--> -->

"Cô gái từ quá khứ" tung teaser poster ấn tượng

Mới đây, Nhà sản xuất phim "Cô gái từ quá khứ" đã công bố teaser poster đầu tiên có hình ảnh đẫm máu của Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn. Teaser poster lập tức tạo sự bất ngờ cho công chúng khi nhấn mạnh màu sắc, thể loại với dòng phim tâm lý, li kì, giật gân. Phim cũng chính thức công bố lịch khởi chiếu vào ngày 18/11.
Thấy gì từ những bộ phim trăm tỷ, trăm tập? Thúc đẩy nền điện ảnh bằng điều luật mới Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ diễn ra trong 5 ngày

"Cô gái từ quá khứ" là phim điện ảnh mở màn cho Vũ trụ Mỹ nhân của Namcito - Bảo Nhân đã được công bố trước đó. Bên cạnh sự khác biệt về nội dung, sự thay đổi thể loại phim là điểm nhấn gây chú ý của phim "Cô gái từ quá khứ" so với "Gái già lắm chiêu" trước đây.

Nếu khán giả đã quá quen thuộc với hình tượng Ms Q sang chảnh, dát toàn hàng hiệu trong dòng phim chick-flick trước đó, thì giờ đây, cô nàng thực sự tơi tả theo đúng nghĩa đen với mái tóc rối, mặt đầy vết thương và toàn thân bê bết máu - kết quả của một cuộc chiến thực sự bằng tay chân, chứ không còn là chiêu trò hơn thua trong showbiz.

Nhà sản xuất phim "Cô gái từ quá khứ" đã công bố teaser poster đầu tiên có hình ảnh đẫm máu của Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.

Ánh mắt của nhân vật Hoàng Quyên (Ninh Dương Lan Ngọc) trên tấm teaser poster đỏ ngầu đầy căm phẫn nhưng lại ngấn nước mắt với nhiều uất ức. Trong khi đó Quỳnh Yên do Kaity Nguyễn thủ vai, người đang trong tình thế bị giữ chặt phần cổ thì ánh mắt không một chút hoảng hốt, trái lại cô ta còn nở một nụ cười ma mãnh, xảo quyệt.

Bên cạnh đó, dòng tagline “Đừng tin lời cô ta nói!” đặt ra nhiều câu hỏi cho chính người xem, khi từ “cô ta” là đang ám chỉ Quỳnh Yên - người sẽ phanh phui bí mật của Ms. Q, hay Hoàng Quyên - người đang che giấu nhiều thứ trong quá khứ của mình, hay là một cô gái thứ 3 nào khác? Trong cuộc chiến này, rõ ràng ai cũng muốn phần thắng thuộc về mình và chiếm lấy niềm tin của người khác, nhưng ai mới là “Cô gái từ quá khứ”?

Được xây dựng là tuyến vai phản diện của "Cô gái từ quá khứ", Kaity Nguyễn gây nhiều bất ngờ cho công chúng. Với vai diễn Quỳnh Yên, Kaity Nguyễn hứa hẹn sẽ mang đến một “ác nữ thơ ngây” ấn tượng của màn ảnh Việt thông qua dự án điện ảnh này.

Hai cô gái sẽ đối đầu trong "Cô gái từ quá khứ".

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất "Cô gái từ quá khứ", bộ phim xoay quanh Đại mỹ nhân Showbiz Ms. Q/Hoàng Quyên. Trong khi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới triệu đô của mình cùng chàng Jack thì Quyên bỗng bất ngờ gặp lại Quỳnh Yên - một cô em gái đã mất liên lạc từ lâu. Tiếp đó, những rắc rối bí ẩn và đen tối ập đến, kéo theo hàng loạt bí mật khủng khiếp của cả hai cô gái này dần bị lột trần.

"Vai diễn Hoàng Quyên trong "Cô gái từ quá khứ" hoàn toàn mới mẻ và khác biệt với Ms Q trong "Gái già lắm chiêu". Đây cũng là vai diễn khác lạ so với tất cả các vai diễn trong sự nghiệp điện ảnh của tôi suốt 12 năm qua. Tôi rất hào hứng và cũng khá lo lắng bởi đây là một vai diễn nặng tâm lý và đầy thử thách mà hai đạo diễn tiếp tục tin tưởng giao cho tôi!" – Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về nhân vật mà cô vô cùng tâm đắc.

Nói về vai diễn Quỳnh Yên trong "Cô gái từ quá khứ", Kaity Nguyễn cho hay: "Vai diễn Quỳnh Yên có rất nhiều cái "mới" và "lần đầu" đối với Kaity. Đây là một dạng vai mới, thể loại phim mới mà Kaity rất mong được đóng. Đây cũng là lần đầu tiên Kaity đóng vai phản diện với hình ảnh ác nữ và còn được hợp tác cùng chị Lan Ngọc nên Kaity đã rất tập trung và hào hứng với "Cô gái từ quá khứ".

Bước sang một thể loại phim mới, không còn thỏa sức vùng vẫy trong sở trường chick-flick với hình ảnh người phụ nữ sang trọng, thành đạt, thời trang như trong những phần phim "Gái già lắm chiêu" trước đây, bản thân Kaity Nguyễn lẫn Ninh Dương Lan Ngọc đều nhận thấy đó là thử thách lớn buộc cả hai phải nỗ lực hết mình để tiếp tục dấn thân vào hành trình chinh phục khán giả.

Chính vì thế, sát cánh cùng hai ngọc nữ trong dự án lần này là NSND Lê Khanh với vai trò hướng dẫn diễn xuất. Bằng tất cả kinh nghiệm và chuyên môn của mình, NSND Lê Khanh đã hết sức truyền đạt để đưa Lan Ngọc và Kaity hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn nhất.

"Cô gái từ quá khứ" của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito sẽ chính thức ra rạp vào 18/11/2022 với thể loại tâm lý, li kì, giật gân. Là cú bắt tay giữa 3 nhà sản xuất phim lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay là MAR6 Pictures, Lotte Entertainment và Galaxy Play, cùng sự tham gia của dàn diễn viên thực lực đình đám bậc nhất là Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Lãnh Thanh, Lê Xuân Tiền, Ốc Thanh Vân… phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho giới mộ điệu điện ảnh Việt.

Phương Bùi

Nên xem

UNIQLO trao tặng thiết bị y tế và quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế

UNIQLO trao tặng thiết bị y tế và quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Nhân tháng hành động vì trẻ em, ngày 5/ 6, UNIQLO đã phối hợp cùng Quỹ Hy vọng tổ chức hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Huyện Đan Phượng: Phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT

Huyện Đan Phượng: Phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt kỳ thi vào lớp 10 THPT

Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2025 - 2026 trên địa bàn huyện Đan Phượng có 5 điểm thi, với 111 phòng thi; hơn 2.000 học sinh đăng ký dự thi. UBND huyện Đan Phượng đã phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn có điểm thi đặt trên địa bàn phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt kỳ thi.
Ông Nguyễn Đức Hạnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Tòa án

Ông Nguyễn Đức Hạnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Tòa án

Chiều 5/6, tại Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chánh án TANDTC về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì buổi lễ.
LĐLĐ quận Ba Đình: Triển khai hiệu quả nhiều mặt hoạt động

LĐLĐ quận Ba Đình: Triển khai hiệu quả nhiều mặt hoạt động

Ngày 5/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2025; khen thưởng hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2024 - 2025; biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”; biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; tặng quà con CNVCLĐ đạt thành tích cao, vượt khó học giỏi; tri ân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công, Cụm thi đua LĐLĐ quận Ba Đình khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Huy động hơn 2,2 triệu tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương

Huy động hơn 2,2 triệu tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm 10% trong thời kỳ 2021-2030, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương dự kiến huy động tổng số vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 2.204.038 tỷ đồng.
Nhà báo lão thành Hà Đăng: Ngọn bút cách mạng vượt thời gian

Nhà báo lão thành Hà Đăng: Ngọn bút cách mạng vượt thời gian

Nhà báo lão thành cách mạng Hà Đăng, ở tuổi 96, vừa ra mắt cuốn sách "Tinh hoa cách mạng Việt Nam" - tinh hoa của gần 80 năm cầm bút và minh chứng sống động cho truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam.
Cần chính sách đồng bộ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Cần chính sách đồng bộ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Sau hơn 10 năm được ban hành (ngày 17/6/2010), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã xây dựng được hành lang pháp lý, tháo gỡ rào cản, cụ thể hóa các quy định thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội… Tuy nhiên, để đáp ứng những nhu cầu phát sinh trong bối cảnh mới, việc sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang là vấn đề cấp thiết.

Tin khác

“Dịu dàng màu nắng” tập 4: Lan Anh lo sợ khi em chồng phát hiện bí mật “cặp bồ”

“Dịu dàng màu nắng” tập 4: Lan Anh lo sợ khi em chồng phát hiện bí mật “cặp bồ”

Trong tập 4 của “Dịu dàng màu nắng”, Lan Anh (Lương Thu Trang) rơi vào tình thế hoang mang tột độ khi phát hiện bí mật cặp bồ của mình đã bị em chồng phát hiện. Đặc biệt, cô bạn thân của Lan Anh đã cảnh báo rằng cô có thể đánh mất cả gia đình nếu không biết khéo léo trong việc che giấu.
"Mặt trời lạnh" tập 3: Tuấn Trần sẽ có âm mưu gì để hãm hại Dương? Mai Ly đứng trước lựa chọn khó khăn!

"Mặt trời lạnh" tập 3: Tuấn Trần sẽ có âm mưu gì để hãm hại Dương? Mai Ly đứng trước lựa chọn khó khăn!

Trong "Mặt trời lạnh" tập 3, những mâu thuẫn và âm mưu xoay quanh mảnh đất rừng của Sơn Dương tiếp tục căng thẳng. Liệu Tuấn Trần sẽ nghĩ ra kế hoạch gì để hãm hại Dương, trong khi Mai Ly đứng trước ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời mình?
"Dịu dàng màu nắng" tập 3: Xuân đối mặt với thử thách mới!

"Dịu dàng màu nắng" tập 3: Xuân đối mặt với thử thách mới!

Trong tập 3 của "Dịu dàng màu nắng", câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Xuân quyết định thử sức làm shipper để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ khi Lan Anh, chị dâu của Xuân, tiếp tục gây khó khăn và suýt để lộ một bí mật quan trọng.
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III: Mô hình hợp tác công - tư cần nhân rộng

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III: Mô hình hợp tác công - tư cần nhân rộng

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) sẽ diễn ra từ 29/6 đến 5/7/2025 với quy mô mở rộng gần gấp đôi với hơn 100 phim so với 63 phim năm trước và khoảng 200 buổi chiếu trong 7 ngày. Điểm nhấn đặc biệt là "Vườn ươm dự án" lần đầu ra mắt với sự tham gia của chuyên gia từ Liên hoan phim Cannes.
“Dịu dàng màu nắng” tập 2: Xuân bị đuổi khỏi phòng trọ, Lan Anh bị nghi ngờ sống sang nhờ “quà tặng”?

“Dịu dàng màu nắng” tập 2: Xuân bị đuổi khỏi phòng trọ, Lan Anh bị nghi ngờ sống sang nhờ “quà tặng”?

Tập 2 của bộ phim truyền hình “Dịu dàng màu nắng” tiếp tục đưa khán giả đến với những diễn biến đầy kịch tính và cảm xúc trong cuộc sống của những con người ở xóm trọ nhỏ. Trong tập này, Xuân rơi vào cảnh bị chủ trọ đuổi vì nợ nần, trong khi đó Lan Anh bắt đầu bị hàng xóm nghi ngờ về lối sống sang chảnh bất thường.
“Mặt trời lạnh” tập 2: Sơn Dương tái ngộ Mai Ly, liệu có rơi vào bẫy của Tuấn Trần?

“Mặt trời lạnh” tập 2: Sơn Dương tái ngộ Mai Ly, liệu có rơi vào bẫy của Tuấn Trần?

Tập 2 bộ phim truyền hình “Mặt trời lạnh” đưa khán giả đến với những diễn biến đầy cảm xúc và ẩn chứa âm mưu khi Sơn Dương bất ngờ gặp lại Mai Ly - người từng là một phần quan trọng trong quá khứ của anh. Trong khi đó, Tuấn Trần và mẹ anh ta âm thầm nhắm đến mảnh đất của Dương, tạo nên thế trận ngầm đầy căng thẳng.
“Dịu dàng màu nắng” tập 1: Bắc phát hiện vợ về muộn, mùi rượu nồng nặc - tình cảm gia đình dậy sóng

“Dịu dàng màu nắng” tập 1: Bắc phát hiện vợ về muộn, mùi rượu nồng nặc - tình cảm gia đình dậy sóng

Tập 1 của “Dịu dàng màu nắng” chính thức lên sóng tối nay (2/6), mang đến một bức tranh đa chiều về cuộc sống của những người lao động với những câu chuyện đầy cảm xúc, xung đột gia đình và những mối quan hệ phức tạp. Trong tập này, sự căng thẳng giữa các nhân vật chính càng thêm gay gắt, đặc biệt là khi Bắc (Duy Hưng) không hài lòng với sự thiếu trách nhiệm của Lan Anh (Lương Thu Trang).
“Những chặng đường bụi bặm” tập 30: Ông Nhân buông tay trong nỗi niềm trăn trở

“Những chặng đường bụi bặm” tập 30: Ông Nhân buông tay trong nỗi niềm trăn trở

Tập 30 của “Những chặng đường bụi bặm” đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa Nguyên và ông Nhân. Sau chuỗi ngày đồng hành cùng nhau, hai cha con bất ngờ nói lời chia tay - không phải trong giận dữ, mà là trong sự thấu hiểu và tôn trọng.
“Những chặng đường bụi bặm” tập 29: Nguyên bỏ vào rừng sau khi gây sự với Hậu, căng thẳng đẩy lên cao trào

“Những chặng đường bụi bặm” tập 29: Nguyên bỏ vào rừng sau khi gây sự với Hậu, căng thẳng đẩy lên cao trào

Tập 29 của bộ phim “Những chặng đường bụi bặm” tiếp tục mang đến những tình tiết đầy kịch tính và cảm xúc khi mâu thuẫn giữa các nhân vật chính ngày càng trở nên gay gắt.
“Cha tôi, người ở lại” tập cuối: Kết thúc có hậu, thấm đẫm tình yêu thương

“Cha tôi, người ở lại” tập cuối: Kết thúc có hậu, thấm đẫm tình yêu thương

Tập 45 - tập cuối của “Cha tôi, người ở lại” sẽ lên sóng tối 28/5, khép lại hành trình đầy cảm xúc với những nút thắt được tháo gỡ trong ấm áp, yêu thương - nhưng không thiếu những bất ngờ “cười ra nước mắt”.
Xem thêm
Phiên bản di động