Con sẽ về nhưng không phải Tết này mẹ ạ!
Năm 2018: hơn 140.000 lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động | |
Xuất khẩu lao động Hàn Quốc: Cơ hội lớn cho lao động nghề nông | |
Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam |
Với mỗi người dân Việt Nam, Tết là dịp đoàn viên, sum họp bên gia đình. Vì vậy, với những người con xa quê, đang sinh sống và lao động ở nước ngoài, thời khắc đón Xuân họ luôn đau đáu, khắc khoải nhớ về quê hương, về Tết quê với sự trầm mặc của hương khói tổ tiên, sự ấm cúng tình thân trong mỗi nếp nhà Việt.
Đi lao động “tăng” 2 ở xứ sở kim chi nên Nguyễn Văn Châu (Hải Hậu, Nam Định) đã có “thâm niên” đón Tết xa nhà. Châu bắt đầu làm việc ở Hàn Quốc từ năm 2010 đến 2015, sau đó về nước đúng thời hạn và quay trở lại Hàn Quốc từ năm 2016 đến nay.
Châu vốn là con trai cả trong gia đình, bởi vậy, nỗi nhớ Tết quê hương trong tâm tưởng anh là nhớ về những lễ nghi đậm chất “gia đình, dòng họ” của người Việt.
Anh kể: “Chiều 30 Tết, cả đại gia đình tôi thường tập trung đi tảo mộ tổ tiên, dọn dẹp, cắt tỉa cây cỏ sạch sẽ trên mộ phần của ông bà, dòng họ rồi thắp nén nhang thành kính mời ông bà, tổ tiên về nhà ăn Tết. Nhớ những đêm sang canh (giao thừa), được ngồi quây quần bên mâm cơm đầu năm cùng với gia đình. Nhớ những cái bắt tay, lời chúc của mọi người dành tặng nhau. Nhớ cả đêm nhạc chào xuân của lũ bạn quanh xóm...”.
Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng trích đăng nỗi niềm, tâm sự của anh Nguyễn Văn Châu (quê ở Hải Hậu, Nam Định) hiện đang lao động tại Hàn Quốc trong ngày đầu Xuân mới 2019.
Cơn ngủ mê của những ngày lao động cuối năm cứ chập chờn đưa ta trải dài về miền ký ức. Nơi đó có mẹ có cha, có những người thân yêu quý.
Bàn tay sần sùi, chai ráp cứ cố với trong loạng choạng nhá nhem của cái lạnh buốt giá tâm can, khi thiếu đi hơi ấm của mẹ và của gia đình tình thân. Bỗng cơn thèm được đôi bàn tay khắc khổ của mẹ vuốt mái tóc khi tựa đầu vào lòng mà thủ thỉ. Thèm vì quá lâu rồi khi tuổi trẻ của tôi là những ngày đằng đẵng vật lộn với cuộc sống mưu sinh nơi chân trời góc bể không được ở bên gia đình.
Nhớ vì: Không khí Tết ở quê bây giờ tấp nập lắm, tiếng lũ trẻ mừng hớn hở khi nhận được phong bao lì xì mỗi độ xuân sang. Nhớ những chiếc bánh chưng bố cẩn thận, nâng lưu gói từng chiếc chiều 30 Tết.
Thèm được ăn những món mẹ nấu, món cá bống kho tiêu, món thịt đông thơm lừng, món dưa hành đặc trưng ngày Tết... Nơi đây, người ta không chuộng cái Tết như ở quê mình nên mọi thứ cứ như ngày thường.
Không như Việt Nam tràn ngập mùi hương, sắc hoa khắp chốn phố phường làng xóm. Tôi đã ném tuổi thanh xuân của mình những ngày tháng qua vào miền tương lai với những trăn trở, hoài bão và bao ước nguyện còn dang dở. Như những chiếc kim đồng hồ chẳng chịu dừng lại để kịp nhìn về phía sau, nơi đó có mẹ và gia đình tình thân vẫn ngày đêm dõi theo cầu nguyện cho ta được an bình và mọi sự thành công.
Trong cái lạnh buốt đêm đông dịp cuối năm của những con người xa xứ, ai cũng khắc khoải mong mỏi được sống trong giây phút đoàn viên. Vì: Tết là điều tuyệt vời mỗi năm chỉ đến một lần và giao thừa là khoảng khắc thiêng liêng ý nghĩa đối với mỗi người sau cả một năm nhiều lo toan bận rộn.
Khi ta ở một mảnh đất xa Tổ Quốc, xa gia đình người thân và với khí hậu lạnh giá khô cằn thì miền ký ức Tết cổ truyền càng sâu đậm thôi thúc hơn bao giờ hết.
Vì Tết ở đây không ấm áp, không háo hức cũng không hạnh phúc và không có người thân như Tết ở quê nhà. Vì Tết nghĩa là hy vọng, hy vọng cho những người con xa xứ những người thân được trở về bên gia đình để gắn kết các thế hệ gần nhau hơn và lan tỏa những giá trị truyền thống của ngày Tết. Bởi Tết là để yêu thương, Tết là để sum vầy, Tết là để trở về, Tết nghĩa là hy vọng. Con sẽ về, con sẽ về nhưng không phải Tết này mẹ ạ!
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Long trọng Lễ kỷ niệm 1.985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Vượt giá rét, mưa phùn hàng nghìn du khách đổ về dự khai hội chùa Hương
Tổng Bí thư trao quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Trung ương
Công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm đón Tết đủ đầy, an toàn, đầm ấm
Tưng bừng khai hội Cổ Loa Xuân Ất Tỵ 2025
Tự hào 95 mùa xuân có Đảng quang vinh
Phủ Tây Hồ mỗi ngày đón hàng nghìn người đi lễ đầu năm
Tin khác
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Việc làm 02/02/2025 21:10
Đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có chuyển biến tích cực
Việc làm 31/01/2025 18:42
Giải bài toán nguồn nhân lực
Việc làm 30/01/2025 09:16
Hà Nội: Gần 13.000 người sẽ được đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng
Việc làm 23/01/2025 17:03
Bắc Giang: Hơn 7.000 công nhân làm việc xuyên Tết
Việc làm 23/01/2025 16:12
Cận Tết, nhu cầu tuyển dụng ngành dịch vụ tăng nhanh
Việc làm 18/01/2025 20:42
Hà Nội phấn đấu năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%
Việc làm 15/01/2025 15:44
Nghệ An tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 2025 trong ngày 8/2
Việc làm 10/01/2025 18:39
Giảm tỷ lệ thất nghiệp của cả nước
Việc làm 10/01/2025 11:26
Sát Tết thợ vệ sinh nhà cửa tất bật làm quên ngày nghỉ
Việc làm 05/01/2025 15:50