Bé trai bị bạo hành đang được điều trị thở máy trong tình trạng đa tổn thương
Ngày 13/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé trai (25 tháng, nặng 8kg) bị bạo hành ở xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) được Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn chuyển đến vào ngày 12/4 với chẩn đoán đa tổn thương, gãy thân xương cánh tay, đa xây xát, bỏng da độ I-II, chấn thương đầu.
Bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng suy hô hấp và sốc mạch 160l/phút, huyết áp khó đo, có nhiều vết thương trán 3x0,5 cm, sưng u trán 3x3 cm. Ngoài ra, vết thương hai đầu núm vú của bé trai lở loét; xây xát hai gò má, mũi và nhân trung, cằm; biến dạng cánh tay phải; trợt da vùng ngực bụng và hông đùi trái. Bé còn bị hai vết loét vùng cột sống thắt lưng 2x2 cm, gãy 1/3 giữa xương cánh tay phải.
![]() |
Bé trai được xác định chấn thương đầu, gãy tay, bị bỏng và nhiều vết thương nghiêm trọng khác. Ảnh: C.H |
Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, bé được thở máy, điều trị tích cực, bù dịch, bó bột cánh tay phải, vệ sinh chăm sóc vết thương. Chụp CTscan sọ não ghi nhận xuất huyết dưới màng cứng, tụ máu mô mềm da đầu hai bên.
Hiện tình trạng bé còn nặng, tiếp tục được hồi sức tích cực và phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.
Trước đó, báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, ngày 12/4, cha mẹ của bé đưa con tới phòng trọ của người cô ruột tên là T. ở đường Tam Đông 20 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) cách nhà trọ bé trai khoảng 200m gửi nhờ chăm sóc.
Lúc này, chị T. phát hiện trên người và mặt của bé trai có nhiều vết thương nghiêm trọng. Vùng mặt, ngực có dấu hiệu của bị đánh đập, phần lưng xuất hiện nhiều vết bỏng như bị chích tàn thuốc. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải, được bó lại sơ sài bằng miếng vải nhỏ.
![]() |
Nhiều vết loét ở vùng cột sống thắt lưng của bé trai. Ảnh: C.H |
Chị T. gặng hỏi cha mẹ bé thì họ nói do bé trai nghịch ngợm nên bị nước sôi văng trúng, sau đó bỏ đi. Thấy dấu hiệu bất thường, chị T. đã trình báo cho Công an xã Thới Tam Thôn. Sau đó, bé trai đã được đưa vào bệnh viện điều trị.
Người dân địa phương cho biết, cha của bé trai tên C, còn người mẹ tên L, cả hai dọn về nhà trọ ở đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) sinh sống được khoảng vài tháng nay.
Công an huyện Hóc Môn đã mời cha mẹ ruột của bé trai lên làm việc. Cả hai được kiểm tra ma túy, kết quả âm tính. Ban đầu, người mẹ thừa nhận có đánh con.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”

Khai thác chuyến bay đầu tiên tại nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Đừng để “cha chung không ai khóc”!

Mùa cây “thay áo”

Giá vàng tăng vụt lên 120 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn xếp hàng dài chờ mua

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 2: Động cơ nào khiến xã, huyện "phớt lờ" quyết định của UBND thành phố Hà Nội?

Tài xế xe tải mang theo "đồ nghề" sử dụng ma túy đá
Tin khác

Tài xế xe tải mang theo "đồ nghề" sử dụng ma túy đá
Tin nóng 17/04/2025 12:47

Bắt khẩn cấp Hải "lé" và 9 đối tượng trong đường dây tín dụng đen
Tin nóng 17/04/2025 09:42

Tài xế đã uống bia trong bữa tối nhưng vẫn chở khách về Hà Tĩnh
Tin nóng 17/04/2025 09:36

Công an Bình Dương triệt xoá chuyên án, thu giữ gần 25kg ma túy
Tin nóng 17/04/2025 09:00

Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả
Tin nóng 16/04/2025 22:47

Kiểm lâm Nghệ An chấn chỉnh hoạt động tại các vườn thú
Tin nóng 16/04/2025 17:46

Vụ 573 loại sữa giả ung dung xâm nhập thị trường: Kẽ hở pháp lý nào giúp sữa giả "sống" thật?
Tin nóng 16/04/2025 07:46

Danh tính các đối tượng trong vụ việc "bảo kê" xây dựng tại phường Xuân La
Tin nóng 15/04/2025 23:06

Khởi tố Giám đốc BHXH huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
Tin nóng 14/04/2025 16:56

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi cài đặt phần mềm làm Visa online
Tin nóng 14/04/2025 16:39