Ước vọng đầu năm
Phiên chợ ngày 30 Tết Hà Nội thanh bình ngày 30 Tết Kỳ vọng vào những quyết sách đột phá, hợp lòng dân |
Bà Đoàn Thị Mai (Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Khu dân cư 12, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội): Năm mới với nhiều kỳ vọng mới
Một năm cũ qua đi, một năm mới đang tới mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển phồn thịnh và mạnh mẽ. Tôi tin rằng, một tâm thế tốt, một niềm tin ngời sáng, sẽ mang lại những thành công nhất định trong năm tới.
Bà Đoàn Thị Mai kỳ vọng năm mới Thủ đô sẽ có nhiều đổi mới, phát triển. |
Những ngày đầu năm mới, việc đầu tiên được gia đình tôi đặc biệt coi trọng, đó là nghi lễ cúng gia tiên, nhằm tri ân tổ tiên, cầu mong một năm mới hanh thông mọi việc. Mặc dù Tết Nguyên đán ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt so với trước, thế nhưng đây vẫn là nét đẹp truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Dù ở nơi nào của Tổ quốc hoặc xa Tổ quốc, người con đất Việt vẫn sẽ hướng về quê hương, về cội nguồn dân tộc.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là một năm rất đặc biệt, năm rồng. Bởi với người Việt Nam, rồng là biểu tượng của cội nguồn, sức mạnh dân tộc gắn với truyền thuyết “Con rồng cháu tiên”. Đặc biệt, với người Hà Nội, hình ảnh rồng bay còn là niềm tự hào bởi đây là biểu tượng cho vượng khí của vùng đất kinh đô Thăng Long Hà Nội. Do vậy, trong năm mới Giáp Thìn, tôi hi vọng Thủ đô sẽ có nhiều đổi mới, phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.
Chị Đỗ Thị Mai (Giáo viên Trường Tiểu học Dũng Tiến, huyện Thường Tín): Xây dựng môi trường giáo dục ngày càng an toàn, hạnh phúc
Mùa Xuân vốn được coi là mùa khai mở. Và trong những khai mở của đất trời, người người cũng đã hoàn thành việc gói ghém những thuận lợi và khó khăn của năm cũ, để tự mở ra trong lòng mình những cơ hội mới, ước vọng mới.
Chị Đỗ Thị Mai kỳ vọng chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao. |
Hà Nội đã đi qua năm 2023 với nhiều thành quả. Năm 2023, hình ảnh con người Hà Nội thời kỳ mới trở nên toàn diện hơn khi trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao... ngày càng gặt hái được nhiều thành tích cao trên trường quốc tế.
Đón xuân mới, tôi mong muốn học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi; các em luôn được sống và học tập trong một môi trường an toàn, hạnh phúc, chất lượng giáo dục của nhà trường, Thủ đô nói riêng, ngành giáo dục nói chung được nâng lên. Để góp phần thực hiện mong ước đó, bản thân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc, xây dựng nhiều chương trình ngoại khóa hấp dẫn, bổ ích cho học sinh.
Ông Phan Văn Yên - Tổ dân phố số 11 (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội): Nâng cao đời sống văn hóa, văn minh
Ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Phương Mai đã hưởng ứng, lựa chọn, xây dựng mô hình công trình điểm văn hóa, điểm sáng văn hóa, cùng chung tay trang trí cho những tuyến phố thêm rực rỡ sắc màu. Việc chỉnh trang đô thị cũng đã góp phần giữ gìn nếp sống văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.
Ông Phan Văn Yên kỳ vọng đời sống văn hóa sẽ được nâng cao. |
Để trang trí cho dịp Tết, Tổ dân phố đã lên nhóm Zalo chung để kêu gọi mọi người đóng góp cho việc trang trí, chỉnh trang ngõ phố và hầu như tất cả mọi người đều đồng tình, ủng hộ. Không chỉ mang đến sắc màu cho khu phố, việc trang trí, chỉnh trang đô thị những ngày giáp Tết còn nhằm gửi gắm thông điệp về “Tết đoàn viên”, “Tết sum vầy”, cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Đặc biệt, người dân cũng mong muốn tạo một không gian để các cháu nhỏ hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Thông qua các hoạt động trang trí, chỉnh trang đô thị, chúng tôi mong muốn Thủ đô lung linh, rực rỡ ánh sáng; các tuyến phố, đường làng đẹp, nhà nhà đẹp để tất cả mọi người đều có một mùa Xuân thật ấm áp và nhiều niềm vui. Đặc biệt, hi vọng trong năm mới Giáp Thìn, đời sống văn hóa, văn minh đô thị tại các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô sẽ có nhiều thay đổi tích cực hơn.
Chị Lê Thị Lên (Công nhân Công ty Parosy): Năm mới chỉ mong bình an và mạnh khỏe
Chị Lê Thị Lên mong muốn năm mới bình an và mạnh khỏe. |
Năm 2023 qua đi với nhiều khó khăn, thách thức đã tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế của Việt Nam. Năm 2023 vừa qua mình và gia đình cũng có nhiều điều chưa đạt được như kỳ vọng. Sang năm mới Giáp Thìn 2024, tôi hi vọng công việc sẽ tốt hơn, công ty phát triển hơn, bán được nhiều hàng để tăng thêm thu nhập.
Còn về gia đình, bản thân tôi và chồng đều là người khuyết tật, do vậy, trong năm mới, tôi chỉ hi vọng cả gia đình được khỏe mạnh, bình an, cuộc sống của các con được đủ đầy hơn.
Năm mới đến thắp lên niềm mơ ước trong hàng triệu trái tim, xua đi những ưu tư, khó khăn muộn phiền của năm cũ, mang đến khao khát và niềm tin vào mùa xuân mới an lành, may mắn hơn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Giá vàng hôm nay (3/2): Vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới
Tỷ giá USD hôm nay (3/2): Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng
Giá xăng dầu hôm nay (3/2): Tiếp đà giảm
Chelsea vs West Ham: The Blues phải thắng để trở lại top đầu
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/2: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào rải rác
Tin khác
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Nhịp sống Thủ đô 02/02/2025 21:31
Hàng nghìn người dân đi lễ Phủ Tây Hồ dịp đầu năm
Nhịp sống Thủ đô 02/02/2025 18:36
Quận Tây Hồ: Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
Thủ đô 02/02/2025 15:10
Lễ hội Gò Đống Đa 2025 sử dụng công nghệ 3D mapping hiện đại
Nhịp sống Thủ đô 02/02/2025 14:18
Sức hút của Sơn Tây
Nhịp sống Thủ đô 02/02/2025 06:03
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Khu di tích chiến thắng Ngọc Hồi
Nhịp sống Thủ đô 01/02/2025 21:21
Hà Nội: Thêm tuyến buýt điện kết nối với Đại học Tài nguyên và Môi trường
Nhịp sống Thủ đô 01/02/2025 16:42
Năm 2024 thành phố Hà Nội hoàn thành 2,219 triệu m2 sàn nhà ở
Nhịp sống Thủ đô 31/01/2025 08:35
Giữ lửa cho nghệ thuật chèo truyền thống
Nhịp sống Thủ đô 29/01/2025 18:00
Cầu Giấy vững tin thành đô thị hiện đại
Nhịp sống Thủ đô 29/01/2025 17:53