Nghệ sĩ Vân Dung: xấu cũng phải độc, lạ
Khác với suy nghĩ của tôi về chị, ở ngoài đời nghệ sĩ Vân Dung không đanh đá, đỏng đảnh như trên sân khấu mà trái lại chị rất nghiêm túc, không thích thể hiện mình, không hay nói, hay pha trò. Với Vân Dung, tất cả những gì tinh hoa nhất chị đã thể hiện hết mình trên sân khấu. Nhờ trời phú cho năng khiếu và lòng đam mê nghệ thuật nên mỗi lần lên sân khấu là một lần Vân Dung như “lên đồng”.
Chào chị Vân Dung, là một nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ, chắc hẳn chị luôn nhận được cách thể hiện tình cảm bât ngờ của khán giả?
Bất ngờ thì nhiều lắm. Vân Dung luôn nhận được sự yêu quý, tình cảm của người hâm mộ. Thậm chí có nhiều người nhìn thấy mình trên sân khấu còn nhảy lên ôm chầm cấu, véo. Mặc dù khi ấy đau nhưng thực sự mình cảm thấy rất vui. Bởi vì chỉ một điều đơn giản rằng, khán giả có yêu quý mình, họ mới thể hiện tình cảm như thế. Khi người diễn viên bước chân lên sân khấu cháy hết mình thì chắc chắn rằng khán giả sẽ luôn đón nhận và giành cho mình những tình cảm đặc biệt.
Đóng đinh với những vai hài, có bao giờ chị thấy chán hài và muốn đổi khẩu vị khác cho khán giả?
Chưa bao giờ Vân Dung thấy chán hài. Miếng bánh ăn chán còn cố được, nhưng nghiệp diễn mà chán thì không thể cố được. Một diễn viên mà chán nghề, đó không phải là một người diễn viên. Khi đã chán rồi thì sẽ diễn thành thợ, mà đã là thợ thì sẽ không có cảm xúc, không cảm xúc thì sẽ không bao giờ và chạm được đến trái tim khán giả. Khi tôi thấy chán thì tôi sẽ về nhà chui vào chăn ngủ. Nhưng với tôi, điều ấy sẽ không bao giờ có.
Vân Dung nghĩ đã làm một nghề, theo đuổi nghề đó cũng là đam mê của mình, mang lại mọi thứ tốt đẹp cho mình như công việc, tình cảm, tiền bạc, hạnh phúc…thì tại sao mình phải chán, tại sao phải nghĩ đến việc thay đổi? Có những người làm công nhân hay kỹ sư, bác sĩ…, tất cả do số phận an bài. Ông trời đã sắp đặt như thế nào, mình cứ làm tốt công việc ấy.
Chị làm thế nào để gây dựng được chỗ đứng như hiện nay. Thành công mà chị có là do may mắn hay tài năng?
Tất cả là do nỗ lực của bản thân. Ngay từ khi bước chân vào nghề, Vân Dung gặp rất nhiều khó khăn để khẳng định mình. Lớp anh chị đi trước rất giỏi và còn rất trẻ. Nếu mình đi chung con đường với các anh chị thì không sẽ bao giờ có thể đến được đích. Bởi vậy, bản thân mình phải chấp nhận đi con đường vòng, gồ ghề, để tìm lối đi riêng, kiểu diễn riêng không giống ai, xấu cũng không giống ai, xấu cũng phải lạ, đanh đá càng phải lạ.
Chị có ghét những lời chê về vai diễn của mình?
Không một diễn viên nào có thể khẳng định được “vai nào tôi cũng diễn tốt”. Tất cả những lời khen, chê Vân Dung đều phải lắng nghe và rút kinh nghiệm. Khán giả muốn tốt cho mình, muốn mình hoàn thiện, tiến xa hơn, thành công thì mới chân thành góp ý. Nếu khán giả không quan tâm, yêu quý thì đương nhiên họ không bao giờ để ý tới mình. Tất cả những góp ý đó Vân Dung đều rất trân trọng lắng nghe chắt lọc để hoàn thiện mình hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng sân khấu hài hiện nay không sâu sắc. Chị nghĩ thế nào về điều này?
Có hay có dở, đó là một quy luật. Có câu “có bột mới gột nên hồ”, một vở hài hay trước tiên phải cần có một kịch bản hay. Tài năng và sự sáng tạo của người diễn viên, người đạo diễn chỉ là một phần.
Hiện nay chính kịch và bi kịch có thể viết rất nhiều nhưng để viết một vở hài kịch lấy được nụ cười của khán giả không dễ. Khóc thì có thể nghĩ về một chuyện gì đó là có thể khóc ngay được, cười hềnh hệch thì lại càng đơn giản hơn nhưng cười thâm thúy khó vô cùng. Khán giả có những suy ngẫm, sự thưởng thức nghệ thuật ngày một cao. Cười bây giờ không đơn giản là cười cơ học, cười giải trí như trước kia, mà là cười suy ngẫm, cười có nội dung, có tính nhân văn. Điều này đòi hỏi đội ngũ diễn viên, đạo diễn, biên kịch ngày một hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu khắt khe của công chúng.
Cảm xúc của chị như thế nào khi có người nói “hài mà thiếu Vân Dung thì mất hay”?
Đây là lần đầu tiên Vân Dung nghe thấy lời nhận xét thú vị này. Vân Dung vô cùng cảm ơn những khán giả đã dành cho mình những lời nói chân tình và “có cánh” như thế. Với Vân Dung, càng nhận được nhiều lời khen thì càng phải nỗ lực hơn để mỗi lần khi khán giả bật ti vi lên thấy Vân Dung là ngồi cười thật sung sướng, thỏa mãn. Như vậy Vân Dung thấy vui và hạnh phúc rồi.
Theo chị thu nhập nghệ sĩ có đủ trang trải cuộc sống không?
Lương nghệ sĩ hiện nay còn quá thấp so với mặt bằng xã hội. Tuy nhiên nếu năng lực giỏi, kèm sự chăm chỉ ý chí phấn đấu, biết tận dụng thời gian và nỗ lực không ngừng thì đời sống nghệ sĩ khá ổn định.
Vậy chị có định hướng cho con trai theo nghiệp diễn?
Chưa bao giờ tôi định hướng cho con theo nghệ thuật bởi nghệ thuật là một thứ rất khó, đòi hỏi con phải có năng khiếu, phải cố gắng về mọi mặt. Nếu như không có năng khiếu thì dù có sự dạy dỗ của mẹ cộng với sự chăm chỉ dùi mài kinh sử đến mấy cũng không bao giờ trở thành người nổi tiếng. Như vậy chọn một nghề, một con đường khác sẽ tốt hơn cho con.
Hiện có quá nhiều sân chơi cho các tài năng ca hát, người mẫu nhưng lại chưa có một chương trình tìm kiếm tài năng diễn hài nào. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
Có được một sân chơi để tìm kiếm tài năng diễn hài không phải là mơ ước của riêng Vân Dung còn của tất cả các diễn viên hài để tìm kiếm những hạt nhân kế cận thay thế chúng tôi trong các chương trình hài, chương trình Táo quân…
Thế hệ của Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng… bắt đầu bước chân vào nghề đã có sự may mắn vì được tham gia những sân chơi lớn như chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ cộng với Gặp nhau cuối tuần của VFC. Đây là nơi đưa tên tuổi tất cả diễn viên hài đến gần hơn với khán giả. Các bạn diễn viên hiện nay rất giỏi, rất năng động, sáng tạo nhưng họ thiếu sân chơi để thể hiện tài năng. Không có sân chơi, không có một con đường mở để đi và không đặt họ vào đúng chỗ mà nghệ sĩ trẻ cần phải có thì làm sao thể hiện được tài năng. Đấy là điều mà Vân Dung cảm thấy đáng tiếc cho sân khấu kịch, cho hài.
Chị chia sẻ gì về nghề diễn với lớp diễn viên kế cận?
Một điều rất đơn giản là đã không làm thì thôi, nhưng khi đã làm thì phải nỗ lực hết mình. Một khi đã bước chân lên sân khấu thì phải cháy bằng bầu nhiệt huyết.. Đêm diễn sau phải thăng hoa hơn đêm trước. Và đặc biệt người diễn viên phải biết lắng nghe nhịp đập của trái tim khán giả và phải hiểu khán giả nghĩ gì, khán giả muốn gì.
Cảm ơn chị đã dành thời gian cho độc giả của LĐTĐ. Chúc chị tiếp tục thành công trên con đường nghệ thuật.
Nguyễn Hoài
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngành GD&ĐT Hà Nội phát động trồng cây xanh trong các trường học
Du lịch Việt Nam đón 12,5 triệu lượt khách nội địa dịp Tết Ất Tỵ 2025
Nghỉ Tết, hai tuyến Metro thu hút gần 75 nghìn hành khách
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa đổi một số dự án luật liên quan sắp xếp tổ chức, bộ máy
Giao thông Thủ đô không ùn tắc ngày đầu đi làm sau Tết
Đền Sóc đón hàng vạn du khách đến Lễ hội Gióng 2025
Tin khác
Chelsea vs West Ham: The Blues phải thắng để trở lại top đầu
Thể thao 03/02/2025 06:33
Rạp phim ở Hà Nội hút khách ngày mùng 5 Tết
Điện ảnh 02/02/2025 14:48
Man United vs Crystal Palace, 21h00 ngày 2/2: Đại bàng tự tin
Thể thao 02/02/2025 08:01
Brentford vs Tottenham, 21h00 ngày 2/2: “Bầy ong” giành 3 điểm
Thể thao 02/02/2025 07:45
Ngày Tết cùng nghe Rhymastic, Quang Hải, Ánh Viên kể bí mật đằng sau thành công
Giới sao 01/02/2025 13:26
Nhận định trận Wolves vs Aston Villa: Chiến đấu để trụ hạng
Thể thao 01/02/2025 06:46
Vòng play-off Champions League, Man City vs Real Madrid: Định mệnh
Thể thao 01/02/2025 06:42
Nhận định trận Arsenal vs Man City: Thời cơ để "Pháo thủ" bắn hạ Man xanh
Thể thao 01/02/2025 06:34
Nhận định trận đấu Bournemouth với Liverpool: Phần thắng nghiêng về Lữ đoàn đỏ
Thể thao 31/01/2025 06:34
Nottingham và Brighton: Không dễ để chủ nhà có được 3 điểm
Thể thao 31/01/2025 06:27