Tóp mỡ sốt cà chua - món ăn gợi nhớ gợi thương
Những món ăn “đi nhớ, ở mê” Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản |
Nhớ thời bao cấp, mỗi lần đi mua thịt ở cửa hàng mậu dịch về, mẹ của tôi thường lựa chỗ thịt mỡ, rán lên. Phần mỡ nước được bà đổ vào cái liễn sành, cất trong chạn để ăn dần. Phần tóp mỡ, bà sốt cà chua ăn với rau sống. Tôi và anh trai thường loanh quanh trong bếp, háo hức chờ đợi món ăn hấp dẫn này.
![]() |
Đến giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác ấm cúng khi cả nhà quây quần quanh mâm cơm giản dị trong căn nhà nhỏ ở phố Hàng Bột cũ. Bát tóp mỡ sốt cà chua ánh lên sắc đỏ của cà chua, hanh vàng của tóp mỡ đặt cạnh đĩa rau sống xanh nõn. Điều đặc biệt của món này là được ăn kèm với rau sống. Trời lạnh, các cây rau xà lách dường như cuộn chắc và ngon hơn. Rổ rau sống của mẹ luôn đầy đủ rau xà lách và các loại rau mùi, rau thơm, hành củ chẻ mỏng rắc lẫn.
Khi cả nhà đã ngồi vào mâm, bố của tôi sẽ múc vào mỗi bát một ít tóp mỡ sốt cà chua nóng hổi. Gắp một ít rau sống, thêm chút hành chẻ, nhúng vào bát và thưởng thức. Ôi chao, thương vị beo béo của tóp mỡ quyện với vị chua ngọt dìu dịu của cà chua sao mà hợp vị với rau sống đến thế. Tôi thường ăn vã như vậy cho “đã thèm” rồi mới ăn cơm với món mặn và canh. Anh trai tôi lại thích chan món tóp mỡ sốt cà chua vào bát cơm nóng. Vừa ăn, hai anh em vừa xuýt xoa vì ngon, vì hơi nóng của món ăn. Bố và mẹ ngắm anh em tôi ăn, nhìn nhau cười tủm tỉm.
Giờ đây, mỗi khi thèm món tóp mỡ sốt cà chua, tôi thường mua miếng thịt ba chỉ nhiều mỡ một chút, sơ chế sạch, lọc bỏ bì, cắt miếng hơi dày rồi rán nhỏ lửa. Khi miếng thịt đã óng vàng, tôi cũng chắt mỡ vào liễn như mẹ vẫn làm ngày xưa. Số tóp mỡ còn lại, tôi vớt ra bát riêng.
Đặt chảo lên bếp, tôi cho hành tím vào phi thơm rồi đổ cà chua cắt lát mỏng vào xào lên. Sau khi thêm chút nước, đợi cà chua chín mềm, nêm gia vị vừa miệng, tôi đổ bát tóp mỡ vào đảo đều. Khi tóp mỡ đã thấm quyện sốt cà chua, tôi cho hành lá vào và nhanh tay bắc ra. Và... có một điều thật thú vị, món tóp mỡ sốt cà chua luôn khiến cả nhà tôi ăn ngon miệng hơn.
Năm tháng trôi, mẹ tôi giờ đã nhiều tuổi, tôi không còn trẻ nữa. Thế nhưng, mỗi khi trời trở lạnh, tôi lại làm món ăn này. Với tôi, trong món ăn ẩn chứa sự kết nối từ quá khứ đến hiện tại. Và tôi tin rằng, món ăn này cũng là kỷ niệm trong ký ức của bao người.
Nên xem

Triển lãm “Cửa Nam giao hòa”: Nơi di sản được kể lại bằng hình ảnh

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Hà Nội có những quyết sách giải quyết vấn đề ô nhiễm

Cầu Giấy: Trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Xây dựng cộng đồng văn minh, giữ gìn cốt cách người Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Phường Hai Bà Trưng ra quân thực hiện “Ngày cuối tuần xanh”

Vân Đình rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Tin khác

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ điều động 250 chiến sĩ hỗ trợ vùng lũ
Cộng đồng 25/07/2025 15:53

Gần 1.000 vận động viên tham gia Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam năm 2025
Hoạt động 24/07/2025 17:00

Nơi điều dưỡng những thương binh "thời hoa lửa"
Cộng đồng 24/07/2025 15:53

Cảnh báo nạn giả mạo thương hiệu Bệnh viện Bạch Mai
Cộng đồng 23/07/2025 07:06

Tránh bão cho xe ô tô
Cộng đồng 21/07/2025 20:27

Kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân vụ lật tàu du lịch tại Quảng Ninh
Cộng đồng 20/07/2025 21:59

Giữ vững sứ mệnh phụng sự pháp luật, phục vụ người dân
Cộng đồng 20/07/2025 08:53

Bão số 3 Wipha sắp vào thời điểm mạnh nhất, hướng vào vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình
Cộng đồng 20/07/2025 06:55

Quỹ Vì tương lai xanh xác lập kỷ lục chiến dịch dọn rác bờ biển lớn nhất Việt Nam
Cộng đồng 19/07/2025 20:38

Bùng phát nạn mạo danh khách sạn, resort để lừa đảo đặt phòng trực tuyến
Cộng đồng 19/07/2025 14:55