“Trạm cứu hộ trái tim” tập 32: Tình tiết mới khiến khán giả sôi máu
Trạm cứu hộ trái tim “Trạm cứu hộ trái tim” - Bộ phim "chữa lành" sắp lên sóng VTV3 |
Trong trích đoạn giới thiệu “Trạm cứu hộ trái tim” tập 32, An Nhiên (Lương Thu Trang) dạy con trai không được đi theo người khác, ngoại trừ bố mẹ, bà và cô giáo. Nhưng không dừng ở đó, cô ta còn muốn con trai nói dối về việc Mỹ Đình (Thúy Diễm) đưa bé đi.
“Nếu có ai hỏi cô Đình có làm gì con không, con cứ nói là cô Đình đánh, mắng, kéo con đi, làm con bị đau nhớ chưa?”, An Nhiên dặn bé Gôn.
Một cảnh trong “Trạm cứu hộ trái tim” tập 32. |
Tuy còn nhỏ nhưng bé Gôn cũng hiểu mẹ đang bảo mình nói dối. Cậu bé thắc mắc hỏi lại mẹ tại sao phải làm vậy. Đối với câu hỏi của con trai, An Nhiên trả lời: “Có những chuyện, cũng có những lúc mình phải nói dối một xíu. Những điều mẹ đang làm đều là muốn tốt cho gia đình mình thôi”.
Đứng ở bên ngoài, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện này. Bà thể hiện rõ sự không hài lòng khi chứng kiến An Nhiên dạy cháu nội mình như vậy.
Trong khi đó, An Nhiên và Nghĩa (Quang Sự) đã chuẩn bị các bằng chứng để kiện Mỹ Đình tội bắt cóc trẻ em nhằm ép Ngân Hà (Hồng Diễm) từ bỏ vụ kiện đầm tôm. Cả hai đã hẹn gặp để thương thảo với Ngân Hà và Vũ (Thanh Long).
Trong cuộc gặp, Vũ cho rằng bản chất hai sự việc khác nhau. “Chúng ta là người trong cuộc nên cùng hiểu rõ thực hư mà”, Vũ nói.
“Được, vậy cùng nhau ra tòa, đầy đủ nhân chứng vật chứng. Tôi là đàn ông không vấn đề gì, có điều cô bạn cành vàng lá ngọc của cô ở tù là một trải nghiệm rất đặc biệt đấy”, Nghĩa nói. Cuối cùng, Ngân Hà (Hồng Diễm) đã chấp nhận rút vụ kiện đầm tôm để bảo vệ bạn thân.
“Trạm cứu hộ trái tim” xoay quanh cuộc sống của Ngân Hà. Tên phim cũng là tên chương trình phát thanh do chính Ngân Hà chủ trì - một nơi gặp gỡ của những tổn thương, nơi những trái tim cần được sơ cứu, nơi những nỗi đau có chỗ được giãi bày. Và cô đã là người bên cạnh, tâm sự, sẻ chia, trở thành điểm tựa cho biết bao người bị tan vỡ, đau khổ... Nhưng “một chiếc xe cứu thương cũng có ngày phải gọi xe cứu hộ”, chính chuyên gia “cứu hộ” như Ngân Hà cũng có lúc chới với khi đối diện với biến cố: Sự ghét bỏ, oán hận của người mẹ bởi lỗi lầm của cô trong quá khứ; âm mưu phản bội đầy nham hiểm từ người chồng mà cô gắn bó, tin tưởng suốt nhiều năm...
Tác phẩm chính thức lên sóng vào lúc 21h40 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 11/3 cùng năm sau khi “Chúng ta của 8 năm sau” kết thúc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Mùng 5 Tết, chợ dân sinh bán trở lại nhưng khá đìu hiu
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Tin khác
Rạp phim ở Hà Nội hút khách ngày mùng 5 Tết
Điện ảnh 02/02/2025 14:48
Gala Cười 2025: 90 phút thăng hoa cùng tiếng cười ngày Tết
Điện ảnh 30/01/2025 15:04
Tổ chức đợt phim mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025
Điện ảnh 26/01/2025 15:07
"Độc đạo" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" thắng lớn tại VTV Awards 2024
Điện ảnh 02/01/2025 14:08
Lee Min Ho sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ vào đầu năm 2025
Điện ảnh 25/12/2024 09:40
Phim Tết "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành có gì đặc biệt?
Điện ảnh 25/12/2024 09:38
Tuần phim kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Điện ảnh 10/12/2024 11:55
Hôm nay bắt đầu phát sóng bộ phim "Không thời gian"
Điện ảnh 25/11/2024 12:44
Độc đạo tập cuối: Cái kết bi thương cho nhân vật Hồng
Điện ảnh 21/11/2024 14:16
Độc đạo tập 36: Cái kết liệu có trọn vẹn?
Điện ảnh 20/11/2024 11:25