Hình như xuân đã cạn ngày
Cảm xúc ngày cuối năm Thương nhớ tháng Giêng |
![]() |
Ảnh minh họa |
Có một ngày hiếm hoi, ánh nắng tràn trên sân. Tôi nhìn nắng, nhìn những cây bàng vạch lên nền trời xanh những đường ngoằn ngoèo. Một bông hoa màu đỏ pha hồng nổi bật trong nắng, trên một cành bàng gầy guộc. Tôi nhìn lại mấy lần. Bởi hoa bàng đâu có lớn như thế, cũng không phải là màu đỏ. Thì ra, là một chiếc lá bàng đỏ tươi. Dưới ánh nắng và khí xuân, chiếc lá như một bông hoa rực rỡ. Tôi không muốn rời mắt khỏi nó. Sắc màu tươi tắn, chiếc lá như một nét vẽ dịu dàng của trời đất dành cho những cành bàng cứng cáp kia. Chiếc lá sắp lìa cành nhưng phác lên một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời lá. Và ngay khi mùa xuân đang bắt đầu. Tôi mơ hồ thấy những chồi non rồi sẽ mọc lên, căng tràn dưới nắng gió khi mùa xuân chín dần. Tôi mơ hồ thấy sự hồi sinh, tiếp nối đang rạo rực trong những phút giây rời đi của chiếc lá xinh đẹp kia.
Mưa vẫn còn lấp lánh trên những cánh đào phai rắc đầy lối cỏ. Cả một thảm hoa đào trải dài trong mưa. Những hạt nước lóng lánh như những hạt pha lê trong suốt hồng hồng trên cỏ xanh.
Tôi thích nhất là đào phai. Năm cánh mỏng manh, nhuỵ và phần bên trong của đóa hoa màu hồng đậm bung nở giữa những mầm lá xanh biếc. Hoa trong vườn nhà, hoa trồng dọc theo con đường lên đồi làm sáng bừng lên cả một khoảng trời. Đào phai dễ rụng, chỉ cần một lay động nhẹ là cánh hoa đã bay lả tả trong không gian. Cánh hoa rơi mỏng tang, như hơi gió thoảng, chỉ thấy màu hồng loang rộng dưới tán cây. Tôi thường hay đứng dưới gốc đào, từ lúc còn nụ mầm nhỏ xíu đến lúc hoa rơi thành từng vùng trên đất. Đôi khi nhặt từng cánh hoa lên mà tiếc nuối. Nhưng độ vài tuần sau, sự tiếc nuối ấy cũng vợi đi khi trên cây đào xuất hiện những quả non lấm tấm lông tơ.
Hoa đào tàn giữa mùa xuân, nhưng lại đem quả đến khi xuân phai nhạt dần. Những lớp quả lẫn trong màu xanh của lá, lặng lẽ chờ ngày lớn lên, thơm ngọt. Hoa nở rồi hoa tàn, mỗi bông hoa kết thành trái ngọt. Hoa đào đã đi hết một mùa trọn vẹn, bắt đầu bước sang một thời kì mới. Quy luật của tạo hoá đã định sẵn. Hành trình cũ khép lại để hành trình mới mở ra. Chỉ cần chúng ta biết đón nhận và chờ đợi. Chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ và ngọt ngào sẽ đến với chúng ta.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm, chúc mừng Báo Lao động Thủ đô

Hà Nội quyết liệt đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái

“Sống xanh” giữa lòng Thủ đô

Nhận định trận U21 Anh vs U21 Đức: Cuộc chiến định đoạt ngôi đầu bảng B

Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy từ nhà máy đến trường học

Dự báo thời tiết 10 ngay tới: Hai miền Bắc - Nam xuất hiện mưa dông mạnh, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng
Tin khác

Trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo, người làm báo năm 2025
Văn hóa 16/06/2025 22:47

Những “cây bút” vượt thời gian
Văn hóa 16/06/2025 14:14

Báo chí cách mạng: Di sản và ngọn lửa tiếp nối
Văn hóa 16/06/2025 14:11

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024: Tôn vinh 128 tác phẩm xuất sắc
Văn hóa 16/06/2025 13:32

Thương mại hóa văn hóa: Hướng đi mới cho phim hoạt hình Việt Nam
Xã hội 15/06/2025 17:25

Nhiều tác giả trẻ tham gia Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất
Văn hóa 13/06/2025 20:22

Phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Văn hóa 13/06/2025 17:08

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Văn hóa 12/06/2025 22:13

Dấu ấn hợp tác văn hoá nghệ thuật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại EXPO 2025
Văn hóa 12/06/2025 22:09

Dấu ấn 45 năm cầm bút của Nhà báo Hồ Quang Lợi qua cuốn sách "Sự thật, Lẽ phải và Ngọn bút"
Văn hóa 12/06/2025 15:08