Thiêng liêng Cột cờ Hà Nội nơi đất Mũi Cà Mau
Cột Cờ Hà Nội: Biểu tượng hùng thiêng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đón nhận Cờ Tổ quốc tại Mũi Cà Mau |
Vào những ngày giữa tháng 5/2023, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có dịp đến với biên giới Tây Nam, đến với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, vinh dự được tới thăm và thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Hà Nội nơi Đất Mũi. Nhiều người trong đoàn công tác đã từng đến Cà Mau nhưng đây đều là lần đầu tiên được đến với Cột cờ Hà Nội tại đây.
Nằm trong khuôn viên Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, Cột cờ Hà Nội cùng với các công trình mốc tọa độ Quốc gia GPS0001, Đền thờ Lạc Long Quân và tượng Mẹ, công trình điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh trở thành một quần thể lịch sử, tâm linh của người Việt nơi cuối trời Nam. Nơi đây cũng luôn được tỉnh Cà Mau chọn làm nơi diễn ra những sự kiện kinh tế chính trị lớn của tỉnh...
![]() |
Cột cờ Hà Nội nơi Đất Mũi. |
Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau là món quà do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trao tặng tỉnh Cà Mau từ năm 2019. Con đường dẫn vào Cột cờ Hà Nội uốn lượn quanh khu rừng đước vài trăm tuổi. Đến gần, chiêm ngưỡng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau uy nghiêm, sừng sững, chúng tôi thấy vô cùng tự hào song cũng rất đỗi thân thuộc và dâng lên một niềm xúc động khó tả. Có lẽ là bởi công trình này được thiết kế mô phỏng kiến trúc Cột cờ Hà Nội, xây kiên cố, hiện đại, có khả năng chống chịu gió bão và xâm thực của nước biển.
Cột cờ nằm trên khu vực có tổng diện tích hơn 16.000m2 và cao 45m. Bước vào bên trong, Cột cờ được trưng bày với 2 chủ đề chính: Đất Mũi - Cà Mau quá trình hình thành và phát triển; giới thiệu các di sản văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội. Giữa thênh thang nắng gió của vùng Đất Mũi Cà Mau, Cột cờ Hà Nội vươn mình kiêu hãnh, công trình thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội với mảnh đất cực Nam Tổ quốc nói riêng và miền Nam ruột thịt nói chung. Từ chân Cột cờ, chúng tôi có thể trải dài tầm mắt ngắm màu xanh bạt ngàn của rừng đước bao bọc mũi thuyền Tổ quốc thân yêu.
Đưa chúng tôi đi thăm Cột cờ Hà Nội, Thượng tá Lê Hoàng Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) tự hào giới thiệu: Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được khởi công ngày 16/1/2016 và khánh thành 10/12/2019 tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Công trình mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử, có ý nghĩa thiêng liêng khẳng định chủ quyền dân tộc, sự gắn bó giữa nhân dân Thủ đô với đồng bào cực Nam Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau nói riêng.
![]() |
Đoàn cán bộ, nhà báo thành phố Hà Nội đón nhận Lá cờ số 77 từ tay Thượng tá Lê Hoàng Phúc. |
Cũng theo Thượng tá Lê Hoàng Phúc, cán bộ chiến sĩ và người dân Đất Mũi rất vui mừng khi Cột cờ Hà Nội được xây dựng ở Cà Mau để bà con miền Nam, đặc biệt bà con Đồng bằng sông Cửu Long biết được dáng vẻ Cột cờ Hà Nội. “Với những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi chúng tôi, đó vừa là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách thiêng liêng. Chúng tôi còn có riêng một Tổ công tác quản lý Cột cờ Hà Nội, gồm 4 cán bộ, chiến sĩ. Tổ công tác hằng ngày có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tuần tra, canh gác khu vực Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. Ngoài ra, Tổ công tác còn có nhiệm vụ đặc biệt là bảo đảm lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em luôn nguyên vẹn, tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội”.
Nghe những lời tâm sự của Thượng tá Lê Hoàng Phúc, ngước lên bầu trời xanh thắm, nhìn lá cờ phần phật tung bay đầy kiêu hãnh trên đỉnh cột cờ, trong mỗi chúng tôi - những người con của Thủ đô lại càng thêm tự hào, xúc động và yêu da diết tình cảm của người dân nơi đất phương Nam.
Đặc biệt trong chuyến công tác này, đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội còn vinh dự được Đồn Biên phòng Đất Mũi trao tặng lá cờ Tổ quốc - lá cờ số 77 được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau từ ngày 20/4/2023 và lễ hạ cờ ngày 15/5/2023. Lá cờ thiêng liêng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng trao tặng ngay dưới chân cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi.
Những người làm báo Thủ đô đã đón nhận kỷ vật là lá cờ Tổ quốc nhuốm màu nắng gió nơi cực Nam Tổ quốc. Trong phút giây ấy, chúng tôi đã chuyền tay nhau ôm lá cờ vào lòng cảm giác thật thiêng liêng - Tổ quốc là đây và không ai bảo ai, tất cả đều lặng lẽ đặt tay trên ngực, nơi trái tim, và hát vang bài Quốc ca. Những lời ca hào hùng thiêng liêng cất lên, ai cũng dâng trào niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt.
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán thay mặt đoàn, tiếp nhận lá Quốc kỳ, nói: “Đoàn công tác chúng tôi đại diện cho gần 1.000 hội viên các cơ quan báo chí Hà Nội rất xúc động đón nhận lá cờ Tổ quốc được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, do Đồn Biên phòng Đất Mũi trao. Đứng dưới Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi, nghiêm cẩn hướng lên lá cờ Tổ quốc tung bay, với tôi, đó là những phút giây thiêng liêng với hai tiếng “Tổ quốc”. Thủ đô luôn trong mỗi trái tim người dân cả nước và cả nước luôn hướng về Thủ đô”.
Chia tay mảnh mất Mũi Cà Mau, Cột cờ Hà Nội, tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, nhưng khoảnh khắc đón nhận và giương cao lá cờ đỏ sao vàng dưới cái nắng rực lửa vẫn mãi trong trái tim chúng tôi. Và hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu như nhắc lại lòng hun đúc tinh thần đoàn kết dân tộc Việt lại hiện lên trong chúng tôi… “Tổ quốc tôi như một con tàu. Mũi thuyền ta đó, Mũi Cà Mau”…
Trần Vũ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Không gian xanh của Thủ đô đang được “lột xác” sau cải tạo

Tập trung lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Hà Nội

Hà Nội: 26 trường tư thục được giao 7.775 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Phát động Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về bình đẳng giới

Xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo quyền lợi chính đáng của người lao động

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ nhà dân tại khu đô thị Văn Phú
Tin khác

Phụ nữ cống hiến xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến và hội nhập
Tôi yêu Hà Nội 18/06/2025 14:53

Giữ hồn di sản cho muôn đời sau
Tôi yêu Hà Nội 16/06/2025 13:47

Tái thiết Hà Nội từ những “tài nguyên ngủ quên”
Tôi yêu Hà Nội 13/06/2025 17:46

Hà Nội lọt top 15 thành phố được du khách yêu thích nhất thế giới
Tôi yêu Hà Nội 28/05/2025 19:36

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội
Tôi yêu Hà Nội 07/05/2025 16:49

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải
Tôi yêu Hà Nội 01/05/2025 06:37

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 17:56

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 14:36

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 08:30

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tôi yêu Hà Nội 28/04/2025 08:07