Hy vọng là thế!
Phải làm chứ! | |
Thế mới là chưa rõ! | |
Khác chi hai cái ống |
- Gớm, chú băn khoăn cái chuyện cách đây mấy chục năm mà đem nói với tớ, có mà rỗi việc.
- Ngày đó, bọn em có chỉ vào một cô bé được in trên lịch trêu đứa cháu 6 tuổi: “người yêu… đây này”.
- Vậy thì sao?
- Sao à. Bác em ngày ấy, nhà sử học Trần Văn Giáp đã bắt em và mấy đứa nữa nằm xuống đét cho mấy roi. Và dạy: “Như vậy là tiêm nhiễm vào trẻ em thứ tình cảm lệch lạc, làm hư trẻ, các cháu biết tội của mình chưa?”. Đúng là một bài học nhớ đời.
-Vậy đúng quá, có gì mà băn khoăn.
-Chả là hôm rồi em xem cái chương trình “Vương miện thần kỳ” trên VTV, nhớ lại câu chuyện này, thấy băn khoăn quá.
-Chả có gì liên quan.
-Liên quan chứ bác. Nội dung chương trình này là những cuộc trò chuyện của BTV với các em nhỏ. Hầu như khi trò chuyện với em nhỏ nào, BTV cũng đặt những câu hỏi, đại loại” “cháu có bạn gái chưa?”; “có thích bạn nào ở lớp không?”, “cháu thích bạn ấy, thế bạn ấy có thích cháu không?”, “tình cảm với bạn ấy có khác với các bạn khác không?”…
-Thế các cháu trả lời thế nào?
-Rất ngây thơ: “có rồi ạ”; “nhưng bạn ấy không thích cháu ạ”…Cũng đỏ mặt cũng gãi tai. BTV tỏ ra thích thú lắm, và lại tiếp tục nhồi những câu hỏi thuộc dạng “tìm hiểu đời tư”.
-Chú đem so câu chuyện hôm nay với câu chuyện cách nay mấy chục năm mà cũng băn khoăn được. Mỗi thời mỗi khác. Cái thời đại của công nghệ số lại đi ví với cái thời “đội mũ rơm đi học đường dài”. Như vậy có phải là hoài cổ không?
-Ơ hay hôm nay bác lạ nhỉ. Mọi hôm bác “hoài cổ” lắm cơ mà. Em công nhận bây giờ là thời đại số, dưng riêng cái lĩnh vực “hôn nhân” vẫn phải có chừng mực. Ai lại mới 6, 7 tuổi mà người lớn đã gợi chuyện yêu đương như vậy có nên không?
-Tớ trêu chú tí thôi, chứ cái khoản này tớ thấy nhức nhối lâu rồi. Chả cứ cái chương trình này, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đang khuyến khích chuyện này lắm. Rất nguy hiểm.
-Vâng, phim hoạt hình dành cho trẻ em đầy rãy “cảnh nóng”; nhiều sân chơi cho trẻ có nội dung “triệt tiêu” cái ngây thơ vốn có của trẻ; cho trẻ em thi thố thoải mái hát bài hát người lớn, cũng day dứt, cũng nhớ nhung… Đúng là rất nguy hiểm.
-Chả thế mà tình trạng yêu sớm, đánh nhau vì ghen tuông của trẻ ngày càng nhiều.
-Thế mới vô lý. Trong khi xã hội đang đau đầu vì những hệ lụy này, thì trên truyền thông chính thống vẫn thoải mái khơi gợi cái “tình cảm khác giới” của những đứa trẻ. Những sơ xuất như vậy, quá nguy hiểm ấy chứ.
-Hình như chuyện này đang trở nên “lỗi hệ thống”. Mà là hệ thống thì e là khó chỉnh lắm.
-Biết vậy, dưng cái “đa chiều” của ta cũng nên “nhấn” một tý, biết đâu những sơ xuất thế này sẽ giảm, trả lại sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có của trẻ.
-Hy vọng là thế.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Tin khác
Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17
“Hóa rồng” từ khoa học, công nghệ
Bình luận 31/12/2024 08:14
Nguy cơ dân số già và tâm lý “ngại đẻ”!
Bình luận 26/12/2024 16:53
Hà Nội tự tin tạo kỳ tích trong kỷ nguyên mới
Thời sự 19/12/2024 16:28
Lại câu chuyện giá nhà!
Bình luận 19/12/2024 06:27
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai phải nhanh, hiệu quả
Bình luận 13/12/2024 15:40
Giải bài toán giải phóng mặt bằng
Bình luận 12/12/2024 14:06
Cần góc nhìn đồng cảm!
Bình luận 10/12/2024 16:03
“Cách mạng” về môi trường
Bình luận 05/12/2024 11:52
Cấm thuốc lá điện tử, các bậc phụ huynh thở phào…
Bình luận 03/12/2024 07:25