Phụ nữ, hãy giữ cho mình sự tự tôn!
Phố xuân Chạm vào mùa hoa tháng Ba |
Nhiều phụ nữ cho rằng, người đàn ông là chủ gia đình nên đã đánh mất bản ngã của chính mình, chuyên tâm chạy theo đón ý chồng. Không hiếm gia đình tồn tại mối quan hệ theo kiểu “chồng chúa vợ tôi”. Ông chồng là người làm ra tiền, thâu tóm quyền quyết định mọi việc trong gia đình. Mọi điều ông “phán quyết”, vợ con phải coi như “thánh chỉ” và cứ thế thực hiện. Không khí trong những gia đình kiểu này luôn nặng nề và thiếu vắng tiếng cười. Để giữ sự tự tôn, phụ nữ hãy tự kiếm tiền bằng công việc thích hợp, đừng bao giờ phụ thuộc vào tài chính của đàn ông.
Ảnh minh họa |
Sự tự tôn khác hoàn toàn với kiêu ngạo, tự cao. Trong mọi mối quan hệ, sự tôn trọng lẫn nhau luôn phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi người cần phải biết rõ giá trị của bản thân. Ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi nhận ra, bạn bị ứng xử thiếu tôn trọng đến lần thứ hai, hãy lặng lẽ rời đi. Lần một là vô tình, lần hai là cố ý.
Trong tình yêu, con tim thường sai bảo lý trí. Tuy nhiên, không nên quá “lụy tình” đến mức bỏ quên tự trọng của bản thân. Nên phân biệt rõ, người đó xem bạn là duy nhất hay coi bạn là số 1 trong danh sách lựa chọn. Nếu bạn chỉ là sự lựa chọn thì sẽ có ngày người đó đổi thay. Bạn cũng nên thận trọng với những người tìm cách quay trở lại sau khi đã từng lạnh lùng quay gót.
Đôi khi, chỉ vì nhẫn nhịn muốn “êm cửa êm nhà” mà người phụ nữ để mình bị lấn lướt thái quá. Nhóm bạn chúng tôi có một chị khá xinh đẹp, mỗi khi đi chơi cùng nhau, chị ấy phải liên tục trả lời tin nhắn, điện thoại của chồng và ra về trước khi tiệc tan. Thậm chí, anh ta còn gọi video call để kiểm soát xem chị đang ngồi ở đâu, với ai. Một số người mới quen cho rằng, chắc chị đã từng hư hỏng, gặp phải “phốt” gì nên chồng cư xử như vậy. Nhưng không, chúng tôi là bạn lâu năm nên biết rõ, chị là người có cốt cách đoan trang, hiền thục. Chỉ có điều, chị đã sai lầm khi để chồng tự cho mình cái quyền được quản lý vợ một cách sỗ sàng như vậy.
Phụ nữ, hãy giữ cho mình sự tự tôn đúng mức để không phải nhận tổn thương. Hãy sống như những đóa hoa mạnh mẽ, không nhờ ai mà khoe sắc và cũng chẳng vì ai mà úa tàn.
Tường Vy
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (3/2): Tiếp đà giảm
Chelsea vs West Ham: The Blues phải thắng để trở lại top đầu
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/2: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào rải rác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Tin khác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Văn hóa 02/02/2025 22:28
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ
Văn hóa 02/02/2025 06:01
Một năm thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa 01/02/2025 13:28
Đầu xuân trẩy hội đền Đô
Văn hóa 01/02/2025 12:26
Đền Cờn xứ Nghệ tấp nập du khách đầu năm
Văn hóa 31/01/2025 19:44
Đầu Xuân vãn cảnh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
Văn hóa 31/01/2025 14:17
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ
Văn hóa 30/01/2025 15:04
Văn hóa nguồn lực phát triển đặc biệt
Văn hóa 30/01/2025 09:15
Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Văn hóa 30/01/2025 06:47
Thương về hương vị Tết xưa
Văn hóa 30/01/2025 06:47