Vấn đề là…
Khó thấm vậy? | |
Hay, hay lắm! |
- Biết vậy, nhưng cái vụ bê tông hóa con mương ở một xã nghèo Gia Lai, chi phí 21 triệu đồng mà biến thành 1,2 tỉ đồng thì rõ là không “phình phường”.
- Nhằm nhò gì so với khai khống của cái ụ nổi Vi na lai. Đội hàng chục triệu đô nhé.
- Tớ đã nói xã nghèo, chú hiểu không? Đây là công trình huy động sức dân, với giá khai khống này, dân sẽ phải è cổ đóng phí đến tận năm 2022, may ra mới xong.
Những câu hỏi khó! |
- Dưng sao mà biết được là khai khống hở bác?
- Thì dân kêu, kiểm tra lại mới ngã ngửa rằng với con mương như thế, xông xênh chỉ mất có 21 triệu đồng.
-Biết rồi thì thu lại trả cho dân, rõ thế còn gì bác?
-Đâu có đơn giản thế, còn phải thanh tra, điều tra chán ấy chứ.
-Điều tra gì nữa. Tiền viên gạch, cân xi măng, sắt thép giá rõ ra đấy, nhân với khối lượng, tiền công là ra.
-Chuyện ấy rõ rồi, nhưng trách nhiệm thuộc về ai? Ai trả tiền mới khó.
Hãy tự cứu mình! |
-Theo em chả khó. Cứ chủ đầu tư rồi giám sát, nghiệm thu mà nã. Nhóm này mà minh bạch thì đâu từ 21 triệu biến thành 1,2 tỉ được.
-Nếu làm rõ được vậy thì không chỉ phải trả lại tiền dân mà còn phải truy tố tội tham nhũng ấy chứ.
-Bác vừa nói khó trả lại dân giờ lại đòi truy tố, càng khó. Mà bác nói chuyện này, em lại nghĩ đến chuyện mấy con đường, mấy trạm thu phí BOT đang “nóng” rần rật.
-Thì thế, con mương đã khai không như thế, con đường chắc chẳng tránh khỏi.
-Chắc thế nên trạm thu phí BOT cứ dày đặc và tăng liên tục, mà thu không giới hạn thời gian, chứ như con mương tính toán để dân chỉ phải nộp phí đến năm 2022 còn là khá.
Đúng thế đấy!
Chú nghĩ thế nào về việc anh Giáo dục chỉ đạo giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm và các ngành dôi dư nhân lực? Trước hết, việc giảm là cần thiết. Bác biết rồi đó, năm nào cũng có cảnh “thừa thầy, thiếu thợ”. |
- Mà cũng vô lý thật, sửa lại tí mặt đường cũng lập trạm thu như làm mới. Bao nhiêu xe qua lại, thu như thế nào chả ai biết, cứ như đường của mình, ai muốn đi qua thì phải nộp phí vậy.
-Em nghe nói có chuyện kinh phí làm đường bị khai khống gấp 2-3 lần. Rồi tiền thu lại bị khai tụt. Nếu vậy thì thu không giới hạn là điều tất nhiên.
-Lại còn chuyện thích tăng phí thì tăng, phớt lờ lệnh của Chính phủ mới ghê chứ.
-Biết vậy, nhưng việc đi vẫn phải đi, nên nộp vẫn phải nộp.
-Thì cũng giống như những hộ nông dân, đã chót dùng nước của con mương 1,2 tỉ để trồng trọt, biết là bị è cổ vẫn cứ phải ngậm ngùi mà nộp.
-Chả nhẽ không có cách nào hở bác?
-Khối cách, dưng mà khó làm.
-Sao khó?
- Thì cứ khai khống, khai tụt như thế, biết thế nào mà lần.
-Phải vạch mặt cái khai khống, khai tụt ra chứ bác.
-Nói như chú ai chả nói được. Vấn đề là còn phải…
-Bác lại định nói điều tra chứ gì?
-Rõ thế!
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thủ tướng đề nghị các ngân hàng nghiên cứu chính sách ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động trồng cây xanh trong các trường học
Du lịch Việt Nam đón 12,5 triệu lượt khách nội địa dịp Tết Ất Tỵ 2025
Nghỉ Tết, hai tuyến Metro thu hút gần 75 nghìn hành khách
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa đổi một số dự án luật liên quan sắp xếp tổ chức, bộ máy
Giao thông Thủ đô không ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
Tin khác
Tập trung xóa nghèo để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Bình luận 08/01/2025 13:17
“Hóa rồng” từ khoa học, công nghệ
Bình luận 31/12/2024 08:14
Nguy cơ dân số già và tâm lý “ngại đẻ”!
Bình luận 26/12/2024 16:53
Hà Nội tự tin tạo kỳ tích trong kỷ nguyên mới
Thời sự 19/12/2024 16:28
Lại câu chuyện giá nhà!
Bình luận 19/12/2024 06:27
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai phải nhanh, hiệu quả
Bình luận 13/12/2024 15:40
Giải bài toán giải phóng mặt bằng
Bình luận 12/12/2024 14:06
Cần góc nhìn đồng cảm!
Bình luận 10/12/2024 16:03
“Cách mạng” về môi trường
Bình luận 05/12/2024 11:52
Cấm thuốc lá điện tử, các bậc phụ huynh thở phào…
Bình luận 03/12/2024 07:25