Dành hết tâm huyết cho tình yêu quê hương
![]() | Niềm đam mê nhiếp ảnh của cựu giáo viên Toán học |
![]() | Hơn 30 năm "chiến đấu" giành lại sự sống cho bệnh nhân lao |
Trở về từ quân ngũ, chàng trai Đặng Văn Tú hăng hái tham gia công tác đoàn, cùng với đó, anh cũng đảm nhiệm trọng trách trở thành phó xã đội, phó chỉ huy quân sự xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Trong những năm qua, chàng trai Đặng Văn Tú luôn là tấm gương đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của thôn Đông Dương.
![]() |
Chàng trai Đăng Văn Tú (áo xanh tay trái) đã thành công trong việc vận động xây dựng "Phòng đọc cộng đồng" tại thôn Đông Dương. (Ảnh: Lương Hằng) |
May mắn được gặp Đặng Văn Tú tại phòng đọc sách thôn Đông Dương trong ngày cuối tuần sau khi anh vừa đi trồng cây làm đẹp đường làng, ngõ xóm cùng người dân trong thôn, anh Tú tâm sự: “Xây dựng phòng đọc cộng đồng không phải là ý tưởng bồng bột, nhất thời. Phòng đọc sách trước kia vốn có tên gọi là Đông Dương học đường, từng là nơi nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước, vì muốn tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông nên người lớn tuổi trong thôn ai nấy đều mong muốn sẽ có một phòng đọc cộng đồng, tiếp tục nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước.”
Chứng kiến thực trạng các em nhỏ trong thôn không có thói quen đọc sách lại say mê đồ công nghệ, Tú càng thêm trăn trở về tâm nguyện xây dựng phòng đọc cộng đồng. Những đêm dài thao thức đã đưa anh đến quyết định thay đổi thói quen không tốt của các em, đưa các em trở về với kho tri thức của nhân loại.
Để biến mong ước thành hiện thực, Đặng Văn Tú đã kêu gọi ủng hộ của những người dân trong thôn Đông Dương, trong đó có những người con xa quê. Những tưởng sẽ rất khó khăn trong việc kêu gọi ủng hộ, thế nhưng, hành động này của Tú lại được đông đảo người dân trong thôn đồng tình, đi đến đâu, Tú cũng nhận được sự quý mến của mọi người. Những đêm làm việc quên ăn quên ngủ khiến 2 bọng mắt của Tú thâm cuồng, đôi chân như tê cứng. Mệt mỏi là vậy, thế nhưng nếu có người ở xa muốn quyên tiền, tặng sách thì Tú cũng là người trực tiếp đến thu gom, tránh gây sự bất tiện cho người tặng. Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đặng Văn Tú đã kêu gọi vận động được số tiền ủng hộ lên tới hơn 50 triệu đồng.
![]() |
Các em nhỏ thôn Đông Dương thích thú khi được cùng nhau đọc sách, truyện tại "Phòng đọc cộng đồng" . |
Bắt tay vào quá trình cải tạo, bất cứ cá nhân nào ủng hộ sách hay tiền, Tú đều chụp ảnh đưa lên trang cá nhân để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cùng đó, tiến trình tu sửa ngôi trường thành phòng đọc cũng được anh cập nhập từng ngày để mọi người yên tâm về tiến độ. Sau nhiều tháng tu sửa, tháng 12/2018, ngôi trường vốn bỏ hoang đã mang một diện mạo mới khang trang với hàng nghìn đầu sách.
Nhận thấy sự nhiệt huyết trong xây dựng quê hương của thế hệ trẻ, ông Nguyễn Chiến Trận cũng tình nguyện tiếp nhận quản lý phòng đọc cộng đồng cho thôn. Dù chưa được đào tạo về chuyên môn nhưng ông Trận cũng đang cố gắng học hỏi, nâng cao kỹ năng quản lý phòng đọc từng ngày. Dưới sự quản lý của ông Trận, thư viện thôn Đông Dương lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp.
Chỉ mở cửa vào 3 ngày cố định trong tuần, thế nhưng phòng đọc cộng đồng của thôn Đông Dương lúc nào cũng đông đọc giả, đặc biệt là các em học sinh. Tuy nhỏ tuổi nhưng em Nguyễn Hữu Trang – học sinh trường Tiểu học Tảo Dương Văn đã có đam mê với sách, Nguyễn Hữu Trang cho biết: “ Em thường tới phòng đọc của thôn để đọc sách vào một số ngày trong tuần mỗi khi đi học về. Trong thư viện có rất nhiều sách và truyện hay nên không chỉ có em mà rất nhiều bạn khác cũng đến đọc, em mong rằng thư viện sẽ được mở các ngày trong tuần để chúng em có thể được đọc nhiều sách hơn.”
Để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có sách giáo khoa phục vụ cho học tập, Đặng Văn Tú cũng đã kêu gọi người dân trong thôn ủng hộ sách giáo khoa, sách tham khảo các cấp đã qua sử dụng cho phòng đọc. Theo đó, các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sẽ được phòng đọc cho mượn trong suốt năm học để tiết kiệm phần nào chi phí cho các gia đình.
Ngoài việc vận động xây dựng “Phòng đọc cộng đồng”, Đặng Văn Tú cùng với những người con tâm huyết của quê hương cũng đã mất hơn 1 năm để kêu gọi xây dựng con đường vào Đền Đô – Ngôi đều linh thiêng của làng. Những tưởng rằng ý tưởng này không thể khả thi với một vùng quê chiêm trũng, thế nhưng anh Tú đã kiên trì tuyên truyền, vận động và đã kêu gọi được 200 triệu đồng cho việc xây dựng đường vào Đền Đô, góp phần tô điểm cho quê hương Ứng Hòa thêm giàu đẹp.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Đài Hà Nội đưa vở kịch “Lời thề thứ 9” lên sóng

Khởi nghiệp “Triệu Views” - Hỗ trợ 20 triệu thanh niên khởi nghiệp

Phối hợp nhịp nhàng vì kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Khơi dậy khát vọng cống hiến từ những sáng kiến nhỏ

Nhanh chóng làm rõ đối tượng có hành vi “biến thái” trên đường Hoàng Hoa Thám

Chiêu trò lừa đảo tinh vi khi mua sắm online, người tiêu dùng cần cảnh giác

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tích cực hiến máu cứu người
Tin khác

Đài Hà Nội đưa vở kịch “Lời thề thứ 9” lên sóng
Nhịp sống Thủ đô 08/06/2025 19:43

Hà Nội tiếp nhận 100% hồ sơ trực tuyến lĩnh vực xây dựng từ ngày 9/6
Chỉ đạo - Điều hành 08/06/2025 07:03

Mục kích nguyên nhân nhiều chủ cửa hàng, ki ốt tại xã Ninh Hiệp "đóng cửa"!
Nhịp sống Thủ đô 07/06/2025 20:45

Hà Nội: Ngày đầu thi vào lớp 10 THPT giao thông thông suốt, an ninh bảo đảm
Nhịp sống Thủ đô 07/06/2025 20:00

Quận Tây Hồ trao giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thành lập quận
Nhịp sống Thủ đô 07/06/2025 07:29

Hà Nội: Hơn 1.500 tỷ đồng chi cho công tác ưu đãi người có công
Nhịp sống Thủ đô 06/06/2025 22:23

Hà Nội: Hơn 5.000 “áo xanh” tình nguyện tiếp sức mùa thi
Nhịp sống Thủ đô 06/06/2025 20:12

Chủ tịch xã Vân Côn chưa thực hiện nghiêm Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố
Nhịp sống Thủ đô 06/06/2025 19:52

Đại biểu HĐND huyện Thanh Trì tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm
Nhịp sống Thủ đô 06/06/2025 18:57

Quận Thanh Xuân: Ưu tiên triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường
Nhịp sống Thủ đô 06/06/2025 16:52