Triển lãm mỹ thuật “Đa điểm” mang hương vị hoài cổ đầy màu sắc
Gần 500 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020 Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Điện Biên năm ấy” |
Nhóm họa sĩ "Đa điểm" giao lưu cùng khán giả |
“Đa điểm” mang đến một sự ấm áp, nhẹ nhàng và man mác như không khí của cái Tết sắp cận kề. Mọi câu chuyện và tình cảm thường được khơi gợi bằng những miếng trầu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, miếng trầu xuất hiện trong các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tiến Ngọc như một lời mời chào thân tình và hiếu khách. Anh sử dụng chất liệu sơn mài truyền thống để thể hiện những đồ vật như bình rượu, điếu bát, đèn dầu, bình vôi... những đồ vật cũ kĩ mang hơi hướng cội nguồn như để níu giữ không gian ấm cúng bên cạnh người thân bạn bè.
Tranh sơn dầu "Em Phương" của tác giả Hiếu Nguyễn |
Yếu tố truyền thống được tiếp mạch trong các tác phẩm của họa sĩ Phạm Văn Hải, cũng bằng chất liệu sơn mài truyền thống. Nhưng bên cạnh những đồ vật thì hoa sen được họa sĩ thể hiện nổi bật. Hoa sen không chỉ được coi là trí tuệ bát nhã của nhà Phật mà còn là vẻ đẹp của sự giác ngộ.
Vẫn xuyên suốt với mạch truyền thống nhưng ba nhân vật của họa sĩ Nguyễn Thọ Hiếu thể hiện sự mộc mạc giản dị nhưng lại trầm ngâm chứa đựng nhiều câu chuyện như không thể hiểu hết được. Bằng chất liệu sơn dầu phương Tây, họa sĩ đã đưa những cô gái hiện đại vào một không gian cổ xưa mang đến một tính đối lập và sức hút khiến người xem khó rời mắt.
Tác phẩm "Nhớ" của tác giả Nguyễn Tiến Ngọc |
Đường nét - chất liệu và không gian biểu hiện những kí ức chợt đến và đi như một cuộc phiêu lưu của họa sĩ Kiều Trung Hiếu. Với chất liệu đồ họa truyền thống anh như muốn được gần gũi với công chúng hơn, anh muốn truyền tải ý tưởng và cảm xúc của mình với thế giới xung quanh. Và khi nhìn những tác phẩm chúng ta như thấy được chính con người họa sĩ.
Họa sĩ Phạm Ngọc Vũ với phong cách biểu hiện mạnh mẽ, các tác phẩm của anh mang một hòa sắc hoàn toàn mới. Đó là màu của mùa xuân. Sắc xuân thật sự đã về trong các tác phẩm của họa sĩ Phạm Ngọc Vũ. Màu sắc tươi mới đầy sức sống như báo hiệu một mùa xuân rộn ràng trong các tác phẩm của anh.
Tác phẩm khắc gỗ "Nàng" của tác giả Kiều Trung Hiếu |
Năm họa sĩ trẻ xuất phát từ những vùng miền khác nhau, họ là những họa sĩ đang phát triển trong dòng chảy nghệ thuật đương đại. Năm xuất phát điểm khác nhau, nhưng năm họa sĩ họ chạm nhau ở một điểm là chung niềm đam mê hội họa, họ cùng có chung mạch nghệ thuật hừng hực chảy trong người.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Mùng 5 Tết, chợ dân sinh bán trở lại nhưng khá đìu hiu
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Tin khác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Văn hóa 02/02/2025 22:28
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ
Văn hóa 02/02/2025 06:01
Một năm thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa 01/02/2025 13:28
Đầu xuân trẩy hội đền Đô
Văn hóa 01/02/2025 12:26
Đền Cờn xứ Nghệ tấp nập du khách đầu năm
Văn hóa 31/01/2025 19:44
Đầu Xuân vãn cảnh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
Văn hóa 31/01/2025 14:17
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ
Văn hóa 30/01/2025 15:04
Văn hóa nguồn lực phát triển đặc biệt
Văn hóa 30/01/2025 09:15
Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Văn hóa 30/01/2025 06:47
Thương về hương vị Tết xưa
Văn hóa 30/01/2025 06:47