“Giọt mơ tình” chứng ngộ sự bất khuất trong nghịch cảnh
Ra mắt cuốn sách “Hẹn hò với Paris” | |
Những góc nhìn mới qua “U.23 - Những chuyện chưa kể” |
Hai mươi năm trước, chàng trai Mai Tư Khoa cũng vừa tròn 20 tuổi và làm công nhân khai thác đá ở vùng quê nghèo Quảng Bình. Vụ tai nạn sập hầm khiến anh gãy hai đốt xương cột sống, liệt nửa người, suy giảm sức khỏe vĩnh viễn 91%.
Cuộc sống của chàng trai trẻ tuổi yêu đời, lãng mạn bắt đầu tiếp nối với những ngày dài sống trong bốn bức tường với những cơn đau, những buồn tủi và tuổi trẻ bị chôn vùi.
Tác giả Mai Tư Khoa hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo tại quê nhà. |
Cho đến giữa năm 2009, qua báo Tuổi Trẻ, ông Lâm Tấn Lợi, chủ cơ sở sản xuất Võng Xếp Duy Lợi đã gửi tặng anh một chiếc máy laptop. Từ đó, nhờ chiếc máy vi tính và mạng internet, Mai Tư Khoa đã kết nối vưới những người bạn ở khắp mọi nơi trong nước và cả những người Việt Nam ở nước ngoài.
Tồn tại hay là sống? đó là câu hỏi mà chàng trai họ Mai vẫn luôn tự hỏi mình mỗi ngày qua đi. Tuy là người tàn tật nhưng trái tim Mai Tư Khoa vẫn có những cảm xúc rung động, ấm nóng, xao xuyến với cuộc sống, với thiên nhiên, con người và dường như cảm xúc đó ngập tràn hơn, suy tư hơn khi ảnh chỉ có thể ngồi trên xe lăn để cảm nhận cuộc sống.
Mai Tư Khoa bắt đầu làm thơ, bởi chỉ có thơ mới làm cho anh cảm thấy như được dãi bày, được tâm sự, được trút bỏ phần nào những đớn đau về thể xác, xoa dịu tâm hồn anh. Anh tham gia một số diễn đàn thơ ca, kết bạn với nhiều bạn bè trên khắp thế giới, anh trở thành một người trong vòng tay của ngàn người đồng cảm.
Năm 2011, Mai tư Khoa cũng bắt đầu công việc thiện nguyện. Ban đầu chỉ với suy nghĩ muốn làm gì đó để có ích cho đời, cho xã hội, và để tự anh cảm nhận được việc vẫn còn sống cho ích, Mai tư Khoa đã lập Tủ Sách đầu tiên, với số sách anh đã chắt chiu mua và nhận từ nguồn ủng hộ của những người bạn trên mạng xã hội facebook, với chừng 3.000 cuốn. Thư Viện mini của Khoa bắt đầu hoạt động trên quê hương Quảng Bình.
"Tủ sách" là điểm đến cho các em nhỏ và người khó khăn. |
Sau đó, bằng quyết tâm và nhiệt huyết của mình giúp đỡ các em nhỏ, những người tàn tật có cơ hội tiếp xúc với văn hóa đọc, Khoa còn lập thêm 10 Tủ Sách nhỏ tự quản ở Trường tiểu học xã Quảng Trường (Quảng Trạch, Quảng Bình), nơi Khoa sinh sống.
Qua gần 8 năm, Khoa vẫn cố gắng từng ngày, chống chọi với những cơn đau, bệnh tật của bản thân, say mê làm công tác thiện nguyện, vì anh nghĩ, khi chia sẻ với những người nghèo khó bệnh tật xung quanh mình, anh cảm thấy được sự đồng cảm, và thấy mình sống có ích hơn, nhờ đó cũng cuộc sống của Khoa trở nên ý nghĩa hơn.
Ngoài việc lập Tủ Sách, Khoa còn kêu gọi quyên góp, giúp đỡ những học trẻ nghèo, như hỗ trợ tiền học phí, sách giáo khoa, tập vở, bút, áo quần, cặp sách cùng những phần quà cho người già ở Quảng Trường.
Tập thơ "Giọt mơ tỉnh" của tác giả Mai Tư Khoa (bút danh Khoa Anh). |
Bận rộn với công việc thiện nguyện, Mai Tư Khoa đã tìm cho mình một lẽ sống không chịu khuất phục số phận. Giọt mơ tình (Nhà xuất bản Văn học 2018) là tập thơ mang đậm phong cách thơ truyền thống với hai thể loại thơ lục bát và song thất lục bát.
Có thể nói rằng, trong cái không may đã tạo ra một hồn thơ thấm đẫm bằng tình yêu cháy bỏng mà đậm sắc thơ. Tận dụng thế mạnh của mình trong chân trời rộng mở, Mai Tư Khoa với “Giọt mơ tình” đã đem đến cảm giác lịm say trong tình yêu, tình người và cả đạo lý về cách sống. Tác giả mượn cảnh, mượn người, mượn thiên nhiên, để rồi đoạt được tất cả trong lời thơ của mình.
Đọc “Giọt mơ tình” độc giả sẽ được chứng ngộ về tinh thần bất khuất của con người khi hoàn cảnh quay lưng. Điều đó minh chứng về khả năng chịu đựng vô cùng thay vì sự hữu hạn đối với những kẻ bỏ cuộc.
Mai Tư Khoa cho biết, số tiền bán tập thơ sẽ dùng một phần cho chi phí trị bệnh của anh, phần lớn sẽ dành lo những suất quà tết cho những người già sống neo đơn, người bệnh tật, nghèo khó vùng quê Quảng Trạch nơi Khoa đang sinh sống.
Mai Tư Khoa rất cần những người yêu thơ, yêu sự thiện nguyện để chung tay ủng hộ chia sẻ niềm vui với cộng đồng khi tết đến xuân về. Mọi sự ủng hộ xin được trân trọng gửi về: Mai Tư Khoa - Thôn Đông Phúc - xã Quảng Trường - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình; số đt: 0373234542; STK: Mai Tư Khoa - 53110000282075 - Ngân Hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Tin khác
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Cộng đồng 03/02/2025 09:36
Quán bún riêu thu 1,2 triệu đồng 3 bát và quyết định xử phạt "nhanh như điện" của UBND phường Bách Khoa
Cộng đồng 01/02/2025 17:39
Tết ở trạm radar cao nhất Vịnh Bắc Bộ
Cộng đồng 01/02/2025 16:06
Mâm cỗ Tết đậm chất Hà Nội
Cộng đồng 01/02/2025 06:11
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo lì xì online dịp Tết
Xã hội 30/01/2025 09:12
Ngày hóa vàng năm Ất Tỵ và những điều cần biết
Cộng đồng 30/01/2025 06:38
Đầu năm mới nên mua gì để rước may mắn vào nhà?
Cộng đồng 29/01/2025 22:17
Tại sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi?
Cộng đồng 29/01/2025 22:15
Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trà Bản
Cộng đồng 29/01/2025 14:46
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình hân hoan đón Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 29/01/2025 14:30