--> -->

Cuộc hành trình “xóa sổ” vùng nước chết

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về cải tạo môi trường nước, trong suốt nhiều năm, chính quyền và nhân dân xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì) đã kiên trì, bền bỉ, đồng sức, đồng lòng thực hiện “xóa sổ” các vùng nước bị ô nhiễm, trả lại không khí trong lành cho người dân, “chuyển đổi” giếng làng bị ô nhiễm thành “bể hơi bốn mùa”, nâng cao chất lượng môi trường sống trong nhân dân.
Chất lượng môi trường nước tại hồ Tây đang có dấu hiệu bị ô nhiễm Sớm trả lại lá phổi xanh cho Thành phố Giải pháp sinh thái giúp môi trường nước Hồ Gươm không ô nhiễm

“Biến” ao làng thành “bể bơi bốn mùa”

Ngày ấy, cách đây đã hơn 20 năm, thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì còn nghèo, chủ yếu nhờ vào trồng trọt… Lề lối thôn quê vẫn còn vẹn nguyên của vùng nông thôn chưa được đổi mới, những chiếc ao làng, giếng làng vẫn còn trong xanh, là nơi để bà con dừng chân trò chuyện mỗi khi vác cái cuốc, cái cày trở về từ cánh đồng. Ao làng cũng là nơi trẻ em chạy nhảy, vui đùa, tắm mát vào những ngày hè nóng bức…

Thế rồi, tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt khiến cho ao làng chẳng còn giữ được nếp xưa nữa. Ao Trung Thanh vốn trong xanh là thế, nằm bình yên giữa những bóng tre, cũng rơi vào cảnh ao tù, nước đọng hôi thối, bẩn thỉu, túi ni lông, giẻ rách, đến chăn chiếu, áo quần thải loại, thậm chí cả bàn ghế gãy, giường tủ cũ hỏng… đều bị người dân vứt xuống ao, xung quanh ao cỏ dại mọc um tùm; nước ao một màu đen đúa, không sử dụng được, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cuộc hành trình “xóa sổ” vùng nước chết
Xã Hữu Hòa hôm nay xanh - sạch - đẹp - đổi mới.

Thêm vào đó, đất quê tăng giá, mỗi mét vuông vài triệu đồng, khiến các hộ sống liền kề bờ ao đua nhau đổ phế liệu lấn chiếm. Mỗi khi gió thổi qua, mùi hôi lan đi khắp xóm. Ngày trước, các gia đình thường mở cửa đón gió mát lành thổi từ phía ao thì lúc đó gần như phải đóng chặt cửa để tránh mùi, trẻ con thường chạy nhảy, tắm ao giờ đi học về phải tránh xa vì sợ ruồi muỗi bám vào người. “Ao tù nước đọng” còn là nơi sinh sôi của ruồi, muỗi, số người mắc bệnh về mắt, hô hấp, đường ruột trong thôn tăng nhanh…

Cùng với sự ô nhiễm của ao Trung Thanh, tưởng rằng cái không khí trong lành, mát rượi của làng quê sẽ mất đi vĩnh viễn. Nhưng không, đó là câu chuyện của 5, 6 năm về trước. Hôm nay, khi trở lại thôn Hữu Từ trong một chiều hè oi ả, lại thấy ngỡ ngàng như 20 năm trở về trước khi quanh ao làng, trẻ con tắm mát nô đùa, người dân ngồi nghỉ trên những ghế đá, trò chuyện; nhiều người chạy thể dục quanh ao. Thật ngạc nhiên khi ở một nơi giáp với nội đô, nơi tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt mà vẫn giữ được những chiếc ao làng sạch, đẹp như vậy!

Chia sẻ với chúng tôi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hữu Hòa Nguyễn Tá Cường cho biết: Để có những chiếc ao lớn, nước trong veo tắm mát ngày hè đó là sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong xã. Ngày qua ngày chịu đựng cảnh ao tù nước đọng, người dân xã Hữu Hoà dần ngộ ra môi trường sống đang bị ô nhiễm trầm trọng, một phần chính là từ những ao hồ này. Thực hiện nghị quyết của Huyện ủy Thanh Trì về tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Chính quyền xã đã họp, thống nhất, quyết định ban hành một nghị quyết chuyên đề về nâng cấp đường giao thông và cải tạo các ao, hồ. Ao Trung Thanh được chọn làm trước. Toàn bộ ý tưởng cũng là mong muốn của lãnh đạo xã, làm sao cho ao giữa làng không còn hôi thối, trở thành “Ao môi trường” của cả thôn.

Xã kiên trì thực hiện theo phương châm 3 bước: “Tuyên truyền - vận động thuyết phục - ra quân xử lý”. Trong đó xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là phải nâng cao nhận thức của nhân dân. Khi nhân dân đồng thuận, công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sẽ được duy trì bền vững.

Theo ông Nguyễn Tá Cường, ao Trung Thanh có diện tích 3.000m2, trước khi được kè như hiện nay, ao Trung Thanh là nơi chứa đựng nước thải, rác thải, hôi tanh, cỏ mọc um tùm, gây ô nhiễm môi trường rất nặng hàng trục năm. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề giao Ban Quản lý, Tiểu ban chỉ đạo, Tiểu ban quản lý của cơ sở thôn Trung Thanh tổ chức 8 Hội nghị mở rộng để họp bàn làm đường kết hợp cải tạo môi trường của ao, tổ chức 6 hội nghị họp dân để bàn, thảo luận, thống nhất quy mô, biện pháp, cách làm.

Cuộc hành trình “xóa sổ” vùng nước chết
Sau khi xóa bỏ điểm đen ô nhiễm môi trường nước, hồ Quảng Sen trở thành “hồ điều hòa” của xã.

“Khi kè xong ao, sau ngày mưa lớn nước ao dâng lên, cơ sở thôn đã huy động hàng trăm nhân công để vớt toàn bộ rau bèo, rác thải làm sạch mặt ao với khối lượng khoảng 150 tấn và huy động xã hội hóa để đổ bê tông đáy ao, bơm, hút toàn bộ nước bẩn đồng thời bơm nước hợp vệ sinh do hợp tác xã cung cấp trở lại với khối lượng khoảng 2.000m3 nước, kết hợp với trồng 40 cây xanh, 20 chiếc ghế đá, 4 cột đèn cao áp để chiếu sáng vòng xung quanh ao với số tiền xã hội hóa của nhân dân khoảng trên 1 tỷ đồng để làm thành ao bơi cho các cháu trong dịp hè. Ao Trung Thanh sau khi cải tạo xong đã tạo thành một chiếc “hồ bơi” tự nhiên trong xanh, sạch sẽ cho trẻ con chơi đùa, tắm mát”, Chủ tịch xã Hữu Hòa tự hào chia sẻ.

Cũng theo ông Cường, mới đây còn có giếng ở xóm Đại, thôn Hữu Từ được bà con nhân dân “biến” thành “bể bơi bốn mùa” tự nhiên để bà con nghỉ chân, trẻ em vui chơi tắm mát. Trong 6 tháng đầu năm 2021 nhân dân, cán bộ, đảng viên xóm Đại Khang, thôn Hữu Từ đã thực hiện xã hội hóa kinh phí thực hiện kè xung quanh giếng, nạo vét bùn, cải tạo thành ao bơi với diện tích giếng khoảng 1.200m2, số tiền xã hội hóa lên đến 328 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động của nhân dân, cán bộ, đảng viên xóm Đại Khang.

“Biến” hồ ô nhiễm thành “hồ điều hòa”

Sau thành công của việc cải tạo ao Trung Thanh, xã Hữu Hòa tiếp tục huy động các nguồn xã hội hóa để cải tạo hồ Quản Sen.

Theo ông Nguyễn Tá Cường, hồ Quản Sen có diện tích 4.700m2, trước khi được kè bị 4 trường hợp san lấp xây dựng công trình lấn chiếm gần 300m2 từ những năm 1995. Khi tiến hành làm đường giao thông nhân dân rất bức xúc, không đồng tình với việc làm đường giao thông mà chưa xử lý, thu hồi lại phần đất bị lấn chiếm của hồ. Do đó, xã đã tổ chức nhiều Hội nghị làm việc giữa cán bộ xã với cán bộ thôn để tuyên truyền vận động 4 trường hợp vi phạm trả lại phần diện tích cho xã để làm đường kết hợp với kè hồ nhưng các hộ không đồng tình đòi được hỗ trợ bồi thường.

Với quyết tâm trả lại mặt ao cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Hữu Hòa đã kiên trì tiếp tục tổ chức 3 hội nghị họp toàn thể nhân dân của thôn Trung Thanh, thôn Cộng Hòa và thôn Đại Khang với người vi phạm để trao đổi, tuyên truyền thuyết phục người vi phạm tự giải tỏa trả lại diện tích lấn chiếm để phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả 4 trường hợp vi phạm đã tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản trả lại toàn bộ phần diện tích lấn chiếm.

Cuộc hành trình “xóa sổ” vùng nước chết
Trước khi cải tạo, mặt hồ trở thành nơi đổ rác và khu trú bèo, cỏ dại.

Diện tích hồ đã được trả lại, nhưng hiện trạng mặt nước của hồ bị ô nhiễm, nhiều rác thải, rau bèo ứ đọng che kín mặt hồ, gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục họp bàn, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã lấy nòng cốt lực lượng Hội Nông dân xã kết hợp với các đoàn thể và nhân dân của 3 thôn thực hiện việc tổng vệ sinh, vớt, di chuyển toàn bộ rau bèo ra khỏi khu vực hồ (trong đó nguồn vốn xã hội hóa được huy động là trên 300 triệu đồng và 500 nhân công, 250 chuyến xe công nông chuyên chở với khối lượng hàng trăm tấn rác thải, rau bèo). Hiện nay, hồ Quản Sen đã được cải tạo trở thành hồ điều hòa sinh thái tạo cảnh quan môi trường giữa 03 thôn Trung Thanh, Cộng Hòa và Đại Khang.

Ngồi bên gốc cây tre vàng tỏa bóng mát trên bờ hồ Quảng Sen, anh Nguyễn Vỹ Dậu – người dân xã Hữu Hòa vui mừng cho biết, đã nhiều năm nay người dân sống quanh hồ không còn phải đóng cửa mỗi khi chiều đến, đặc biệt là những ngày nắng nóng khi mùi hôi bốc lên, rồi cũng không còn phải chịu cảnh ruồi muỗi vây quanh, không khí ngột ngạt như trước kia nữa. Bây giờ những nhà ven hồ đều sống trong không khí thoáng mát, tận hưởng những cơn gió từ mặt hồ mang lại. Quanh hồ còn được lắp đặt nhiều bàn, ghế đá để người dân ra hóng gió, hoặc ngồi nghỉ ngơi sau khi tập thể dục. “Chẳng ai bảo ai đâu, nhưng dân trong thôn đều tự ý thức vệ sinh môi trường, nhắc nhở nhau không vứt rác bừa bãi, không vứt rác xuống hồ, cho nên nhiều năm nay mặt hồ vẫn giữ được xanh trong, đường ven hồ vẫn sạch sẽ phong quang như thế”, anh Dậu tự hào.

Để vùng quê tưng bừng sức sống

Song song với cải tạo hồ, xã Hữu Hòa còn mở rộng tuyến đường liên thôn từ 2m thành hơn 4m. Hồ cải tạo xong cũng là lúc đường đã được đổ bê tông, người dân và các đoàn thể xã hội mang hoa ra trồng ven con đường tạo cảnh quan tươi đẹp, “trăm hoa đua nở”, tưng bừng sức sống

Cuộc hành trình “xóa sổ” vùng nước chết
Mặt nước Quản Sen được hồi sinh.

Chỉ sau một thời gian ngắn, xã Hữu Hoà mới hoàn thành việc cải tạo 2 ao hồ trong niềm vui hân hoan của bà con làng xóm. Sự kiện ao “sống lại” như một phép màu. Người dân trong xã như có hội, mừng vì thoát cảnh ô nhiễm, nhưng vui hơn cả là ai cũng có công đóng góp vào thành quả đáng tự hào này... Sau khi cải tạo, các ao, hồ được giao cho các hội, đoàn thể xã quản lý, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, trồng hoa xung quanh. Từ đó, ao trở thành điểm lý tưởng để người dân gặp gỡ, trò chuyện, nghỉ ngơi mỗi khi đi làm đồng về hay đi tập thể dục; Ao Trung Thanh và hồ Quản Sen cũng trở thành điểm đến để các địa phương trong và ngoài huyện đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Để bảo vệ thành quả của cả cộng đồng cư dân, hàng tuần, bà con xã Hữu Hòa tự bảo nhau ra quân vệ sinh môi trường quanh các ao, hồ, các hộ gia đình sống quang ao, hồ cũng có ý thức bảo vệ môi trường, hàng ngày nhắc nhở nhau không vứt rác; thực hiện vớt rác ra khỏi ao, hồ, giữ cho nước ao, hồ sạch sẽ.

Không chỉ có ao Trung Thanh, hồ Quảng Sen, xã còn có 4km trục đường liên xã nằm dọc bờ sông Nhuệ. Năm 2017, Huyện ủy Thanh Trì có Chỉ thị 17 về việc cải tạo môi trường ở các tuyến sông chạy qua huyện, trong đó có xã Hữu Hòa. Bám sát Chỉ thị của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết triển khai, huy động cả hệ thống chính chị và nhân dân tổng vệ sinh môi trường, phát bờ cây dại, trồng hoa trải thảm bên bờ sông Nhuệ thuộc xã Hữu Hòa. Từ năm 2017 đến nay, đoạn đường 4km ven sông luôn sạch sẽ, phong quang.

Cuộc hành trình “xóa sổ” vùng nước chết
Hà Nội đang nỗ lực để giải quyết ô nhiễm mặt nước sông, hồ, suối.

“Từ nhiều năm nay bà con duy trì rất tốt vệ sinh môi trường, tuy nhiên vẫn còn có một số ít người chưa có ý thức, vứt rác thải ra một số điểm bên bờ sông Nhuệ. Xã cũng đã có những biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, chụp lại hình ảnh để phạt vi phạm hành chính theo quy định”, ông Nguyễn Tá Cường cho biết.

Có thể nói, để có được những thành quả trên là nhờ sự nhờ lòng dân hoà quyện với ý đảng, khi có sự đồng lòng của toàn thể nhân dân các thôn, xóm thì mọi việc đều có thể thực hiện, bài toán khó đến đâu cũng có thể giải được. Những chiếc ao môi trường, hồ điều hòa ở xã Hữu Hoà ngày càng chứng minh hướng đi đúng của huyện và xã trong xây dựng nông thôn mới, chứng minh sự đồng lòng, đoàn kết, ý thức bảo vệ môi trường của người dân xã. Đó không chỉ là động lực, tiền đề để phát triển kinh tế mà còn là sự quan tâm của chính quyền và người dân đến cảnh quan và không gian sống.

Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường. Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đã đề cập đến nhiều lĩnh vực, từ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đến xác định cụ thể các “điểm đen”, khu vực ô nhiễm môi trường; xử lý ô nhiễm và kiểm soát các nguồn xả thải... Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên ngành tăng cường quản lý trật tự giao thông, đô thị, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường dọc sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Nhuệ, sông Lừ, sông Sét,... và đảm bảo vận hành các trạm, nhà máy xử lý nước thải trên toàn bộ Thành phố.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Công an phường Dương Nội vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Công an phường Dương Nội vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

Ngay sau khi Báo Lao động Thủ đô đăng tải bài viết “Phường Dương Nội (quận Hà Đông): Mở nhà hàng trên vỉa hè”, phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường, lực lượng Công an phường đã tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết và kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tuyên dương 190 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tuyên dương 190 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025

Sáng nay (8/5) tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ dâng hương tại đài tưởng niệm và tuyên dương 190 công nhân giỏi, sáng kiến tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2025.
Tạp chí Người Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tạp chí Người Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng ngày 8/5/2025, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tạp chí Người Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (8/5/1985 - 8/5/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự buổi lễ.
Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Lòng Chát tại 18 Trần Thái Tông

Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Lòng Chát tại 18 Trần Thái Tông

Sáng nay (8/5), đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đến quán Lòng Chát kiểm tra nguồn gốc và thông tin về bộ lòng se điếu dài 40m.
Hà Giang và Hội An nằm trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất hành tinh

Hà Giang và Hội An nằm trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất hành tinh

Tin vui từ tạp chí du lịch danh tiếng Time Out của Anh Quốc đã một lần nữa khẳng định sức hút kỳ diệu của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Ngày 8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cơ sở 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đã chính thức bế mạc.
Tạo thuận lợi trong phát triển, quản lý hóa chất

Tạo thuận lợi trong phát triển, quản lý hóa chất

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, ngày 8/5, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đã báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Luật là vấn đề tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong phát triển, quản lý hoá chất.

Tin khác

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội

Một buổi chiều Hà Nội ngập tràn nắng, tôi tìm đến khu nhà nhỏ nằm yên ả trong lòng phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Ở đó, tôi gặp bà - người phụ nữ đã bước qua tuổi 83, với ánh mắt hiền hậu và nụ cười ấm như hơi nắng cuối chiều. Người đời vẫn trìu mến gọi bà là “báu vật sống” của nghệ thuật trống hội đất Hà thành. Nhưng với tôi, ấn tượng đầu tiên lại là sự thanh thản và rạng rỡ toát lên từ dáng hình bé nhỏ, như thể bà mang theo cả nắng chiều lấp lánh trong bước đi nhẹ nhàng. Bà là Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám hay “cô Minh Tâm”, cái tên thân thương mà bao thế hệ học trò trìu mến dành tặng cho người “truyền lửa” trống hội đáng kính.
Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những tháng năm hoa lửa vẫn in đậm trong tâm trí những người lính trận. Đặc biệt, trong những ngày tháng Tư lịch sử - khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những kỷ niệm xưa lại ùa về, sống động như mới hôm qua. Mang trong mình phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” - ông Nguyễn Tiến Thưởng người lính xe tăng năm xưa nay vẫn vững vàng trên một mặt trận khác. Ông đồng hành cùng các cựu chiến binh thị xã Sơn Tây tiếp tục dựng xây quê hương, vun đắp hòa bình bằng nghị lực, tình yêu nước và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ

Chiến thắng mùa Xuân 1975 là bản anh hùng ca của cả dân tộc. Lịch sử mãi ghi tạc chiến công hiển hách của những đoàn quân rầm rập tiến về giải phóng miền Nam. Nhưng trong bản thiên anh hùng ca vĩ đại ấy, có đóng góp của lực lượng Công an Thủ đô - họ là những người giữ vững an ninh trật tự, là "lá chắn thép" bảo vệ hậu phương lớn, góp phần không nhỏ vào thắng lợi cuối cùng.
Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chứng kiến nghi lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác

Sáng 30/4 lịch sử, tại Thủ đô Hà Nội hàng nghìn người con đất Việt cùng hội tụ về Quảng trường Ba Đình linh thiêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Không quản đường xá xa xôi, không phân biệt tuổi tác, tất cả đều có chung một lòng kính yêu vô hạn dành cho Bác và tình yêu với Tổ quốc. Đồng thời, dự Lễ chào cờ trước Lăng Bác.
Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tối 27/4, ngay sau khi kết thúc chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn", tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp đã thắp sáng bầu trời Hà Nội. Sự kết hợp "mãn nhãn" giữa ánh sáng, âm thanh đã tạo nên cảm xúc tự hào dâng trào trong lòng người dân Thủ đô.
Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
Xem thêm
Phiên bản di động