Chuyện ít biết về ông “tổ” vũ khí và ngôi đền cổ ngay tại thành Cổ Loa
![]() | Đền An Dương Vương – Ngôi đền thiêng giữa thành Cổ Loa |
![]() | Nghiên cứu sớm tổ chức Lễ hội Ngô Quyền: Không thể chậm trễ hơn |
Tướng quân Cao Lỗ hay còn được nhân dân phong là Ông Nỏ hay Đại Than Đô Lỗ Thạch Thần là một vị tướng tài của Thục Phán An Dương Vương, quê quán xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Tương truyền ông chính là người khuyên Thục Phán An Dương Vương dời đô từ Phong Châu – một vùng bán sơn địa xuống Phong Khê một vùng đồng bằng trù phú, được Thục Phán An Dương Vương giao thiết kế, chỉ huy xây dựng thành Cổ Loa – một tòa thành cổ xưa nhất, quy mô nhất, sáng tạo và độc đáo nhất của người Việt cổ.
![]() |
Đền thờ tướng Cao Lỗ tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội (Ảnh:K.T) |
Ông cũng chính là người chế tạo ra nỏ thần liên châu hay còn được gọi là “Linh Quang Thần Cơ” – một loại nỏ với mũi tên bằng đồng 3 cạnh có tính xát thương cao, mà mỗi lần bắn được nhiều phát. Lịch sử ghi lại rằng, nỏ liên châu chính là thứ vũ khí thể hiện tính sáng tạo của người Việt cổ và trở thành thứ vũ khí thần dũng nhất của Âu Lạc thời bấy giờ.
Sau khi chế tạo ra nỏ thần liên châu, tướng Cao Lỗ lại huấn luyện cho hàng vạn binh sĩ ngày đêm tập bắn, vua An Dương Vương thường đến xem tập bắn trên “Ngự xa đài”. Tương truyền khi Triệu Đà xua quân xâm lược Âu Lạc lần đầu tiên, quân Triệu bị các tay nỏ bắn chết vô số, buộc phải lui quân rồi thốt lên là nỏ thần mà không dám đến gần.
Khi Triệu Đà lập xảo kế kết thông gia để do thám bí mật quân sự của thành Cổ Loa, tướng quân Cao Lỗ nhiều lần khuyên Thục Phán An Dương Vương không nhận nhưng vì thương con gái Mỵ Châu đã đem lòng yêu Trọng Thủy nên Thục Phán không nghe lại còn nghe lời dèm pha mà dần xa lánh ông. Do đó, Cao Lỗ buồn nên đã tìm về Nho Lâm sống ẩn dật và tìm ra mỏ quặng, luyện sắt trở thành ông Tổ nghề rèn.
Khi quân của Triệu Đà đến đánh, Vua Thục thua bỏ chạy, Cao Lỗ đã cùng em là Cao Tú ra ứng cứu. Nhưng thế giặc khi ấy quá mạnh, có truyền thuyết kể lại rằng, ông đã bị tử trận khi đến cứu Vua Thục.
Có thể thấy, những truyền thuyết mà chúng ta được đọc trong sách giáo khoa về việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa hay mối tình Mỵ Châu – Trọng Thủy không nói nhiều đến tướng quân Cao Lỗ, nhưng bóng dáng của ông luôn ẩn hiện xuyên suốt những truyền thuyết này.
![]() |
Tượng tướng Cao Lỗ và nỏ liên châu hiện vẫn còn tồn tại ngay ở khuôn viên đền thờ ở Cổ Loa (Ảnh:K.T) |
Hiện nay, những di sản vật thể hay phi vật thể mà chúng ta còn được thấy trong thời kỳ nhà nước Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương còn tồn tại ở thành Cổ Loa luôn mang bóng dáng của ông.
Qua những thông tin từ truyền thuyết, từ tài liệu lịch sử và hiện vật trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia như lẫy nỏ, mũi tên đồng… được phát hiện tuy số lượng không nhiều nhưng đã cho thấy việc chế tạo thành công và sử dụng có hiệu quả nỏ “liên châu” là một trong những cống hiến lớn nhất của danh tướng Cao Lỗ trong sự nghiệp giữ nước thời An Dương Vương.
Với tấm lòng tôn kính của người đời sau dành cho tướng quân Cao Lỗ, ngay tại thành Cổ Loa, từ lâu người dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ đến ông. Đền thờ nhỏ, có dựng tượng Cao Lỗ bắn nỏ giữa ao nước trước đền.
Đặc biệt, đền thờ tướng Cao Lỗ chỉ cách Đền thờ An Dương Vương khoảng 150 m. Đây cũng là địa chỉ được nhiều du khách trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Bologna đánh bại AC Milan, đăng quang Coppa Italia lần đầu sau hơn 50 năm

“Những chặng đường bụi bặm” tập 25: Nguyên phanh phui bí mật, Hậu đối mặt sự thật

Nhận định Osasuna vs Atletico Madrid: Bài test cuối cho giấc mơ châu Âu

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục 339 hồ, ao, đầm không được san lấp

Vallecano vs Real Betis: Bản lề cho cuộc đua châu Âu

Nhận định Espanyol vs Barca: Bước cuối cùng tới ngôi vô địch

Giá vàng thế giới lao dốc, bất ngờ xuyên thủng mốc 3.200 USD/ounce
Tin khác

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám: Người thầm lặng giữ “hồn” trống hội
Tôi yêu Hà Nội 07/05/2025 16:49

Ký ức người lính xe tăng về ngày đất nước liền một dải
Tôi yêu Hà Nội 01/05/2025 06:37

Bản lĩnh thép của Công an Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 17:56

Hàng nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ ngày 30/4
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 14:36

Xúc động hình ảnh người dân Thủ đô và du khách trang nghiêm tại Lễ chào cờ sáng 30/4 lịch sử trước Lăng Bác
Tôi yêu Hà Nội 30/04/2025 08:30

Màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tôi yêu Hà Nội 28/04/2025 08:07

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tôi yêu Hà Nội 14/04/2025 20:56

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 26/03/2025 13:23

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2025 16:03

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống
Tôi yêu Hà Nội 17/03/2025 14:17