Người Hà Nội hân hoan đón Giao thừa 2024
Người dân Hà Nội xếp hàng xin chữ đầu năm,"vái vọng" bên ngoài Văn Miếu Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ chùa ngày mùng 1 Tết |
Đêm 9/2 (30 Tết), tại khu vực hồ Hoàn Kiếm diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật và bắn pháo hoa chào năm mới Giáp Thìn 2024. Tại chương trình có nhiều hoạt động như: Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, một mùa xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng... |
Hơn 23h, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để thưởng lãm màn pháo hoa đêm Giao thừa. Ai nấy đều rạng rỡ trước thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Người dân tìm cho mình chỗ ngồi đẹp nhất quanh khu vực Hồ Gươm để ngắm pháo hoa. Thời tiết ngoài trời tại Thủ đô se lạnh, không mưa thích hợp để người dân ra đường vui chơi. |
Gia đình anh Trần Minh Quân (quận Cầu Giấy) đã đến Bờ Hồ từ rất sớm, anh chia sẻ. "Sau một năm bận rộn với công việc, thời khắc này gia đình tôi muốn ở bên nhau cùng xem những tràng pháo hoa lung linh sắc màu đêm giao thừa. Sau đó, chúng tôi sẽ về nhà làm lễ cúng Giao thừa chào đón năm mới". |
Gia đình chị Trần Thu Hoài (quận Thanh Xuân) cũng tranh thủ đêm cuối năm đưa các con, cháu lên hồ Gươm tận hưởng không khí đông vui. "Thay vì ở nhà, tôi chọn hòa vào dòng người để tạm biệt năm cũ, đón năm mới, cùng ngắm những màn pháo hoa rực rỡ. Tôi cũng hy vọng năm mới sẽ bớt khó khăn, nhiều may mắn và thành công", chị Hoài cho hay. |
Đúng 0h ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, những chùm pháo hoa lung linh, rực rỡ bừng sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, thắp lên khát vọng về một năm mới với những điều tốt đẹp nhất, một năm với sự khởi sắc mạnh mẽ hơn nữa của nền kinh tế đất nước. |
Thời khắc chia tay năm Quý Mão 2023 và đón chào năm Giáp Thìn 2024 thực sự thiêng liêng. Một mùa xuân mới đang về, thắp lên bao niềm tin và khát vọng mới. Chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ bay trên bầu trời, nhiều người mừng vui, cùng nhau hô to "Chúc mừng năm mới". |
Các bạn trẻ trao nhau những nụ hôn phút giao thừa với mong ước về một năm mới hạnh phúc và bình an. |
Bên cạnh đó, nhiều người nước ngoài, dù đến Hà Nội lần đầu hay gắn bó lâu dài cũng vì yêu văn hóa mảnh đất này mà luôn hòa mình với nhịp sống của Thành phố; thích thú khi trải nghiệm không khí Tết truyền thống của Việt Nam tại Hà Nội. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Niềm vui của những người không chọn ngày mở hàng
Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định
Mùng 5 Tết, chợ dân sinh bán trở lại nhưng khá đìu hiu
Tưng bừng kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Tin khác
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức
Tôi yêu Hà Nội 29/01/2025 10:30
Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long 2025” sẽ không có trình diễn drone
Thủ đô 28/01/2025 09:17
Chuyện của những dòng sông
Tôi yêu Hà Nội 27/01/2025 16:42
Từ cao nguyên nhớ về Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội 27/01/2025 09:30
Vinh danh những “lá chắn” vững vàng, tiêu biểu ở cơ sở
Tôi yêu Hà Nội 16/01/2025 22:43
Cột cờ Hà Nội mở cửa đón khách từ 1/1/2025
Tôi yêu Hà Nội 01/01/2025 15:09
Hà Nội: Chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ vào thời khắc sang năm mới 2025
Tôi yêu Hà Nội 01/01/2025 12:29
Hoài niệm về Hà Nội xưa qua không gian nghệ thuật ga Long Biên
Tôi yêu Hà Nội 05/12/2024 11:07
Độc đáo di sản cổ tự 2.000 năm tuổi
Tôi yêu Hà Nội 03/12/2024 07:14
Phở - Tinh hoa ẩm thực Hà thành trong kỷ nguyên số
Tôi yêu Hà Nội 03/12/2024 07:06