Tháng Bảy nghĩa tình ở ngoại thành Hà Nội
Xóa bỏ địa giới hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện công lập thứ 17 của Hà Nội triển khai bệnh án điện tử Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách tại xã Đông Anh |
Hoạt động ý nghĩa
Tháng Bảy - mùa tri ân lại về, mang theo sự xúc động lặng lẽ nhưng thấm sâu vào lòng người. Ở những vùng quê ngoại thành Hà Nội, thay vì những bó hoa hay nghi thức hình thức, sự tri ân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, nhân văn. Đó là những bàn tay bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay người thương binh đã bạc đầu, là lời hỏi han ân cần dành cho người Mẹ Việt Nam Anh hùng tuổi đã ngoài 90, là những viên thuốc được trao đi với cả tấm lòng biết ơn sâu nặng…
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tại Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm - Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tùng Thiện phối hợp với Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 148 đối tượng chính sách trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động y tế đơn thuần, mà còn là lời tri ân đầy xúc động gửi tới những người đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
Người có công và các đối tượng chính sách được chăm sóc, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. |
Đoàn cán bộ y tế gồm 25 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng trang thiết bị hiện đại đã trực tiếp thăm khám tổng quát, siêu âm, đo huyết áp, điện tim, khám các chuyên khoa tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt… và cấp phát thuốc theo đúng chỉ định. Không dừng lại ở đó, các bác sĩ còn tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn cách tự chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng tránh dịch bệnh theo mùa. Với những trường hợp mắc bệnh mãn tính cần điều trị lâu dài, các bác sĩ đã tận tình tư vấn, đồng thời giới thiệu đến các cơ sở chuyên khoa uy tín để theo dõi kịp thời.
Song song với hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Quân y 105 còn trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách và người có công tiêu biểu trên địa bàn - một nghĩa cử tuy nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn về tinh thần, về sự quan tâm sẻ chia của những người lính áo trắng.
Trước đó, tại Trạm Y tế Xuân Sơn, phường Tùng Thiện cũng phối hợp với Học viện Phòng không - Không quân tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 70 đối tượng chính sách. Những ngày sắp tới, Trường Sĩ quan Pháo binh và Học viện Biên phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong hai đợt khám bệnh vào ngày 19 và 22/7, dự kiến phục vụ tổng cộng 366 người có công và đối tượng chính sách.
Không chỉ ở phường Tùng Thiện, tinh thần “đền ơn đáp nghĩa” còn lan tỏa mạnh mẽ tại xã Thượng Phúc. Tại đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho hàng trăm đối tượng chính sách. Đặc biệt, có cụ bà 103 tuổi được các bác sĩ đến tận nhà thăm khám, thể hiện sự chu đáo, trân trọng và thấm đẫm nghĩa tình quân dân.
Những viên thuốc trao đi hôm nay không chỉ giúp làm dịu cơn đau thể xác, mà còn sưởi ấm những trái tim từng chịu nhiều mất mát hy sinh. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người có công, mà còn khơi gợi, vun đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” văn hóa ứng xử đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam, để thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rằng: tự do, hòa bình không bao giờ là điều hiển nhiên.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Tại chương trình khám chữa bệnh cho người có công, Đại tá Lương Văn Luyện, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 105 chia sẻ đầy xúc động: Suốt nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong đó, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công đã trở thành một hoạt động thường niên, được tổ chức mỗi dịp cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.
Theo Đại tá Luyện, đây không đơn thuần là hoạt động từ thiện, mà còn là lời tri ân lặng lẽ mà thắm đượm nghĩa tình của những người lính áo trắng. Mỗi viên thuốc trao tay, mỗi lời thăm hỏi ân cần là cách mà các y bác sĩ gửi gắm tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, nhất là với những người đã hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Qua đó, Bệnh viện Quân y 105 mong muốn tiếp tục góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người có công, gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp niềm tin yêu của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước và hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân.
![]() |
Bệnh viện Quân y 105 và phường Tùng Thiện trao quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. |
Nhắc đến những hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ được triển khai trên địa bàn, ông Nguyễn Viết Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện cho biết: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tùng Thiện luôn trân trọng và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc.
Ông Nguyễn Viết Đạt cũng thông tin, năm nay, phường tập trung thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền về truyền thống cách mạng, tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người có công và gia đình chính sách, đồng thời duy trì việc chăm sóc, vệ sinh khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Theo đại diện phường Tùng Thiện, sự tri ân không chỉ dừng lại ở tháng Bảy, hay ngày 27/7 hằng năm, mà phải trở thành việc làm thường xuyên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh mất mát của thế hệ đi trước. Tháng Bảy chỉ là một điểm nhấn để nhắc nhở mỗi người chúng ta sống có trách nhiệm hơn, biết quý trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Tháng Bảy đi qua, nhưng lòng biết ơn thì còn mãi. Những nén hương trầm trên từng phần mộ liệt sĩ, những bàn tay siết chặt trong lời thăm hỏi ân cần, những túi thuốc nhỏ bé nhưng chan chứa tình người… tất cả đều là minh chứng cho đạo lý thiêng liêng đã thấm sâu trong huyết quản người Việt: “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Và chính sự tri ân lặng lẽ ấy, từ những người lính áo trắng, từ những người cán bộ tận tụy nơi cơ sở đã góp phần viết tiếp bản hùng ca nghĩa tình của dân tộc, để hôm nay trở nên ấm áp hơn, và mai sau càng thêm vững bền.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Quan tâm nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động

Xây dựng niềm tin của cộng đồng vào vắc xin

Nâng cao các môn chuyên dành cho trường THPT chuyên

UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ dấu hiệu lấn chiếm hồ Cầu Cốc do Báo Lao động Thủ đô phản ánh

Thanh Hóa: Bắt giữ băng nhóm tội phạm cộm cán, nguy hiểm

MTTQ xã Vân Đình kiện toàn bộ máy, nâng tầm vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về phương án tuyến đường sắt đô thị số 5
Tin khác

Xã Thanh Trì lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo chính trị đại hội
Nhịp sống Thủ đô 18/07/2025 17:04

Khí thế mới ở Nam Phù
Nhịp sống Thủ đô 18/07/2025 17:03

Xã Thượng Phúc chăm lo sức khỏe người có công với cách mạng bằng việc làm thiết thực
Nhịp sống Thủ đô 18/07/2025 15:54

Phường Nghĩa Đô tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho người dân
Nhịp sống Thủ đô 18/07/2025 15:54

Cần thiết thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 18/07/2025 15:30

Xã Đoài Phương sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I
Nhịp sống Thủ đô 17/07/2025 22:58

Phường Tùng Thiện: Thăm, tặng quà người có công
Nhịp sống Thủ đô 17/07/2025 22:53

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
Nhịp sống Thủ đô 17/07/2025 16:20

Cử tri kiến nghị nâng cấp hệ thống y tế và cải thiện hạ tầng giao thông
Nhịp sống Thủ đô 17/07/2025 15:28

Hà Nội những bước “chuyển mình” vững chắc
Nhịp sống Thủ đô 17/07/2025 14:47