theo cả nắng chiều lấp lánh trong bước đi nhẹ nhàng. Bà là Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám hay “cô Minh Tâm”, cái tên thân thương mà bao thế hệ học trò trìu mến dành tặng cho người “truyền lửa” trống hội đáng kính.
Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những tháng năm hoa lửa vẫn in đậm trong tâm trí những người lính trận. Đặc biệt, trong những ngày tháng Tư lịch sử - khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những kỷ niệm xưa lại ùa về, sống động như mới hôm qua. Mang trong mình phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” - ông Nguyễn Tiến Thưởng người lính xe tăng năm xưa nay vẫn vững vàng trên một mặt trận khác. Ông đồng hành cùng các cựu chiến binh thị xã Sơn Tây tiếp tục dựng xây quê hương, vun đắp hòa bình bằng nghị lực, tình yêu nước và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Chiến thắng mùa Xuân 1975 là bản anh hùng ca của cả dân tộc. Lịch sử mãi ghi tạc chiến công hiển hách của những đoàn quân rầm rập tiến về giải phóng miền Nam. Nhưng trong bản thiên anh hùng ca vĩ đại ấy, có đóng góp của lực lượng Công an Thủ đô - họ là những người giữ vững an ninh trật tự, là "lá chắn thép" bảo vệ hậu phương lớn, góp phần không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng.
Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Sáng 30/4 lịch sử, tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người con đất Việt cùng hội tụ về Quảng trường Ba Đình linh thiêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Không quản đường xá xa xôi, không phân biệt tuổi tác, tất cả đều có chung một lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác và tình yêu với Tổ quốc. Đồng thời, dự Lễ chào cờ trước Lăng Bác.
Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 27/4, ngay sau khi kết thúc chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp đã thắp sáng bầu trời Hà Nội. Sự kết hợp "mãn nhãn" giữa ánh sáng, âm thanh đã tạo nên cảm xúc tự hào dâng trào trong lòng người dân Thủ đô.
Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
Xem thêm
Phiên bản di động