Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp
Khí thế mới ở Nam Phù Nam Phù: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I Hơn 1.000 cán bộ, Nhân dân xã Nam Phù ra quân tổng vệ sinh môi trường |
Đưa măng tây về vùng đất bãi
Chúng tôi đến thăm trang trại măng tây của ông Phạm Văn Tá vào một ngày Hà Nội nắng như đổ lửa. Thế nhưng giữa cái nóng oi ả ấy, những luống măng tây thẳng tắp, xanh mát vẫn kiêu hãnh vươn lên như thể bất chấp thời tiết. Những luống rau tạo nên một bức tranh nông nghiệp xanh mướt. Ông Tá đón khách bằng nụ cười rạng rỡ, dẫn chúng tôi đi giữa những hàng cây và kể về hành trình “kết duyên” với măng tây bằng chất giọng trầm ấm, mạch lạc, đôi lúc ánh mắt lại ánh lên sự tự hào khó giấu.
Ông kể, sau khi phục viên về địa phương, những năm 1989 - 1990, ông là một trong số ít chủ nhiệm Hợp tác xã trẻ nhất thành phố Hà Nội. Trong một lần họp tại Sở Nông nghiệp Hà Nội, ông có cơ duyên được biết đến cây măng tây - loại cây nông nghiệp có giống từ Hà Lan. Theo ông Tá tìm hiểu, đây là cây có tiềm lực kinh tế, giá trị dinh dưỡng rất cao và thị trường thế giới rất ưa chuộng.
![]() |
Cựu chiến binh Phạm Văn Tá đang chăm sóc măng tây. |
Sau thời gian tìm hiểu kỹ thuật và thị trường, đến năm 2000, ông quyết định thuê đất tại thôn Kim Quan, xã Yên Viên (huyện Gia Lâm cũ) để bắt tay vào trồng măng tây. Ông không ngần ngại đầu tư hơn 1 tỷ đồng - một con số không nhỏ lúc bấy giờ, để múc luống, lắp đặt hệ thống tưới phun, dựng tường bao và mua giống từ Hà Lan. Sáu tháng sau, lứa măng tây đầu tiên cho thu hoạch.
Hiệu quả kinh tế từ cây trồng mới khiến ông càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Trong những năm đầu trồng tại Gia Lâm, măng tây mang lại thu nhập từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Ông mạnh dạn thuê thêm hơn 7ha đất tại các tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình cũ để mở rộng sản xuất. Năm 2006, ông thành lập Công ty Cổ phần Nông sản sản xuất Hà Nội, hướng tới mục tiêu sản xuất rau củ quả cao cấp phục vụ nhà hàng, khách sạn, thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Năm 2014, khi xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì cũ) thực hiện dồn điền đổi thửa, ông Tá đưa cây măng tây về vùng đất bãi, nơi có thổ nhưỡng thích hợp và ánh nắng chan hòa. Ruộng măng tây của ông cho thu hoạch tốt, thời gian cho thu hoạch dài từ 6-8 tháng/năm. Trung bình mỗi ngày, ông thu được khoảng 100kg/ha.
Không chỉ trồng giỏi, ông Tá còn am hiểu kỹ thuật đến từng chi tiết: từ khả năng chịu rét, kỵ ngập úng, cho tới yêu cầu về ánh sáng và độ ẩm. Nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ cây trồng, ông đầu tư công nghệ nhà lưới, đảm bảo tưới tiêu và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Nhờ việc trồng theo hướng nông nghiệp hữu cơ nên măng tây của ông luôn có màu xanh đậm, giòn, ngọt với hương vị đặc trưng. Cây măng tây là loại cây lâu năm, chỉ cần trồng một lần nhưng có thể thu hoạch trong nhiều năm đã thật sự bén rễ tại vùng đất bãi ven sông này.
Một đời sống và làm như người lính
Dù vậy, ông Tá không chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Nhìn xa hơn, ông tâm niệm rằng loại rau “vua” này nên có mặt trong mỗi bữa ăn gia đình Việt, chứ không chỉ xuất hiện ở nhà hàng. “Từ lâu tôi ấp ủ kế hoạch mở rộng vùng sản xuất, đưa sản phẩm măng tây đi ra các tỉnh, thành và phát triển thương hiệu để có thể xuất ra nước ngoài, nếu người dân muốn trồng tôi sẽ giúp đỡ và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm giúp bà con”, ông chia sẻ.
![]() |
Ông Phạm Văn Tá (cầm hoa) được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù |
Trước khi trở thành nông dân “mát tay” với măng tây, ông Phạm Văn Tá từng là một người lính. Năm 1977, khi mới 19 tuổi, ông nhập ngũ, công tác tại Trung đoàn 47 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, sau đó chuyển sang đơn vị pháo chiến lược, rồi học tại Trường Đại học Quân sự. 11 năm trong quân đội, ông không chỉ rèn luyện kỹ năng mà quan trọng hơn cả là bản lĩnh: “Khó khăn nào cũng vượt qua”.
Trở về đời thường, ông tiếp tục giữ vai trò chủ chốt ở địa phương: Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Hợp tác xã, Đảng ủy viên xã. 14 năm trong vai trò lãnh đạo cơ sở, ông cùng cấp ủy, cán bộ địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân. Khi chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân được ban hành, ông “chớp thời cơ” để khởi nghiệp bằng mô hình sản xuất lớn, tiên phong liên kết “3 nhà”: nông dân - nhà nước - doanh nghiệp.
Cùng với duy trì sản xuất kinh doanh, trên cương vị Giám đốc Công ty, cựu chiến binh Phạm Văn Tá còn gương mẫu tham gia các hoạt động của Hội cựu chiến binh. Từ năm 2017 đến tháng 6/2025, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hà và là Ủy viên Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì (cũ). Sau khi xã vận hành chính quyền địa phương hai cấp, từ tháng 7/2025 ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù. |
Ông Phạm Văn Tá cho biết, việc phát triển trồng các loại rau, quả tính ra về nguồn thu tăng gấp 4 lần so với trồng lúa, nên bà con rất nhiệt tình hưởng ứng. Những năm qua, sự phát triển của Công ty ngày càng mạnh, hiện Văn phòng Công ty đã có 18 cán bộ, kỹ sư, trong đó có 12 kỹ sư phụ trách kỹ thuật sản xuất, kinh doanh. Hoạt động của Công ty hằng năm đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 200 lao động tại các địa phương, với mức lương mỗi người từ 8-10 triệu đồng/tháng. Quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chấp hành nghiêm các quy đinh của Nhà nước và địa phương, đóng thuế hàng năm đúng, đủ theo luật định.
Đáng chú ý, hàng năm Công ty đều trích quỹ phúc lợi, ủng hộ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Cựu chiến binh Phạm Văn Tá chia sẻ: “Mỗi hội viên cựu chiến binh như chúng tôi khi trở về địa phương muốn thoát nghèo, muốn khá lên thì phải cần cù lao động và phải nắm bắt xu hướng phát triển để thích nghi. Tâm niệm của tôi là khi mình khá lên thì phải có trách nhiệm với đồng chí, đồng đội, với Nhân dân, vì thế khi đời sống kinh tế gia đình đã khá lên, tôi luôn mong muốn góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu, đẹp”.
Từ người lính đến người trồng măng tây, quãng thời gian gần nửa thế kỷ ấy là minh chứng sống động cho một tấm gương dám nghĩ, dám làm, kiên trì và trách nhiệm. Giữa nhịp sống đô thị hóa nhanh chóng, người cựu chiến binh vẫn miệt mài bên vườn măng, bền bỉ như năm xưa cầm chắc tay súng. Ông Phạm Văn Tá - người lính của thời bình đã chọn một con đường không dễ đi, nhưng nhờ đó, góp thêm sắc xanh cho đất, cho người, cho những vùng nông thôn mới.
Bảo Thoa - Phương Xuyến
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Chủ động kiểm soát nguy cơ, ngăn chặn ổ dịch sốt xuất huyết

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên

Công an Hà Nội hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho ngày Lễ lớn

Chủ tịch Mặt trận các xã, phường cần “tròn vai, thuộc bài” vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Chùm ảnh: Giải quyết thủ tục nhanh, người dân vui vì còn được "thưởng" trà, ăn bánh, in tài liệu miễn phí

Ghi nhận tại các chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hà Nội: Đã phục vụ nhiệt tình còn thêm tiện ích miễn phí

Ứng dụng chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP xuất khẩu
Tin khác

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới
Infographic 10/07/2025 15:15

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng
Doanh nhân 20/05/2025 14:43

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ
Kinh tế 19/04/2025 17:37

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế
Doanh nhân 17/04/2025 11:51

Elon Musk trở lại ngôi vương tỷ phú thế giới với 342 tỷ USD
Doanh nhân 02/04/2025 17:09

Doanh nhân và khát vọng cống hiến
Doanh nhân 31/01/2025 09:42

Doanh nhân Vũ Minh Châu được vinh danh vì sự nghiệp phát triển ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
Doanh nhân 22/12/2024 18:16

Sốt ruột khi mục tiêu đầu năm đặt ra, cuối năm vẫn chưa hoàn thành
Doanh nhân 13/12/2024 10:05

"Sống như nhà đầu tư": Hành trình Dragon Capital Việt Nam khơi dậy cảm hứng đầu tư cho cộng đồng
Doanh nhân 30/10/2024 16:01

Doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên
Doanh nhân 14/10/2024 21:05