Quỹ thời gian
Tình yêu vượt thời gian |
Có những chiều cuối năm, dưới mái chùa tĩnh lặng, tôi nhớ về năm tháng thanh xuân rực rỡ. Tuổi trẻ với bao ước vọng được thắp lên qua những kỳ thi quan trọng. Ra trường, nhiệt huyết tuổi trẻ khiến ta vượt qua mọi khó khăn thử thách. Nhớ khoảng thời gian làm việc xuyên đêm, cả ê-kíp cùng cố gắng hỗ trợ nhau để công việc đạt đúng tiến độ. Nhớ những cuộc vui, tiệc tùng rộn rã để bố mẹ phải chờ cơm. Nhớ ánh mắt lo lắng của bố mẹ khi tôi gặp biến cố cuộc đời.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Một đêm lạnh, trong giây phút bố của tôi nguy kịch trong phòng cấp cứu, tôi tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người thân. Nhưng sau đó, tôi ra vườn hoa bệnh viện ngồi một mình, nước mắt cứ thế tuôn trào. Thốt nhiên, tôi muốn thời gian quay ngược lại, bố vẫn là người đàn ông cao to tráng kiện năm nào. Tôi tự dằn vặt bản thân, giá như mình mang thuốc về sớm hơn một ngày, chắc bố sẽ không bị như vậy. Tôi nhớ về lần cuối cùng dến thăm, khi ra về, bố dặn tôi: “Đi chầm chậm thôi con nhé, đường giờ này đông người”. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của bố.
Cha mẹ thường không trách giận các con của mình. Phải chăng, vì lẽ đó mà đôi khi, chúng ta có chút vô tâm với đấng sinh thành. Chúng ta cứ mải cuốn theo hư danh được – mất, hơn – thua mà bỏ quên nguồn cội. Ta có thể nói chuyện điện thoại với bạn bè, đối tác nhiều giờ nhưng khi giao tiếp với cha mẹ thường rất ngắn gọn. Nhiều người có xu hướng mở rộng quan hệ bên ngoài, lấy công việc, sự nghiệp, kinh doanh làm trọng mà bỏ qua mối quan hệ gia đình.
Chúng ta đang đi qua những ngày cuối tháng Mười Một, cuốn lịch trên tường vơi dần. Chỉ còn một tháng nữa, đã hết năm. Chúng ta bận rộn, hối hả hoàn thành nốt những mục tiêu đã đề ra. Đôi khi, tôi thầm ước: “Giá như mỗi ngày có 48 tiếng”. Quả đúng như vậy, nhiều đêm, tôi mải miết làm việc, khi ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã thấy bước sang ngày mới.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy trân quý thời gian như những ngày này. Có lẽ, bởi năm vừa qua, đã có khoảnh khắc đấng sinh thành của tôi chạm lằn ranh sinh tử. Tôi nhận ra, mình đã tốn khá nhiều thời gian cho những việc vô bổ, phù phiếm. Tôi nhận ra, thời gian không bao giờ quay ngược trở lại để ta sửa chữa sai lầm. Vậy nên, tôi tự nhủ lòng: Hãy sống tử tế trong từng phút giây hiện tại để không bao giờ phải nói lời hối tiếc “giá như...”.
Dòng thời gian mãi trôi, có khi nào, bạn nghĩ về quỹ thời gian đời mình?
Tường Vy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

"Cuộc chiến" không ngưng nghỉ với hàng giả, nông phẩm bẩn để bảo vệ sức khỏe người dân

Hà Nội: Sớm ban hành Nghị quyết khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi

Rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông

Thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam qua Chương trình Ngày không tiền mặt 2025

Mai Diệu Ly táo bạo làm mới nhạc Trịnh theo phong cách Jazz

Bố trí một trụ sở làm việc cho nhiều cơ quan trong giai đoạn đầu sắp xếp đơn vị hành chính

Chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giảm bớt tầng nấc trung gian, bảo đảm gần dân
Tin khác

Trí tuệ nhân tạo phải là động lực tiếp sức cho nhà truyền thông trẻ
Cộng đồng 12/06/2025 20:53

Một thế kỷ Báo chí Cách mạng - Từ trang viết tới thời đại số
Cộng đồng 11/06/2025 06:04

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tích cực hiến máu cứu người
Cộng đồng 08/06/2025 17:25

Hà Nội chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ ăn bán trú cho học sinh tiểu học
Cộng đồng 08/06/2025 14:48

UNIQLO trao tặng thiết bị y tế và quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế
Cộng đồng 05/06/2025 22:53

Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025
Cộng đồng 05/06/2025 19:57

Báo chí thể hiện sứ mệnh “người đồng hành tin cậy” với doanh nghiệp
Cộng đồng 05/06/2025 17:08

Tiếng ve mùa hè ở Hà Nội: Âm thanh gợi nhớ và nhịp điệu của thời gian
Cộng đồng 05/06/2025 14:09

Nhớ thương hương khói đốt đồng
Cộng đồng 05/06/2025 11:44

Đón đầu tương lai báo chí: Kiến tạo mô hình bền vững
Cộng đồng 04/06/2025 18:12