Cỏ nơi đấy xanh hơn
Ấm lòng tình quân dân “Điểm tựa” giữa trùng khơi Hội Nhà báo TP Hà Nội thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên |
Áo lính khoác lại
Năm 1977 không ít người lính vừa phục viên đã tất tả khoác lại trên mình màu áo lính, cả một dải đất Việt gian lao vẫn chưa có lấy một ngày bình yên khi tiếng súng trên mặt trận Tây Nam vang lên. Ngày 30/4/1977, đúng ngày kỷ niệm 2 năm giải phóng miền Nam, Pol Pot huy động lực lượng quân đội tiến công vào 14 xã thuộc tỉnh An Giang, đốt phá, tàn sát dã man đồng bào ta.
Ở vùng đông bắc Campuchia, địch bố trí Sư đoàn 920 áp sát biên giới phía tây tỉnh Đắk Lắk, Sư đoàn 801 áp sát biên giới tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Ngày 2/4/1978, Pol Pot huy động lực lượng lớn chia thành nhiều mũi đánh nhiều hướng vào Đồn Công an vũ trang (nay là biên phòng - P.V) Bu Prăng, tổ chức một mũi thọc sâu vào trận địa pháo, trạm phẫu thuật tiền phương của Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 Quân khu 5 và đánh vào xã Quảng Trực (Đắc Rlốp) tỉnh Đắk Lắk giết và làm bị thương 51 đồng bào ta, đốt cháy 100 nóc nhà, 34 tấn lúa.
Đồn Bu Prăng bị địch vây hãm liên tục 47 ngày đêm, những người lính kiên cường đã không cho chúng cơ hội đặt chân lên một tấc đất của đồn. Đã có lúc nguy khốn, cấp trên cho phép cán bộ, chiến sĩ rút khỏi vòng vây. Nhưng những người lính quả cảm ấy đã chọn phương án ở lại, điều này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro lớn nhất: “Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật/ Mùa con voi xuống sông hút nước…”. Tháng 3 Tây Nguyên đẹp trong lời hát nhưng giữa vòng vây quân thù, nước được gùi về từ con suối nhỏ chỉ đủ để uống cho đỡ khát, hơn tháng trời không được tắm, chỉ cần lấy tay gãi nhẽ vào người cũng vo được cục đất nhỏ.
![]() |
Chiến sĩ đội vũ trang đồn biên phòng Sêrêpôk tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: K.H |
Đại tá Lê Xuân Đáng, Phó Chính ủy bộ đội biên phòng Đắk Lắk, lúc ấy vẫn chỉ là chiến sĩ nhớ lại: “Cả địch và ta đều cần dùng đến nguồn nước từ dòng suối cạn nên chúng không dám bỏ thuốc độc vào suối. Cho đến cuối tháng 5/1978 khi ta tung sư 2 của quân khu 5, hỏa lực mạnh có pháo bắn thì Pol Pot mới rút về bên kia biên giới”.
Cùng với đồn Bu Prăng, Công an vũ trang các đồn Đá Bằng, Đắk Đam, Tuy Đức anh dũng đánh trả, bẻ gãy hàng chục đợt tiến công của địch…Sau năm 1979, xong chiến dịch biên giới, quân ta tiếp tục truy quét tàn quân Fulro cho đến năm 1989. Nhưng năm 1992 ta vẫn có bộ đội hy sinh.
Tây Nguyên đẹp mê hồn giữa nhấp nhô của những vạt cỏ may đuổi nhau trong gió tạo thành những làn sóng tím biếc mượt mà, giữa những cánh rừng tươi màu xanh lá. Nhưng có lẽ không đâu xanh bằng lá của những gốc cây, ngọn cỏ vùng vành đai biên giới bởi chúng được tưới bằng máu và mồ hôi của bao chiến sĩ. Thiếu tá Đỗ Trung Long, Đồn trưởng đồn biên phòng Sêrêpôk, Đắk Lắk dẫn chúng tôi ra nhà bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng trang nghiêm ngay sát doanh trại. Ít ai ngờ ở khu vực nằm sâu trong đại ngàn heo hút chỉ có cây và núi, cách biên giới hai bên hàng chục cây số bói không ra một bóng người ngoài các chiến sĩ biên phòng vẫn có tới 71 liệt sĩ hy sinh. Trong số này có 57 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 470, Đoàn 559 hy sinh trong chiến đấu bảo vệ cầu phà trên dòng sông Sêrêpôk (năm 1973 và 1974); 14 liệt sĩ thuộc Đại đội 5 Công an vũ trang, đồn biên phòng Sêrêpôk và đồn biên phòng Bo Heng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới. |
Năm 1985, anh Đáng về công tác tại đồn Đắk Song, trực tiếp truy quét chống tàn quân Fulro. Chúng chủ yếu đánh tập kích xe khách chở dân để cướp của cải, nhất là khu vực Đắk Min có dốc Đắk Ghềnh. Nhiều cán bộ chiến sỹ của đồn Đắk Song hy sinh bởi đạn bắn tỉa và mìn của địch.
Có câu chuyện trùng hợp đến thắt lòng liên quan đến hai đồng chí chính trị viên. Họ đều nhận quyết định thăng chức Phó chủ nhiệm bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk ngay tại đồn và đều hy sinh trong tình huống trên đường về tỉnh nhận nhiệm vụ. Người thứ nhất là Thượng úy Nguyễn Siêu, Chính trị viên đồn biên phòng Trương Tấn Bửu (tên của một danh thủ bóng đá thời ngụy, đồn này trước của ngụy, sau giải phóng ta dùng lại và vẫn lấy tên cũ) nhận quyết định thăng cấp Phó chủ nhiệm bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, trên đường ra nhận nhiệm vụ mới bị Fulro phục kích bắn chết.
Vị trí này tiếp đó được trao cho Thượng úy Cao Xuân Đới, Chính trị viên đồn biên phòng Đắk La. Cũng giống như trường hợp của anh Siêu, anh Đới cũng bị địch phục kích bắn chết. Cả hai hy sinh khi chưa kịp đặt chân đến nơi công tác mới.
Bia tưởng niệm giữa đại ngàn lộng gió
Một năm sau ngày Campuchia được quân tình nguyện Việt Nam giúp đỡ giải phóng, nhưng máu của những người lính vẫn nhuộm đỏ biên giới. Đúng vào ngày quốc khánh đầu tiên của bạn, ta có cử đoàn cán bộ và văn công của tỉnh Đắk Lắk sang chúc mừng. Mặc dù có bộ đội đi cùng bảo vệ nhưng tàn quân Pol Pot vẫn tiến hành phục kích, dùng hỏa lực B40 bắn thẳng vào đoàn xe, khiến nhiều cán bộ và chiến sĩ của ta hy sinh, thương vong.
Tây Nguyên đẹp mê hồn giữa nhấp nhô của những vạt cỏ may đuổi nhau trong gió tạo thành những làn sóng tím biếc mượt mà, giữa những cánh rừng tươi màu xanh lá. Nhưng có lẽ không đâu xanh bằng lá của những gốc cây, ngọn cỏ vùng vành đai biên giới bởi chúng được tưới bằng máu và mồ hôi của bao chiến sĩ.
Thiếu tá Đỗ Trung Long, Đồn trưởng đồn biên phòng Sêrêpôk, Đắk Lắk dẫn chúng tôi ra nhà bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng trang nghiêm ngay sát doanh trại. Ít ai ngờ ở khu vực nằm sâu trong đại ngàn heo hút chỉ có cây và núi, cách biên giới hai bên hàng chục cây số bói không ra một bóng người ngoài các chiến sĩ biên phòng vẫn có tới 71 liệt sĩ hy sinh. Trong số này có 57 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 470, Đoàn 559 hy sinh trong chiến đấu bảo vệ cầu phà trên dòng sông Sêrêpôk (năm 1973 và 1974); 14 liệt sĩ thuộc Đại đội 5 Công an Vũ trang, đồn biên phòng Sêrêpôk và đồn biên phòng Bo Heng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới.
Có đến 95% liệt sĩ là người miền Bắc, đến từ các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội…14 liệt sĩ biên phòng có tới 9 người hy sinh trong năm 1978, trẻ nhất là liệt sĩ Nguyễn Phương Nam, hy sinh lúc vừa tròn 4 tháng tuổi quân. Thậm chí trong những năm 1991, 1992 tình hình biên giới lắng dịu vẫn có bộ đội hy sinh. Thiếu tá Long giọng trầm ngâm: “Năm 1991 bộ đội ta xuống sông đánh cá cho đơn vị vẫn bị bọn Fulro phục kích ném lựu đạn sát hại…”.
Chúng tôi thành kính thắp nén hương tri ân các liệt sỹ mà lòng không khỏi xót xa khi nhiều người trong số các anh ra đi lúc tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ.
Tây Nguyên những ngày này trời vẫn trong xanh như suối ngàn, phía trước nhà bia tưởng niệm là dòng Sêrêpôk đỏ nặng phù sa, bên những đồi hoa dại như nhuộm tím chiều hoang biền biệt là hình ảnh 6 người lính biên phòng vừa hoàn thành chuyến tuần tra biên giới, súng khoác trên vai đi ngang qua chúng tôi, hệt những nốt nhạc trong bài hát: “ Chiều dài biên giới” của tác giả Trần Chung: “Chiều dài biên giới chúng tôi đã qua/ Bảo vệ biên giới chúng tôi đứng đây/Cho đất mẹ nở hoa/Trong tình yêu bao la”.
Khắc Hạnh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Tạm giữ hình sự tài xế ô tô rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Phát huy tính chủ động của các địa phương trong quản lý đất đai

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy

Hà Nội xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025

Xã Dương Hòa ổn định y tế sau sáp nhập

Siết quản lý đất đai, tạo dư địa phát triển bền vững

Huy động tổng lực cho Chiến dịch “45 ngày đêm” chuyển đổi số tại cơ sở
Tin khác

Thanh Hóa chi 516 tỷ đồng hỗ trợ các xã sau sắp xếp
Cộng đồng 04/08/2025 21:35

Hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng nóng để nhận vé tham dự chương trình “Tổ quốc trong tim”
Cộng đồng 02/08/2025 16:49

Trào lưu tạo ảnh cưới bằng AI khiến dân mạng “phát sốt”
Cộng đồng 02/08/2025 15:48

Hàng trăm người tham dự giải chạy thiện nguyện vì trẻ em nghèo
Media 31/07/2025 20:38

Tăng cường phối hợp đưa tín dụng ưu đãi đến người dân
Nhịp sống Thủ đô 31/07/2025 14:16

Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện thường niên 2025
Cộng đồng 30/07/2025 15:32

Giữ hồn nghề diều sáo giữa nhịp sống đô thị
Xã hội 30/07/2025 13:56

Nguy cơ rò rỉ hình ảnh riêng tư từ camera giám sát gia đình
Cộng đồng 30/07/2025 06:22

Mở lối cho kinh tế Thủ đô từ nền tảng bản sắc văn hóa
Cộng đồng 29/07/2025 19:11

Sáng mãi phẩm chất người lính giữa thời bình
Xã hội 28/07/2025 15:07