-->
Ký sự Biên phòng

Kỳ 1: Nghĩa tình nơi biên giới

Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát động đã mang lại hiệu ứng tích cực và nhận được sự ủng hộ chung tay của các tầng lớp nhân dân. Tình yêu thương của cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng đã viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ em nghèo nơi địa đầu Tổ quốc. Ở Đồn Biên phòng Trà Cổ, nghĩa tình nơi biên giới đã và đang chắp cánh, ươm mầm cho tương lai…
Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây Đồn Biên phòng Trà Cổ: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống

Ươm mầm xanh nơi biên giới

Khởi hành từ Hà Nội vào sáng một ngày cuối tháng 2, hơn 4 giờ đồng hồ chạy xe, chúng tôi đã đến Đồn Biên phòng Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đã quá trưa, sau bữa ăn vội vàng, chúng tôi cùng các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ tới thăm gia đình hai em Lý Thị Ngọc và Vi Thị Lan Anh. Đây là 2 trong số 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Được biết, hai em thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ mất sớm, hiện tại, các em ở cùng với gia đình chú dì tại khu Nam Thọ, phường Trà Cổ. Con đường vào ngôi nhà cấp 4 của hai em đi qua nghĩa trang, có lẽ bất cứ ai không quen cũng cảm thấy ớn lạnh. Ấy vậy mà suốt những năm học vừa qua, hai cô bé nhút nhát ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi…

Kỳ 1: Nghĩa tình nơi biên giới
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ cùng đại diện Đảng ủy phường Trà Cổ và Bí thư Chi bộ khu dân cư đến thăm gia đình em Vy Thị Lan Anh (Ảnh: Vũ Hảo)

Nhớ lại những ngày đầu khi gặp hai em, Trung tá Phạm Quốc Khánh - cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Trà Cổ, tâm sự: “Tôi vẫn nhớ lần đầu tới Trường Trung học cơ sở Trà Cổ, được các thầy cô giới thiệu và chia sẻ về hoàn cảnh gia đình cũng như những nỗ lực, cố gắng của các em trong cuộc sống và trong học tập, tôi đã rất ấn tượng và trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu về các em. Về đồn, ngay lập tức, tôi báo cáo với cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã thống nhất báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh về việc nhận nuôi và hỗ trợ các cháu. Ngày 30/5/2020, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chính thức nhận đỡ đầu hai em Lý Thị Ngọc và Vi Thị Lan Anh".

Cùng với việc nhận đỡ đầu, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã huy động nguồn lực hỗ trợ 20 triệu đồng và ngày công của cán bộ chiến sĩ, phối hợp với chính quyền phường Trà Cổ tổ chức sửa chữa nhà ở và tặng đồ dùng thiết yếu cho gia đình hai em. Ngoài ra nhân các dịp lễ, Tết, Trung thu, khai giảng năm học mới... đơn vị đều có quà tặng riêng cho các cháu. Thấm thoắt đã gần 3 năm, hai em Lý Thị Ngọc và Vy Thị Lan Anh lớn lên trong tình yêu thương của những “người bố” mang quân hàm xanh. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng những năm qua, hai chị em đều rất nỗ lực, chăm ngoan, học giỏi...

Kỳ 1: Nghĩa tình nơi biên giới
Trung tá Nguyễn Quý Yên hướng dẫn em Lan Anh học (Ảnh: Vũ Hảo)

Trong căn phòng học cũ kỹ theo thời gian, lật giở từng trang sách giáo khoa lớp 9, Lan Anh hào hứng kể, trong chương trình học của em có tác phẩm “Chiếc lược ngà” của Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, câu chuyện kể về cô bạn có cha đi bộ đội khiến em say mê, thích thú lắm.

Những dịp lễ, Tết khi được vào Đồn Biên phòng chơi, bố Tuấn (Thượng tá Lê Văn Tuấn - Chính trị viên Đồn biên phòng Trà Cổ) cũng dặn em rằng: Các chú, các bác ở Đồn cũng chính là bố của con, con cũng có bố đi bộ đội thế nên con phải cố gắng học thật giỏi để không phụ công của các bố nhé.

“Trong những giấc mơ em vẫn thấy bố mẹ về. Bố mẹ động viên hai chị em chịu khó học tập và phải ngoan ngoãn, nghe lời mọi người. Sau khi bố mẹ mất, đã có những lúc hai chị em cảm thấy chông chênh và từng nghĩ tới chuyện phải nghỉ học nhưng nhờ sự tiếp sức của các chú bộ đội Biên phòng, đến nay em đã hòa nhập với các bạn, tự tin hơn vào tương lai phía trước”, Lan Anh chia sẻ.

Nỗ lực vì tương lai tươi sáng hơn

Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát động và thực hiện có hiệu quả. Đến nay, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã nhận đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, cho đến khi các em tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Kỳ 1: Nghĩa tình nơi biên giới
Đại diện Đồn Biên phòng Trà Cổ tặng quà Tết cho gia đình một học sinh (Ảnh: Q.K)

Thông qua các chương trình, những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sớm thiếu bàn tay chăm sóc của cha, mẹ đã được những người lính Biên phòng đứng ra nhận nuôi dưỡng. Nhờ tình thương và trách nhiệm lớn lao của người lính quân hàm xanh mà cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, kém may mắn ấy có cơ hội bước sang trang mới với bao hy vọng, cơ hội thay đổi số phận, thay đổi cuộc sống.

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Phạm Quốc Khánh cho biết: “Đây là những chương trình hết sức ý nghĩa, chính vì vậy chúng tôi đang tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường rà soát xét chọn và tiếp tục nhận các trường hợp này để Đồn Biên phòng đỡ đầu. Qua đó tạo điều kiện học tập, ăn ở sinh hoạt tốt hơn đảm bảo hơn để các em có tương lai tươi sáng hơn. Thông qua chương trình giữa lực lượng cấp uỷ Đồn Biên phòng, địa phương và nhân dân trên địa bàn gắn bó hơn”.

Kỳ 1: Nghĩa tình nơi biên giới
Trung tá Phạm Quốc Khánh: Chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi Đồn Biên phòng" thực sự ý nghĩa (Ảnh: Vũ Hảo)

Với những việc làm thiết thực, gắn bó máu thịt cùng nhân dân, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc ngày càng trở nên gần gũi, thân thương. Người dân cũng đã thực sự là những “cánh tay nối dài” giúp Đồn Biên phòng Trà Cổ hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần không nhỏ cùng với Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn…

Trước khi ra về, nghe lời tâm sự của gia đình bà Trịnh Thị Xuân (nơi 2 em Lý Thị Ngọc và Vy Thị Lan Anh đang sinh sống), họ bày tỏ sự cảm phục nghĩa cử của những người lính Biên phòng. Mặc dù đời sống của nhiều cán bộ chiến sĩ Biên phòng còn khó khăn, nhưng họ rất giàu lòng nhân ái, vừa quyên góp, ủng hộ vật chất, tinh thần vừa không quản ngại vất vả để chăm lo, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giúp các cháu trưởng thành.

Ai cùng thầm cảm phục và biết ơn những người lính Bộ đội cụ Hồ, không chỉ ngày đêm bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, họ còn đang nâng đỡ, chăm sóc những mầm non tương lai nơi miền biên giới còn nhiều khó khăn, nhọc nhằn.

Chương trình “Nâng bước em tới trường” và "Con nuôi đồn Biên phòng" là nội dung cụ thể hóa Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” cho cán bộ chiến sĩ; làm cho cán bộ chiến sĩ thấy được mục đích, giá trị thiết thực,ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chương trình; truyền thống gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ các thế hệ bộ đội Biên phòng với đồng bào các dân tộc nơi biên giới; thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhân dân, ước mơ tới trường của các em học sinh. Từ đó, cán bộ chiến sĩ tích cực, tự nguyện đóng góp cả về vật chất, công sức, tận tâm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Minh Phương

Kỳ 2: Cùng ngư dân vươn khơi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương thực hiện việc sửa chữa, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh

Khẩn trương thực hiện việc sửa chữa, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh

Liên quan đến sự việc vữa trên trần lớp học rơi xuống khiến một học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm) bị rạn mắt cá chân, chiều 7/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã có thông tin chính thức.
Thực hư lòng se điếu giá bạc triệu 1kg

Thực hư lòng se điếu giá bạc triệu 1kg

Video lan truyền trên Internet ghi cảnh chủ quán ăn khoe bộ “lòng se điếu” dài đến hơn 40m đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Trên nhiều hội nhóm, một kg lòng se điếu được “hét” giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng/kg. Đằng sau món ăn đang "gây sốt" này là những câu hỏi lớn về nguồn gốc và mức độ an toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng không thể làm ngơ.
Tàu điện lớn nhất thế giới hạ thủy: Bước ngoặt xanh cho ngành vận tải biển

Tàu điện lớn nhất thế giới hạ thủy: Bước ngoặt xanh cho ngành vận tải biển

Mới đây, tàu hai thân chạy điện lớn nhất thế giới Hull 096 với tên gọi China Zorrilla chính thức hạ thủy tại Hobart, Tasmania, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nỗ lực điện khí hóa ngành vận tải biển. Với bộ pin nặng hơn 250 tấn và sức chứa ấn tượng, con tàu đại diện cho một bước tiến mới hướng đến vận tải phát thải thấp.
Phát hiện, xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2025

Phát hiện, xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 4 tháng đầu năm 2025

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 4 tháng đầu năm 2025, lực lượng Hải quan toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 5.200 vụ vi phạm pháp luật hải quan với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 10.331 tỷ đồng.
Dự kiến bé trai bị xe ba bánh cán qua người được ra viện trong 3-5 ngày tới

Dự kiến bé trai bị xe ba bánh cán qua người được ra viện trong 3-5 ngày tới

Trong chiều 7/5, bé trai bị xe ba bánh cán qua người ở Nam Định sẽ được chuyển từ Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa đến Trung tâm Ngoại tổng hợp để tiếp tục được theo dõi và chăm sóc. Theo Bệnh viện, nếu trẻ tiếp tục tiến triển tốt, dự kiến sẽ được ra viện trong 3-5 ngày tới.
Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên

Song song với thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức chú trọng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Một buổi chiều Hà Nội ngập tràn nắng, tôi tìm đến khu nhà nhỏ nằm yên ả trong lòng phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Ở đó, tôi gặp bà - người phụ nữ đã bước qua tuổi 83, với ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm như hơi nắng cuối chiều. Người đời vẫn trìu mến gọi bà là “báu vật sống” của nghệ thuật trống hội đất Hà thành. Nhưng với tôi, ấn tượng đầu tiên lại là sự thanh thản và rạng rỡ toát lên từ dáng hình bé nhỏ, như thể bà mang theo cả nắng chiều lấp lánh trong bước đi nhẹ nhàng. Bà là Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám hay “cô Minh Tâm”, cái tên thân thương mà bao thế hệ học trò trìu mến dành tặng cho người “truyền lửa” trống hội đáng kính.

Tin khác

Nghệ An nắng nóng gay gắt

Nghệ An nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 7/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
Hướng tới công an xã được tiến hành điều tra vụ án hình sự

Hướng tới công an xã được tiến hành điều tra vụ án hình sự

Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan soạn thảo đã đề xuất bổ sung quy định, công an xã có nhiệm vụ tiến hành điều tra vụ án hình sự. Còn hiện tại, trả lời của Bộ Công an trên Cổng điện tử cho thấy công an cấp xã chỉ có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm với chức năng là một cấp hành chính của công an và không có thẩm quyền giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.
Xử phạt biên tập viên Quang Minh và MC Vân Hugo do vi phạm về quảng cáo

Xử phạt biên tập viên Quang Minh và MC Vân Hugo do vi phạm về quảng cáo

Do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo, ông Trần Quang Minh (biên tập viên Quang Minh) bị xử phạt 37,5 triệu đồng và bà Nguyễn Thanh Vân (MC Vân Hugo) bị xử phạt 70 triệu đồng.
Hành trình yêu thương kiến tạo hơn 100 mái ấm cho người dân miền Tây

Hành trình yêu thương kiến tạo hơn 100 mái ấm cho người dân miền Tây

Với tinh thần “cho đi là còn mãi”, nhóm thiện nguyện Minh Phước đã và đang tiếp tục miệt mài trên hành trình sẻ chia, kiến tạo nên những mái ấm an toàn để giúp đỡ người dân miền Tây vượt qua nghịch cảnh. Mỗi căn nhà là một minh chứng cho sức mạnh của tình người, là nơi những niềm hy vọng nhỏ bé được nhen nhóm và chở che bằng những tấm lòng giàu tình yêu thương.
Thú chơi tượng mini lên ngôi giữa thời đại công nghệ

Thú chơi tượng mini lên ngôi giữa thời đại công nghệ

Trong thế giới của những thú chơi mang đậm dấu ấn cá nhân, tượng mini chân dung - những bức tượng nhỏ có độ chân thật cao, tái hiện lại chính con người trong hình hài tí hon - đang dần trở thành một trào lưu độc đáo.
Vinamilk gửi tặng hơn 150.000 sản phẩm đến người dân tham gia “concert quốc gia”

Vinamilk gửi tặng hơn 150.000 sản phẩm đến người dân tham gia “concert quốc gia”

Chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với các sự kiện chính diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 4, thu hút hàng trăm ngàn người náo nức tham gia. Vinamilk đã đồng hành cùng các khoảnh khắc hân hoan mừng đại lễ tại TP.HCM, tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng và người dân.
Công an Hà Nội công bố Quyết định đặc xá năm 2025 tại các Trại tạm giam

Công an Hà Nội công bố Quyết định đặc xá năm 2025 tại các Trại tạm giam

Sáng nay (1/5), Trại tạm giam số 1, số 2 thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá dịp 30/4. Dịp này, tại 2 Trại tạm giam thuộc Công an thành phố Hà Nội có 139 phạm nhân được đặc xá.
Ứng Hòa: Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Ứng Hòa: Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), huyện Ứng Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí quật cường và lòng yêu nước mãnh liệt của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Cuộc đoàn tụ xúc động sau 57 năm nhờ dữ liệu dân cư

Cuộc đoàn tụ xúc động sau 57 năm nhờ dữ liệu dân cư

Sáng nay (30/4), trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Hà Nội đã diễn ra một cuộc đoàn tụ đầy ý nghĩa. Ông Chu Nghiêm đã tìm được con gái thất lạc sau 57 năm nhờ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự hỗ trợ của Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Phong trào thể thao quần chúng: Triển vọng từ những bộ môn mới

Phong trào thể thao quần chúng: Triển vọng từ những bộ môn mới

Nhiều năm qua, Hà Nội luôn duy trì ổn định vị trí dẫn đầu về phát triển phong trào thể dục, thể thao của cả nước, đặc biệt là phong trào thể thao quần chúng. Bên cạnh các bộ môn thể thao truyền thống, các môn mới như: Chạy đường dài, pickleball đang thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Xem thêm
Phiên bản di động