Có mà nói cả ngày
Lại chả khó! | |
Chuyện cái Ơ rô |
- Thì lớn lớn, nhỏ nhỏ đó.
- Bác cứ úp mở, em chả hiểu.
- Đấy cái chuyện nho nhỏ như xây cái chuồng gà mà hóa ra lớn đó thôi.
- À, bác muốn nói chuyện xây cái chuồng gà không phép ở Cao Bằng phải không?
- Thì đó. Chú không thấy cái chuyện con con thế mà tràn ngập các báo à?
-Em nghe đâu cái thông cáo báo chí của anh Cao Bằng nói xử lý vụ này là có cơ sở.
-Tớ có phản đối chuyện này đâu. Chỉ tiếc là một chuyện nhỏ mà tốn quá nhiều thời gian của các cấp, các ngành.
-Đúng đó bác, cả một đống hồ sơ đến chục kg chả chơi.
-Vì thế tớ muốn nói đến cái chuyện lớn – nhỏ xem ra cũng đáng ngẫm. Tưởng xây cái chuồng gà thì có chi phải cưỡng chế, nhưng đem luật ra thì “dừng công trình” cũng phải.
-Em nghĩ từ cái chuồng gà nhỏ đến cái giải quyết lớn xem ra có sự góp sức của truyền thông. Nếu xem xét kỹ thì đâu thành chuyện lớn.
-Vậy nên, cái nghề của các chú tác động đến xã hội nhiều lắm, đưa chuyện gì, đưa như thế nào, e cũng nên cân nhắc.
-Bác nói phải, nhưng cái chuyện nhỏ “quán cà phê xin chào” mà không có truyền thông thì cũng “tội” ông chủ quán bác nhể?
-Nói đúng thì bàn làm gì. Đằng này, chuyện “cái chuồng gà” rõ ràng truyền thông chưa thấu đáo mọi vấn đề nên mới thành lớn.
-Cũng khổ, thói đời đã định kiến thì cũng khó khách quan. Mà cũng tại cái anh giải thích, ai lại nói: Do cái nền yếu nên cấm xây. Chứ nói như anh thông cáo báo chí thì đã rõ.
-Chú định ngụy biện à?
-Em chẳng ngụy biện, nhưng bác thấy đấy dày đặc thông tin “công trình không phép ngang nhiên tồn tại”, lại có cả chuyện “con voi chui qua lỗ kim”…thế nên chuyện xây cái chuồng gà mà bị cưỡng chế thì cũng lạ.
-Đấy, từ câu chuyện nhỏ của tớ và chú, chú lại xoay sang vấn đề lớn rồi đấy. Chú lại định nói tục ngữ có câu: “Mèo tha miếng thịt thì đòi/ Kễnh tha con lợn, mắt coi trừng trừng” chứ gì?
-Thì đó. Vậy nên, không nên coi chuyện lớn hay chuyện nhỏ, mà phải coi pháp luật là thượng tôn.
-Chú chỉ rõ lắm chuyện. Cái chuyện nhỏ như con gà, lá rau mà hóa ra rắc rối, thế chả đáng nói à?
-Ấy bác đừng coi chuyện con gà là nhỏ nhé. Em hỏi bác, cái chuyện một con gà cõng 14 loại phí có nhỏ không?
-Khỉ dó nhà chú, nói chuyện như chú thì có mà nói cả ngày.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Mùng 5 Tết, chợ dân sinh bán trở lại nhưng khá đìu hiu
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Tin khác
Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17
“Hóa rồng” từ khoa học, công nghệ
Bình luận 31/12/2024 08:14
Nguy cơ dân số già và tâm lý “ngại đẻ”!
Bình luận 26/12/2024 16:53
Hà Nội tự tin tạo kỳ tích trong kỷ nguyên mới
Thời sự 19/12/2024 16:28
Lại câu chuyện giá nhà!
Bình luận 19/12/2024 06:27
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai phải nhanh, hiệu quả
Bình luận 13/12/2024 15:40
Giải bài toán giải phóng mặt bằng
Bình luận 12/12/2024 14:06
Cần góc nhìn đồng cảm!
Bình luận 10/12/2024 16:03
“Cách mạng” về môi trường
Bình luận 05/12/2024 11:52
Cấm thuốc lá điện tử, các bậc phụ huynh thở phào…
Bình luận 03/12/2024 07:25