Đừng để mình thiếu đi những yêu thương quá lâu
![]() | Đành gói lại những vui buồn đã cũ |
![]() | Kiếm tìm tình yêu |
![]() | Nghiên cứu thú vị: Yêu vì sự thông minh của đối phương? |
Thời gian vừa rồi, tôi có vào khoa ngộ độc của một bệnh viện để thăm người thân. Ở đó, tôi gặp được một người phụ nữ làm nghề giáo viên. Cô hai mươi sáu tuổi, chưa có gia đình và chăm sóc cô khi đó là người anh trai.
Người phụ nữ hai mươi sáu tuổi trong bệnh viện khi ấy là một cô gái có nhu cầu rất cao về sự yêu thương. Cô ta hé miệng và chỉ cho anh trai mình cách đút sữa. Cô ta khẽ rặn từng lời bằng tiếng nói của một người vừa bị chất độc làm hỏng phổi. Người phụ nữ hai mươi sáu tuổi nọ rối rít tìm xung quanh khi không thấy anh trai mình ở đó. Và cô ta khóc khi nghe nhận định của bác sĩ: “Vào đây được ba hôm mà nói được như thế là tốt rồi". Anh trai cô ta nắm tay cô ta và nói một vài lời đầy âu yếm.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Người phụ nữ hai mươi sáu tuổi tôi gặp trong bệnh viện được chẩn đoán là đang ở trong giai đoạn đầu của chứng bệnh tự kỷ. Cô ta vào viện sau khi uống thuốc độc để tự vẫn!
Tôi thấy ở trong những thành phố bây giờ chúng ta đang sống, người ta dành rất nhiều thời gian cho công việc. Ngoài công việc, người ta kết nối nhau bằng những nút bấm, qua chiếc màn hình hoặc qua những đầu dây điện thoại.
Xã hội càng phát triển thì con người càng có nhiều cách để tìm ra nguồn vui mà không cần đến đồng loại. Tình yêu thương giữa con người với con người trong một xã hội như thế có đôi khi bị biến thành một trò cười hoặc một câu chế giễu.
Từ bao giờ “sống tình cảm” trở thành một phạm trù trái ngược với “sống thực tế”?. Từ bao giờ những cử chỉ yêu thương, những lời hỏi han động viên lẫn nhau được xem như một hành động thừa thãi và phiền toái? Từ bao giờ mà con người ta dành quá ít thời gian cho nhau?
Những người phụ nữ, từ bao giờ họ không cần lấy chồng? Shopping, đồ ăn và những cuộc vui chẳng bao giờ thay thế được giá trị của một hơi ấm quen cả!
Tôi thấy ở trong lòng một thành phố cụ thể nọ, có một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi chưa gia đình làm nghề giáo viên vừa phải trải qua những ngày rơi hẫng.
Cô ta sống xa nhà, cô xa dần khỏi gia đình mình như một quy luật hiển nhiên của một lối sống yêu cầu sự nhanh chóng. Cô ta đi làm mỗi ngày và cố gắng hoàn thành tốt công việc để rồi sau đó về căn phòng trọ với cái cảm giác “chỉ có một mình mình trong căn phòng này”. Và cuộc sống của cô ấy cứ thế tiếp diễn.
Một ngày buồn tẻ nào đó, cô gái đáng thương của tôi thấy mỏi mệt với cuộc sống này. Cô không lỡ làm phiền để mà gọi cho một người. Cô vẫn ngồi một mình, ngắt điện thoại và tắt mọi thiết bị. Cô ta muốn gục ngã, muốn tách khỏi thế giới.
Cô gái mà tôi kể, đó chính là người phụ nữ tôi gặp trong khoa ngộ độc của bệnh viện nọ. Cô ta may mắn là còn có một người anh ở bênh cạnh săn sóc để cô ta có người mà kiếm tìm, mà khóc. Và tôi thấy cô gái đó đang học cách để vượt qua bệnh tật mà sống lại một lần nữa. Cô học cách cần, mở lòng đón nhận và cho đi những yêu thương.
Ở bất cứ xã hội nào thì sự phấn đấu cũng đều là cần thiết. Chúng ta phải phấn đấu để có được những thứ chúng ta muốn. Và đừng quên, thứ đầu tiên mà sâu trong tim mỗi người đều muốn, đó là hơi ấm đồng loại!.
Đừng để mình thiếu đi yêu thương quá lâu.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Cảnh sát giao thông Hà Nội bám đường dưới nắng nóng "như đổ lửa"

Nhiễm giun lươn và giun đũa chó mèo, 3 bệnh nhân nhập viện điều trị

Hà Nội: Công suất tiêu thụ điện tiếp tục "chạm đỉnh" mới vào lúc 13h20 ngày 4/8

Cùng hành động vì môi trường sống trong lành, thành phố xanh - sạch

Chỉnh sửa nội dung một số môn học đáp ứng yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính

Phường Cửa Nam chính thức phản hồi thông tin "sẽ cấm xe chạy xăng"

Lợi dụng vỏ bọc hướng dẫn viên du lịch, thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia
Tin khác

Hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng nóng để nhận vé tham dự chương trình “Tổ quốc trong tim”
Cộng đồng 02/08/2025 16:49

Trào lưu tạo ảnh cưới bằng AI khiến dân mạng “phát sốt”
Cộng đồng 02/08/2025 15:48

Hàng trăm người tham dự giải chạy thiện nguyện vì trẻ em nghèo
Media 31/07/2025 20:38

Tăng cường phối hợp đưa tín dụng ưu đãi đến người dân
Nhịp sống Thủ đô 31/07/2025 14:16

Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện thường niên 2025
Cộng đồng 30/07/2025 15:32

Giữ hồn nghề diều sáo giữa nhịp sống đô thị
Xã hội 30/07/2025 13:56

Nguy cơ rò rỉ hình ảnh riêng tư từ camera giám sát gia đình
Cộng đồng 30/07/2025 06:22

Mở lối cho kinh tế Thủ đô từ nền tảng bản sắc văn hóa
Cộng đồng 29/07/2025 19:11

Sáng mãi phẩm chất người lính giữa thời bình
Xã hội 28/07/2025 15:07

Cẩn trọng với trị liệu tâm lý trên mạng: Đừng để niềm tin trở thành cái bẫy
Cộng đồng 28/07/2025 09:54