-->

Những kỷ niệm không quên của chiến sĩ Cảnh sát giao thông khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhắc đến kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung tá Lý Thu Trang và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) vẫn bồi hồi xúc động, tưởng như mới chỉ hôm qua thôi, khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà và thiệp chúc mừng năm mới...
Hạn chế phương tiện đi vào trung tâm Hà Nội trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang Dự báo thời tiết trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giữ mãi kỷ niệm đẹp trong tim

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ trong lòng nhân dân mà còn trong trái tim của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội nói riêng.

Trong tâm trạng xúc động khi nhắc đến kỷ niệm được gặp đồng chí Tổng Bí thư, Trung tá Lý Thu Trang - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10, vẫn nhớ mãi về chiều 28 Tết Quý Mão (19/1/2023), vinh dự và tự hào là 1 trong 5 đại biểu Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Hồi ức không quên của những chiến sĩ Cảnh sát giao thông khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, chúc Tết Trung tá Lý Thu Trang (khi đó là Thiếu tá) cùng gia đình.

Trung tá Lý Thu Trang nhớ lại, khi đồng chí Tổng Bí thư đến, tôi giơ tay chào theo điều lệnh Công an nhân dân. Đáp lại động tác chào điều lệnh của tôi, đồng chí Tổng Bí thư giơ tay chào và cười hiền, hỏi: "Bác chào thế này đã đúng chưa?".

Đồng chí Tổng Bí thư đứng lại, đọc rõ họ tên và cấp bậc của tôi, hỏi về nhiệm vụ được giao hàng ngày. Khi biết từ hơn 15 năm trước tôi đã từng đảm nhận công tác chỉ huy và điều khiển giao thông, đồng chí Tổng Bí thư vui vẻ động viên: "Thế là đã được rèn luyện nhiều rồi! Cháu cố gắng và tiếp tục rèn luyện nhé!", "Cho bác gửi lời chúc sức khỏe tới cả gia đình cháu nhân dịp năm mới!".

"Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được gặp đồng chí Tổng Bí thư. Từ lúc được đón tiếp bác ở cửa hội trường, được nghe bác phát biểu cho đến khi được bác tặng quà và thiệp chúc mừng năm mới, ấn tượng với tôi về Tổng Bí thư vẫn luôn là ánh mắt hiền từ, phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng và đôi bàn tay ấm áp. Tôi luôn giữ mãi kỷ niệm vinh dự đó, dù là phút giây ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để cảm nhận sâu sắc sắc về sự gần gũi, sự giản dị và ân cần của bác", Trung tá Lý Thu Trang nghẹn ngào xúc động nhớ lại.

Hồi ức không quên của những chiến sĩ Cảnh sát giao thông khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vinh dự khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật đứng thứ 3 từ phải sang)

Cùng chung tâm trạng xúc động, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật - Đội phó Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cũng là 1 trong những chiến sĩ Cảnh sát giao thông vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chiều 28 Tết Quý Mão.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về người con ưu tú của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vẫn nhớ rõ từng lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúng ta tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Thủ đô ta, vui chung về những kết quả, thành tích đã đạt được của năm 2022. Song chúng ta không được chủ quan, thoả mãn, bởi còn nhiều việc phải làm với nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua. Nói thế để mỗi chúng ta thêm tự hào được làm công dân của Thủ đô, mà hơn nữa lại được sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước. Trong đó, các đồng chí có mặt tại đây là những cán bộ chủ chốt của thành phố, những người có trọng trách rất lớn càng phải gương mẫu. Hơn lúc nào hết càng thấy vinh dự, tự hào thì cũng thấy trách nhiệm của mình để không ngừng tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác để lãnh đạo Đảng bộ cùng nhân dân xây dựng Thủ đô ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, và với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế".

"Những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên, thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư đối với mỗi người đã khiến không khí thật gần gũi, thân quen, xoá nhoà khoảng cách của người đứng đầu đất nước với chiến sĩ Công an Thủ đô. Lần vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đi theo tôi trong suốt cuộc đời. Tôi luôn đặt kỷ niệm đó ở nơi trang trọng nhất trong tim...", Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật chia sẻ.

Mãi khắc ghi lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư

Bức ảnh chụp lưu niệm với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn được Thượng tá Nguyễn Chí Công - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, trân trọng giữ gìn. Thượng tá Nguyễn Chí Công nhớ lại, sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, kết thúc hơn một tuần làm việc hiệu quả. Đại hội được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là rất thành công trên nhiều lĩnh vực, trong sự thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng, trong đưa đón, dẫn đoàn, phục vụ các đại biểu đi lại an toàn.

Hồi ức không quên của những chiến sĩ Cảnh sát giao thông khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm chung với các chiến sĩ Cảnh sát giao thông. (Thượng tá Nguyễn Chí Công đứng thứ 5 từ phải sang)

"Vinh dự nhất, đó là sáng 1/2, sau phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống sảnh để chuẩn rời Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thấy các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Y tế, Cảnh vệ… đang túc trực nên đã hỏi thăm và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm chung với các đoàn. Đồng chí Tổng Bí thư ân cần động viên từng lực lượng, bắt tay các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Đội dẫn đoàn và làm nhiệm vụ phân luồng, xếp xe. Sự động viên của đồng chí Tổng Bí thư khiến chúng tôi quên đi mệt nhọc và tự hứa mình sự nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin, sự yêu mến của các cấp lãnh đạo và người dân", Thượng tá Nguyễn Chí Công xúc động cho biết.

Thượng tá Nguyễn Chí Công bày tỏ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, dù ở cương vị nào đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông nguyện mãi khắc ghi lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư; nỗ lực rèn luyện và phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồi ức không quên của những chiến sĩ Cảnh sát giao thông khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhiều cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ Cảnh sát giao thông được người dân cảm ơn về tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, những năm qua, Phòng Cảnh sát giao thông luôn đạt được nhiều thành tích và được Đảng bộ Công an Thành phố cùng các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao; vinh dự được các cấp tặng thưởng 84 bằng khen, giấy khen. Nhiều cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ và các chi bộ trực thuộc luôn nhận được những danh hiệu, phần thưởng cao quý trên các mặt công tác; nhiều thư của người dân cảm ơn về tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

"Đến thời điểm hiện tại, đối với lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là biểu tượng của sự lãnh đạo sáng suốt, tình yêu thương và sự quan tâm không ngừng. Những giá trị mà đồng chí Tổng Bí thư truyền tải vẫn tiếp tục lan tỏa, trở thành kim chỉ nam cho mỗi hành động của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông trong nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, góp phần bảo vệ bình yên cho Thủ đô và Đất nước", Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cho biết.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Google ra mắt công cụ AI tạo video từ văn bản và hình ảnh

Google ra mắt công cụ AI tạo video từ văn bản và hình ảnh

Google vừa chính thức giới thiệu hai công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên Veo 2 và Whisk Animate, cho phép người dùng tạo ra video ngắn từ mô tả bằng văn bản hoặc hình ảnh.
Cửa Lò rực rỡ khai mạc mùa du lịch năm 2025

Cửa Lò rực rỡ khai mạc mùa du lịch năm 2025

Tối ngày 19/4, tại Quảng trường Bình Minh, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2025.
Thanh Trì: Quá trình sắp xếp không làm gián đoạn các nhiệm vụ

Thanh Trì: Quá trình sắp xếp không làm gián đoạn các nhiệm vụ

Trong ngày 20/4, 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn mà hộ gia đình cư trú. Theo phương án, huyện Thanh Trì sau sắp sếp sẽ còn 5 xã: Thanh Trì, Tân Triều, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Nam Phù.
Raphinha rực sáng, Barca ngược dòng điên rồ chạm tay vào ngôi vương La Liga

Raphinha rực sáng, Barca ngược dòng điên rồ chạm tay vào ngôi vương La Liga

Barcelona đã có màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Celta Vigo, giành chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc tại vòng 32 La Liga vào tối 19/4. Sự tỏa sáng đúng lúc của Raphinha cùng tinh thần chiến đấu kiên cường giúp đoàn quân Hansi Flick nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, tạm hơn Real Madrid tới 7 điểm.
Everton 0-2 Man City: Lực bất tòng tâm, Man xanh giành 3 điểm trong gian khó

Everton 0-2 Man City: Lực bất tòng tâm, Man xanh giành 3 điểm trong gian khó

Trước áp lực phải thắng để nuôi hy vọng dự Champions League mùa tới, Man City đã trải qua một buổi tối không hề dễ dàng trên sân Goodison Park. Nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn biết cách vượt khó, giành chiến thắng 2-0 đầy nhọc nhằn trước một Everton kiên cường.
Lịch thi đấu giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025: VTV Bình Điền Long An sẵn sàng chinh phục châu lục

Lịch thi đấu giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2025: VTV Bình Điền Long An sẵn sàng chinh phục châu lục

Giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2025 (AVC Women's Club Championship) chính thức khởi tranh từ ngày 20/4 đến 27/4 tại Pasig, Philippines. Đại diện của Việt Nam – CLB VTV Bình Điền Long An – sẽ góp mặt với quyết tâm cao, hướng tới tấm vé vào vòng knock-out.
Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam lỗ lũy kế hơn 6.300 tỷ đồng

Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam lỗ lũy kế hơn 6.300 tỷ đồng

Áp lực bồi thường bảo hiểm cộng với chi phí vận hành ở mức cao khiến lực đỡ từ lợi nhuận tài chính không đủ sức giúp Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam thoát khỏi tình trạng thua lỗ liên tiếp. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho thấy doanh nghiệp tiếp tục lỗ sau thuế gần 870 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 6.300 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng nguồn vốn.

Tin khác

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND thành phố Hà Nội là quyết định nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng, vấn đề này đang nhận được những ý kiến tán đồng cao của các chuyên gia đô thị, cũng như người dân.
HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

Sáng 28/2, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, mới đây, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Xem thêm
Phiên bản di động