Người phụ nữ gói miền ký ức ở mảnh đất Kinh kỳ
Có những người ghé hàng hoa của bà Thu không chỉ để mua hoa mà còn để ngắm hoa, để hít hà cái mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng của muôn loại hoa quyện lẫn cùng nhau và cũng là để họ tìm về một miền ký ức thuở xưa của Thủ đô.
Sinh ra ở làng hoa Ngọc Hà, bà Thu gắn liền với nghề bán hoa cúng từ năm lên 13 tuổi, năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng bất kể ngày mưa, ngày nắng hay trời gió rét, bà Thu vẫn tới gian hàng ở góc phố Hàng Khoai để làm đẹp cho những gói hoa.
|
Ngồi trò chuyện cùng bà, tôi ngỡ như một góc Hà Nội xưa được tái hiện vẹn nguyên ở góc hàng hoa, từ nếp tóc vấn trên đầu bà cho đến cách nói chuyện ân cần, dịu dàng hòa trong hương thơm dịu nhẹ của những chùm hoa bưởi được đặt gọn gàng trên chiếc rổ.
Gian hàng hoa của bà Thu khác với những cửa hàng hoa rực rỡ tại Hà Nội. Gian hàng của bà đơn giản chứ chẳng phô trương, đồ nghề gắn với công việc hàng ngày của bà chỉ là vài cái rổ đựng hoa, bó lá dong, dây lạt cùng xô nước... Chỉ đơn giản vậy nhưng góc hàng hoa của bà Thu bao năm qua vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Hà Thành.
Mỗi mùa, bà Thu bán từng loài hoa khác nhau. Mùa xuân, bà bán hoa bưởi... từ tháng 4 đến tháng 7, bà bán hoa móng rồng, lan tây, ngọc lan, hoa nhài và mẫu đơn. Tuy mỗi mùa, bà bán từng loại hoa khác nhau, nhưng những ai từng sở hữu gói hoa cúng do tay bà gói đều cảm nhận mùi hương thoang thoảng, quyến rũ lòng người, xua tan đi những xô bồ, vội vã trong lòng phố thị.
Bà Thu cho biết, bà bán hoa từ năm 13 tuổi, khi ấy làng Ngọc Hà quê bà là vựa hoa nổi tiếng của Thủ đô nhưng ngày nay với sự phát triển, đô thị hoa đã dần xóa mờ làng hoa ấy mà thay vào là những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát.
Theo đó mà bà Thu phải vất vả hơn mới gom mua được những thứ hoa cúng với đủ hương thơm như hoa lan, hoa ngâu, hoa sói, hoa nhài, hoa bưởi, móng rồng... Có những khi bà phải xuống tận những vùng Tây Tựu, Mê Linh... để tìm những loại hoa cho gói hoa cúng ngày Tết.
| |
Dưới đôi bàn tay khéo léo, bà Thu vẫn ngày ngày tô điểm cho những sắc hoa cúng (Ảnh: Nguyễn Hoa) |
Vì lẽ đó, nặng tình với những gói hoa, với cái nghề mà bà đã đam mê gắn bó từ thuở ấu thơ, bà Thu vẫn ngày ngày tô điểm cho những sắc hoa cúng và nâng niu nét đẹp của Hà Nội xưa cũ.
Bà Thu cho biết, vào những ngày đầu năm, từ những ngày Tết cho tới rằm tháng Giêng, bà thường bán hoa tại đền Quán Thánh, sau đó các ngày còn lại trong năm bà đều ngồi ở góc phố Hàng Khoai quen thuộc ấy từ khi trời còn mờ hơi sương tới khi thành phố lên đèn.
Theo bà Thu, gói hoa cúng có thể có nhiều hay ít tùy theo nhu cầu của khách hàng tuy nhiên nhỏ nhất cũng phải đảm bảo đủ từ 5-7 loại hoa, nhiều có thể lên đến 13-15 loại. Theo quan niệm dân gian, số hoa cúng nhất định phải là số lẻ. Lá gói hoa phải là lá dong, loại lá nếp nhỏ, dài, bóng đẹp, những bông hoa cúng đòi hỏi phải tươi, phải thơm ngát mùi hương.
Người gói hoa vì thế cũng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Bà Thu bảo, dù số lượng khách mua hoa cúng ngày nay thưa dần nhưng đâu đó vẫn có những khách họ yêu, họ say mê với đĩa hoa cúng, muốn tìm về với hoài cổ, đó là động lực để bà tiếp tục gắn bó với nghề này.
Trăn trở với nghề gói hoa cúng đang ngày mai một hơn, bà Thu bộc bạch: “Ngày nay lối chơi hoa của người Hà Nội cũng khác xưa nhiều, lớp trẻ họ thường mua vài cành hồng, cúc về cắm lọ, đặt trên ban thờ. Một số, họ cũng thích các loại hoa nhập ngoại, đắt tiền, số lượng người mua hoa cúng về bày trên đĩa từ đó mà ít đi và họ cũng dần lãng quên đĩa hoa cúng năm xưa.
Hoa cúng phải là hoa đĩa với những loại hoa vừa có hương vừa có sắc mới thể hiện sự trang trọng, tấm lòng thảo hiền của con cháu dâng lên các bậc tổ tiên. Cái hay của đĩa hoa cúng là đĩa hoa cứ được bày như thế cho đến khi khô vẫn thoảng mùi hương như minh chứng cho tâm thành của con cháu”.
Để rồi với sự đam mê và nỗi niềm cố gắng giữ một nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Hà Nội nên mấy chục năm qua bà Thu vẫn ngồi đó, vẫn gói những đĩa hoa để gìn giữ một thú chơi xưa kia của người Hà Nội. Mặc dù khách mua hoa cúng thưa dần nhưng vẫn có những vị khách, họ trân trọng đĩa hoa cúng truyền thống của bà.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Độc đáo không gian triển lãm nghệ thuật từ vật liệu tái chế giữa lòng Hà Nội

Chú trọng xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Người dân Hà Nội có thể đặt lịch hẹn làm thủ tục hành chính trên ứng dụng iHanoi

Đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế tư nhân là không có giới hạn

Tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho 22 gia đình từng là công nhân nông trường

Kết thúc hoạt động 32 cơ quan thanh tra tại Nghệ An

Khám sức khỏe miễn phí: Hành động thiết thực trong Tháng Công nhân
Tin khác

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội
Tôi yêu Hà Nội 07/05/2025 16:49

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải
Tôi yêu Hà Nội 01/05/2025 06:37

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 17:56

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 14:36

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 08:30

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tôi yêu Hà Nội 28/04/2025 08:07

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tôi yêu Hà Nội 14/04/2025 20:56

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 26/03/2025 13:23

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2025 16:03

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 17/03/2025 14:17