"Chuyện vợ chồng" và những "khoảng trời riêng" của mỗi chúng ta
Ra mắt cuốn sách “Hẹn hò với Paris” Ra mắt cuốn sách “Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu” Sức hút đam mê từ “Trở về nơi hoang dã” của cô gái 9X |
Dường như tất cả những cung bậc cảm xúc của cuộc sống gia đình đều được thể hiện một cách nhẹ nhàng trong "Chuyện vợ chồng". Cách kể chuyện nhỏ nhẹ của Nguyễn Quốc Khánh lôi cuốn độc giả ngay từ những dòng đầu.
Sau một thời gian chung sống, có lẽ ai cũng có cảm giác chán vợ hoặc chán chồng của mình. Sự khác biệt về suy nghĩ, cảm xúc đẩy hai người về hai thái cực hoàn toàn khách nhau. Điều đáng nói là, chẳng ai có đủ tỉnh táo để hiểu đối phương đang cần gì và mình đang thiếu gì. Ai cũng cho rằng mình đúng và trách móc nửa còn lại. Những hờn giận, trách móc ấy cứ âm ỉ như một thứ chất độc ăn mòn tình yêu của hai người. Nó tạo ra khoảng cách để "người thứ ba" xuất hiện. Sau những phút vụng dại, thứ còn lại chỉ còn là sự tiếc nuối và ân hận mà thôi.
Tập truyện ngắn "Chuyện vợ chồng" của tác giả Nguyễn Quốc Khánh |
"Chuyện vợ chồng" cũng đề cập đến "khoảng trời riêng" của mỗi chúng ta. Đôi khi, những cảm xúc đầu đời cứ đeo bám để rồi sau những va đập của cuộc đời, ta tìm lại cảm giác yêu thuở thiếu thời và nghĩ rằng đó là chân lý cuộc đời. Nhưng sau những phút giây mặn nồng bên người tình cũ, họ chỉ có thể ôm một con tim chằng chịt những vết thương mà xót xa, mà tiếc nuối.
Đọc "Chuyện vợ chồng" của tác giả Nguyễn Quốc Khánh, chúng ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của mình trong đó. Dường như tác giả đã nói hộ những điều mà xưa nay chúng ta chỉ dám nghĩ chứ không một lần dám thốt lên lời. Nhưng có lẽ, chỉ khi nói được ra, giãi bày được hết những khúc mắc, trăn trở trong lòng, khi ấy ta mới có đủ bình tĩnh để nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống hôn nhân.
Gia đình nào cũng có sóng gió. Nhưng làm thế nào để có thể "tránh bão" một cách an toàn để không làm tổn thương lẫn nhau? Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua giông bão một cách bình tĩnh và an toàn nhất? Những câu hỏi không dễ để tìm ra được câu trả lời đích đáng nhất. Nhưng đọc "Chuyện vợ chồng", chúng ta sẽ nhận ra một điều vô cùng quan trọng: Thứ đáng quý nhất trong cuộc đời này chính là gia đình. Nếu các thành viên trong gia đình đều biết trân trọng điều đó thì chắc chắn, nụ cười hạnh phúc sẽ luôn rạng rỡ.
Mỗi truyện ngắn trong "Chuyện vợ chồng" lại đem đến cho chung những cảm xúc và suy ngẫm khác nhau. Để rồi, khi gấp cuốn sách lại, mỗi người chúng ta đều sẽ biết nâng niu và gìn giữ gia đình mình đang có. Không những thế, "Chuyện vợ chồng" sẽ tạo động lực để chúng ta hành động, vun bồi cho hạnh phúc gia đình nảy cành xanh lá.
Bảo Thoa
Nên xem
Giá vàng hôm nay (3/2): Vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới
Tỷ giá USD hôm nay (3/2): Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng
Giá xăng dầu hôm nay (3/2): Tiếp đà giảm
Chelsea vs West Ham: The Blues phải thắng để trở lại top đầu
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/2: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào rải rác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Tiếp tục đi đầu trong sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị
Tin khác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Văn hóa 02/02/2025 22:28
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ
Văn hóa 02/02/2025 06:01
Một năm thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa 01/02/2025 13:28
Đầu xuân trẩy hội đền Đô
Văn hóa 01/02/2025 12:26
Đền Cờn xứ Nghệ tấp nập du khách đầu năm
Văn hóa 31/01/2025 19:44
Đầu Xuân vãn cảnh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
Văn hóa 31/01/2025 14:17
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ
Văn hóa 30/01/2025 15:04
Văn hóa nguồn lực phát triển đặc biệt
Văn hóa 30/01/2025 09:15
Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Văn hóa 30/01/2025 06:47
Thương về hương vị Tết xưa
Văn hóa 30/01/2025 06:47