Triển lãm ảnh “Hoài niệm” – nơi lưu giữ nét đẹp Hà Nội xưa
![]() | Triển lãm gần 400 bức ảnh về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc |
![]() | Khơi dậy những nét đẹp bình dị của người Hà Nội |
![]() | Xúc động những hình ảnh trong triển lãm ảnh “Ký ức về liệt sĩ làng Lai” |
Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019). Triển lãm trưng bày gần 40 tác phẩm ảnh của Nhiếp ảnh gia Lê Bích, thể hiện vẻ đẹp, tinh hoa và bản sắc của Thủ đô Hà Nội.
![]() |
Toàn cảnh triển lãm ảnh "Hoài niệm" tại Đình Kim Ngân số 42 - 44 Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. |
Bà Trần Thị Thúy Lan – Phó trưởng Ban quản lý Phố cổ Hà Nội cho biết: “Hoạt động triển lãm ảnh “Hoài niệm” là một trong những hoạt động mở màn đầu tiên của Ban quản lý phố cổ tổ chức nhân dịp chào mừng 65 năm giải phóng thủ đô và 20 năm Thành phố vì hòa bình.
Triển lãm trưng bày gần 40 bức ảnh gợi nhớ Hà Nội xưa của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Đây là lần thứ 4, nhiếp ảnh gia Lê Bích đưa những bức ảnh của mình trưng bày tại không gian phố cổ. Có thể nói rằng, đây là một trong những triển lãm ảnh để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về Hà Nội đối với khách tham quan.”
![]() |
Bà Trần Thị Thúy Lan – Phó Trưởng ban, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội. |
May mắn được sinh ra và lớn lên ở thành phố có nền văn hiến lâu đời, nhiếp ảnh gia Lê Bích đã trải qua nhiều gian khó của đất nước thời kỳ hậu chiến. Những trải nghiệm của bản thân trong quá trình chứng kiến những đổi thay của Hà Nội đã trở thành chất liệu dồi dào giúp tác giả thể hiện tình yêu đối với Hà Nội bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh.
![]() |
![]() |
Một số hình ảnh về Hà Nội xưa thông qua ống kính của Nhiếp ảnh gia Lê Bích. |
Chia sẻ về ý tưởng tổ chức buổi triển lãm ảnh "Hoài niệm", nhiếp ảnh gia Lê Bích cho hay: “Bộ ảnh lấy tên là “Hoài niệm” này được tôi thực hiện từ lâu, có thể nói rằng bộ ảnh chính là tình yêu của tôi đối với Hà Nội. Năm nay vừa tròn 65 năm giải phóng thủ đô, đây là dịp kỷ niệm ý nghĩa không chỉ với Thủ đô mà còn của đất nước. Tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt để giới thiệu chùm ảnh của mình tới người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế. Thông qua triển lãm ảnh, tôi mong muốn thế hệ trẻ sẽ có cái nhìn bao dung với một tình yêu sâu sắc với Hà Nội, khi chúng ta có một tình yêu đủ lớn thì ta sẽ thêm yêu Hà Nội hơn, từ đó đó ta sẽ biến tình yêu thành tri thức để đóng góp, xây dựng Hà Nội văn minh, tốt đẹp hơn.”
![]() |
Nhiếp ảnh gia Lê Bích mong muốn thông qua triển lãm ảnh, các bạn trẻ sẽ có thêm tình yêu với Hà Nội. |
Năm nay, ông Nguyễn Ngọc Trọng – Nghệ nhân nhân dân nghề khảm tam khí đã bước sang tuổi 80, thế nhưng, ông vẫn dành thời gian để ghé thăm triển lãm ảnh “Hoài niệm”. Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, triển lãm ảnh “Hoài niệm” của nhiếp ảnh gia Lê Bích đã thể hiện được truyền thống, văn hóa của Thủ đô. Thông qua đây những nghệ nhân, làng nghề tiêu biểu của Hà Nội được phản ánh một cách chân thật, độc đáo. Có thể với lớp trẻ những hình ảnh này là bình thường, thế nhưng với những người đã gắn bó với Hà Nội rất lâu như tôi thì những ký ức về Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn, nhất là khi được ngắm nhìn những bức ảnh về Hà Nội xưa của nhiếp ảnh gia Lê Bích, tôi lại càng thêm xúc động.
Triển lãm ảnh “Hoài niệm” của nhiếp ảnh gia Lê Bích mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô đã đem lại nhiều cảm xúc cho khách tham quan. Cùng đó, triển lãm cũng đã rất thành công trong việc đưa giới trẻ tới gần hơn với những giá trị xưa cũ, lan tỏa những vẻ đẹp giản dị của Thủ đô tới gần hơn với bạn bè quốc tế.
Bài viết cùng chủ đề
70 năm ngày Giải phóng Thủ đôCó thể bạn quan tâm
Nên xem

Chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Giải ngân trên 21,6 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn

Cẩn trọng với các chiêu lừa đảo mùa du lịch

Bác bỏ thông tin bão cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh đầu tháng 5/2025

Hơn 207 triệu lượt đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân

Số người đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm đáng kể

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên tích cực xây dựng đơn vị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
Tin khác

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tôi yêu Hà Nội 14/04/2025 20:56

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 26/03/2025 13:23

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2025 16:03

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 17/03/2025 14:17

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền
Tôi yêu Hà Nội 07/03/2025 18:04

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện
Tôi yêu Hà Nội 28/02/2025 17:07

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ
Tôi yêu Hà Nội 20/02/2025 20:10

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Tôi yêu Hà Nội 18/02/2025 21:41

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
Tôi yêu Hà Nội 11/02/2025 09:53

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức
Tôi yêu Hà Nội 29/01/2025 10:30