Hãy tự cứu mình!
Người tiêu dùng còn thiệt! | |
Ừ nhỉ, được đấy! |
- Ấy, xin lỗi bác. Em nói thật, mãi không bỏ được thuốc lá, nên em chả nhớ ngày này.
- Vậy hôm nay tớ nói cho chú nhớ nhé. Không phải bỗng dưng mà thế giới phải lấy một ngày gọi là “khói thuốc” đâu.
- Tác hại của thuốc lá thì ai chả biết bác, vì thế có “Ngày không khói thuốc” thì cũng vậy thôi.
- Chú nói lạ. Có cái ngày để nhớ vẫn hơn chứ. Cũng là cách để tập trung vào mà nói.
- Gớm, nói mãi có ăn thua gì đâu bác. Em nói mấy con số này bác đừng giật mình nhé.
Đúng thế đấy! |
-14 ngàn tỉ đồng chi cho hút thuốc lá mỗi năm chứ gì?
-Đó chỉ là kinh tế, còn chuyện tính mạng con người mới đáng giật mình. Mỗi ngày cả nước trung bình có 100 người chết do nguyên nhân liên quan đến thuốc lá, cao gấp 3 lần số người chết do tai nạn giao thông và HIV/AIDS.
-Khủng khiếp nhỉ. Con số này có đáng tin cậy không chú?
-Tin cậy quá đi chứ. Theo thống kê của y tế, tài chính đó bác ạ.
-Nguy hiểm thế, giật mình thế, nhưng sao không quyết liệt bài trừ nhỉ?.
Còn ý nghĩa hơn! |
-Chả quyết liệt thì sao bác, ra hẳn luật, cấm hút thuốc nơi công cộng, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt…rồi bao nhiêu biện pháp khác rồi bác ạ.
-Sao không giảm số người hút thuốc, mà con số mỗi năm cứ tăng vù vù vậy.
-Do nhiều biện pháp khó khả thi. Đấy, cái lệnh phạt nếu hút thuốc lá nơi công cộng, nhưng có phạt được ai đâu.
-Chuyện ấy thì đã rõ, bởi chế tài có, nhưng lực lượng thực hiện chế tài không rõ ràng nên cứ là “cha chung không ai khóc”.
-Đó chỉ là một khía cạnh. Theo em, cái chính vẫn là ý thức các “con nghiện”.
-Mà tớ nghĩ cũng lạ, thực phẩm có nguy cơ gây ung thư thì sợ, sao thuốc lá 100% gây ung thư lại chả “con nghiện” nào sợ?
Đúng thế đấy! Chú nghĩ thế nào về việc anh Giáo dục chỉ đạo giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm và các ngành dôi dư nhân lực? Trước hết, việc giảm là cần thiết. Bác biết rồi đó, năm nào cũng có cảnh “thừa thầy, thiếu thợ”. |
-Thế mới mâu thuẫn. Nhiều vị kiêng từ miếng thịt, thìa đường vì sợ mang bệnh, nhưng hút thuốc lá vẫn tì tì.
-Hay công tác tuyên truyền chưa tới hả bác?
-Thế nên, thế giới mới phải lấy ngày 31.5 là ngày “Không khói thuốc”, đâu có thừa.
-Em đùa bác vậy thôi, chứ có tuyên truyền có hơn. Dưng phải có chuyển biến chứ, còn cứ như thế này, em e rằng “nước đổ lá khoai”.
-Tuyên truyền là một chuyện, chuyện khác là cái lực lượng làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của anh Y tế nghe đâu chỉ có 3 người, nên hoạt động thanh tra chủ yếu là nhắc nhở, cảnh báo, khó đạt hiệu quả.
-Công việc quan trọng như vậy mà ít người vậy bác? Sao nói chỗ nào cũng thừa biên chế, đang phải tinh giản?
-Thừa vẫn thừa, mà thiếu vẫn thiếu là chuyện “phình phường”. Vậy nên, tốt nhất là mỗi “con nghiện” hãy sáng suốt tự cứu mình kẻo muộn.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Mùng 5 Tết, chợ dân sinh bán trở lại nhưng khá đìu hiu
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Tin khác
Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17
“Hóa rồng” từ khoa học, công nghệ
Bình luận 31/12/2024 08:14
Nguy cơ dân số già và tâm lý “ngại đẻ”!
Bình luận 26/12/2024 16:53
Hà Nội tự tin tạo kỳ tích trong kỷ nguyên mới
Thời sự 19/12/2024 16:28
Lại câu chuyện giá nhà!
Bình luận 19/12/2024 06:27
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai phải nhanh, hiệu quả
Bình luận 13/12/2024 15:40
Giải bài toán giải phóng mặt bằng
Bình luận 12/12/2024 14:06
Cần góc nhìn đồng cảm!
Bình luận 10/12/2024 16:03
“Cách mạng” về môi trường
Bình luận 05/12/2024 11:52
Cấm thuốc lá điện tử, các bậc phụ huynh thở phào…
Bình luận 03/12/2024 07:25