-->

Biến rác thải rắn thành con đường nghệ thuật

Những mảnh gốm sứ, chai lọ thủy tinh, phế thải xây dựng,…được người dân làng Liên Mạc (phường Hoàng Liên, quận Bắc Từ Liêm) chung tay tái chế, xây dựng những bức tường nghệ thuật với hình ảnh sống động nhưng rất đỗi bình dị, thân thuộc. Những con đường gốm, sứ không chỉ tạo điểm nhấn cho các con đường làng, ngõ xóm mà nó còn giúp gắn kết tình cảm của những người dân địa phương, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
Ký giao ước thi đua nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt nhất Đồng Nai: Phát hiện nhiều đơn vị xả nước thải, chất thải ra môi trường Phát huy hiệu quả thu rác văn minh ở quận trung tâm

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

Nằm bên bờ đê sông Hồng, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 15km, làng Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) mang đến một cảm giác bình yên cho bất kỳ ai ghé thăm nơi đây, bởi những con ngõ đậm nét làng Việt xưa. Thời gian gần đây, nơi này thu hút thêm sự chú ý của mọi người nhờ hàng trăm bức tranh ghép tường đa sắc chạy dài khắp ngõ ngách của ngôi làng.

Biến rác thải rắn thành con đường nghệ thuật
Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, người dân làng Liên Mạc đã tái sinh thành những bức tranh sống động.

Điều khiến du khách thích thú khi ghé thăm không chỉ là những bức tranh gốm sứ, mộc mạc, đầy tính nghệ thuật mà còn từ nguồn vật liệu đặc biệt làm ra những tác phẩm này hầu hết đều là đồ phế liệu như: Mảnh chai, lọ thủy tinh; bát, đĩa, gạch, ngói vỡ, gạch lát xây dựng… Những thứ tưởng như đã bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường, qua bàn tay của người dân Liên Mạc đã được tái sinh trở thành những bức tranh mộc mạc, hấp dẫn, đa sắc màu.

Xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên (chủ nhiệm mô hình “Tranh ghép tường làng Liên Mạc”) đã ấp ủ mong muốn biến những bức tường làng rêu mốc trở thành những bức tranh nghệ thuật được ghép từ rác thải rắn. Được tiến hành từ tháng 10/2022 đến nay, làng Liên Mạc đã hoàn thành hàng trăm bức tranh nghệ thuật bằng gốm sứ, chai lọ, phế thải xây dựng,…

“Tôi tự hào và khẳng định rằng con đường tranh ghép của làng Liên Mạc mang thông điệp bảo vệ môi trường vì những bức tranh được làm từ những rác thải rắn bỏ đi. Ban đầu khi ý tưởng được đưa ra, người dân chỉ mong muốn vẽ những bức tranh bích họa để trang trí đường làng. Tuy nhiên, bích họa chỉ được một thời gian, nắng mưa sẽ bị phai màu, trong khi dùng rác thải rắn để tạo thành những bức tranh gốm sứ sẽ bền lâu, giảm áp lực cho môi trường cũng như việc thu gom, hạn chế được việc dán quảng cáo gây phản cảm trên các mảng tường”, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên chia sẻ.

Biến rác thải rắn thành con đường nghệ thuật
Tác phẩm tái hiện cổng làng Liên Mạc.

Chị Nguyễn Thị Hiên (Phó chủ nhiệm mô hình phụ trách kỹ thuật ghép) tâm sự: "Khi tôi đi tập thể dục quanh làng thì thấy rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình rất nhiều và hầu hết các loại rác đều không được phân loại. Những mảnh bát, mảnh cốc, viên gạch vỡ đều khó phân hủy, chúng tôi đã lên ý tưởng, tái sử dụng những nguyên vật liệu này thành những bức tranh nghệ thuật, làm đẹp các con đường làng, ngõ xóm”.

Sự xuất hiện của những bức tranh ghép nghệ thuật từ gốm, sứ, thủy tinh tái chế và vật liệu xây dựng đã làm thay đổi những bức tường rêu mốc, cũ kỹ, khiến người dân nơi đây tự hào, phấn khởi trước hình ảnh mới của ngôi làng.

Anh Ngô Xuân Thạo (Tổ dân phố Hoàng Liên 2, làng Liên Mạc) cho biết: “Không chỉ có thanh niên, mà người già, trẻ nhỏ cũng tích cực, chung tay góp sức. Mỗi người tùy vào khả năng mà tham gia vào từng phần việc, từng công đoạn từ việc thu thập, phân loại, vệ sinh phế liệu, đến cạo tường, cắt gọt, miết mạch, ghép tranh,…Công đoạn để làm nên một bức tranh mất khá nhiều thời gian bởi có nhiều những chi tiết nhỏ, buộc phải đập và cắt gọt những viên gạch cho phù hợp với chi tiết của bức tranh. Nhưng điều phấn khởi là được bà con trong làng rất đồng tình hưởng ứng”.

Gắn kết tình làng nghĩa xóm

Qua đôi bàn tay khéo léo của người dân làng Mạc, những vật liệu tưởng chừng bỏ đi đã được tái sinh trở thành tác phẩm nghệ thuật, đầy màu sắc. Qua đó, người xem thấy được hình ảnh thân thuộc của làng quê Bắc Bộ như hình ảnh giếng nước, cây đa, sân đình,…cũng như ký ức riêng của mỗi gia đình về cảnh đẹp làng mình khi xưa.

Biến rác thải rắn thành con đường nghệ thuật
Thay thế những bức tường rêu mốc, các bức tranh được ghép từ gốm sứ vừa bền đẹp, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Liên 2 Nguyễn Văn Hạnh chia sẻ: "Kể từ khi bắt tay vào thực hiện, con đường tranh ghép của làng Liên Mạc đã có nhiều tác phẩm ấn tượng, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Những ngày làm tranh là những ngày gắn kết cộng đồng dân cư khu phố. Mỗi người một chân một tay góp sức, góp công. Không khí làm việc vui vẻ, khẩn trương nhất là những ngày nghỉ cuối tuần, các gia đình, đoàn viên thanh niên, chi hội phụ nữ, tổ dân phố nô nức kéo nhau làm tranh".

Chia sẻ về mô hình ý nghĩa này, chị Trương Thu Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Liên Mạc cho rằng dự án tranh ghép của người dân làng Liên Mạc vừa góp phần bảo vệ môi trường, phát huy ý thức của người dân về việc chung tay làm đẹp cảnh quan nơi mình sinh sống, vừa gắn kết tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm. Từ thành công của các Tổ dân phố Hoàng Liên 1, Hoàng Liên 2 và Hoàng Liên 3, đoàn viên, thanh niên cũng đã hoàn thiện xong công trình trước cổng trụ sở Công an phường và sắp tới đoàn viên, thanh viên sẽ phối hợp với các bên liên quan nhằm lan tỏa mô hình đến với các tổ dân phố còn lại trên địa bàn.

Còn theo ông Nguyễn Kế Hiền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Hoàng Liên 2, việc người dân chung tay tạo nên con đường tranh ghép gốm sứ, thủy tinh tái chế và rác thải sinh hoạt ngoài ý nghĩa bảo vệ môi trường, chung tay làm đẹp các con đường làng, thì nó còn thể hiện tinh thần “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh” ở cơ sở trong việc gắn kết cộng đồng vì lợi ích chung.

N.Hoa - N.Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”

Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”

Thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ ba khóa X của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự băn khoăn trước vấn nạn an toàn vệ sinh thực phẩm và vụ việc gần 600 loại sữa giả, đồng thời yêu cầu làm rõ đơn vị quản lý để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”.
Khai thác chuyến bay đầu tiên tại nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Khai thác chuyến bay đầu tiên tại nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Ngày 17/4, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất thử nghiệm chuyến bay thực tế và khai thác chuyến bay đầu tiên tại nhà ga hành khách T3, được thực hiện bởi Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines với hành trình Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Đồn (chở 105 hành khách) và ngược lại (SGN-VDO-SGN).
Đừng để “cha chung không ai khóc”!

Đừng để “cha chung không ai khóc”!

Việc Công an phá đường dây sữa giả lên tới 573 chủng loại ngay tại Hà Nội đã gây hoang mang dư luận, người dân, đặc biệt là cha mẹ các em. Điều đáng nói, khi có vấn đề xảy ra, các cơ quan quản lý nhà nước vẫn điệp khúc “biết rồi khổ lắm, nói mãi” đó là bộ, ngành “tôi” không quản lý.
Mùa cây “thay áo”

Mùa cây “thay áo”

Hà Nội đang bước vào mùa cây thay lá. Nhiều người bạn của tôi cùng nhận ra, những mảng sắc màu đa sắc của lá trong phút “tàn phai rực rỡ” biến chuyển khiến phố Hà thành như một bức tranh của Levitan. Nhưng với tôi, vũ điệu của lá khi trút xuống mang vẻ đẹp huyền ảo riêng có.
Giá vàng tăng vụt lên 120 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn xếp hàng dài chờ mua

Giá vàng tăng vụt lên 120 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn xếp hàng dài chờ mua

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, lên mức kỷ lục mới 120 triệu đồng/lượng vào sáng nay (17/4). Người dân đổ xô đi mua vàng, sẵn sàng xếp hàng dài để không bỏ lỡ cơ hội khi giá tiếp tục leo thang. Nhiều người lo ngại giá vàng sẽ còn tăng nên quyết định tích trữ vàng, trong khi một số người lại chờ đợi thời cơ để bán ra chốt lời.
San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 2: Động cơ nào khiến xã, huyện "phớt lờ" quyết định của UBND thành phố Hà Nội?

San lấp trái phép hồ Đầm - Kỳ 2: Động cơ nào khiến xã, huyện "phớt lờ" quyết định của UBND thành phố Hà Nội?

Không chỉ có dấu hiệu buông lỏng quản lý, cố tình “né tránh” cung cấp thông tin cho báo chí, để sai phạm tại khu vực hồ Đầm (xã Minh Quang, Ba Vì) tồn tại; chính quyền địa phương còn có dấu hiệu “phớt lờ” Quyết định 1614/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội về việc không được san lấp hồ, ao, đầm trên địa bàn Thủ đô, trong đó, hồ Đầm là 1 trong 2 hồ trên địa bàn xã Minh Quang nằm trong danh mục cấm san lấp. Vậy “trên bảo”, “dưới” có thực sự nghe?
Tài xế xe tải mang theo "đồ nghề" sử dụng ma túy đá

Tài xế xe tải mang theo "đồ nghề" sử dụng ma túy đá

Quá trình làm việc, phát hiện tài xế xe tải có biểu hiện sử dụng chất kích thích, Cảnh sát giao thông đã tiến hành test nhanh ma túy và ghi nhận lái xe kết quả dương tính. Tổ công tác cũng phát hiện một số dụng cụ sử dụng ma túy được tài xế giấu trên xe.

Tin khác

Mùa cây “thay áo”

Mùa cây “thay áo”

Hà Nội đang bước vào mùa cây thay lá. Nhiều người bạn của tôi cùng nhận ra, những mảng sắc màu đa sắc của lá trong phút “tàn phai rực rỡ” biến chuyển khiến phố Hà thành như một bức tranh của Levitan. Nhưng với tôi, vũ điệu của lá khi trút xuống mang vẻ đẹp huyền ảo riêng có.
Đảo tiền tiêu và câu chuyện về giếng nước ngọt cổ

Đảo tiền tiêu và câu chuyện về giếng nước ngọt cổ

Ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mà không một lần đặt chân kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài Hải đội Hoàng Sa rồi tới giếng Vua còn được người dân gọi là giếng Gia Long hay giếng Xó La, nằm ở thôn Đông, xã An Vĩnh thì chưa thể gọi là đến đảo tiền tiêu. Cạnh tượng đài vẫn còn ngôi mộ tụ hồn từ xa xưa như muốn nhắc nhở con cháu muôn đời sau rằng ông cha họ xưa kia bất chấp hiểm nguy, hy sinh tuổi xuân thẳng tiến Hoàng Sa để đánh dấu phần biển đảo thiêng liêng của đất nước.
Hộ đăng ký kinh doanh dạy thêm, học thêm ở Nghệ An tăng đột biến

Hộ đăng ký kinh doanh dạy thêm, học thêm ở Nghệ An tăng đột biến

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo về việc rà soát tình hình dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT.
Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai

Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai

Lễ hội Tổng Nam Phù – từ một nghi lễ dân gian – đã trở thành biểu tượng tinh thần của sự từ bi, trí tuệ, gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc. Việc ghi danh lễ hội vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia không chỉ là sự khẳng định giá trị truyền thống, mà còn là bước mở ra một chặng đường mới để lan tỏa di sản, kết nối các thế hệ, và bồi đắp tinh thần yêu nước, đạo hiếu trong lòng người Việt.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025 - 2026 của các trường có vốn đầu tư nước ngoài

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025 - 2026 của các trường có vốn đầu tư nước ngoài

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026 các trường có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: 9 trường trung cấp được giao tuyển sinh 2.955 chỉ tiêu

Hà Nội: 9 trường trung cấp được giao tuyển sinh 2.955 chỉ tiêu

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có Quyết định số 716/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho các trường trung cấp trực thuộc trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026.
“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới

“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới

Tối 15/4, tại Hội trường 700 - Học viện Tài chính (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), buổi tọa đàm “Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan - Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” đã diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy cảm hứng.
77 trường tư thục được giao 27.919 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

77 trường tư thục được giao 27.919 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Năm học 2025 - 2026, 77 trường trung học phổ thông (THPT) tư thục ở Hà Nội được giao 27.919 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.
Triển lãm tranh “Thiên thanh”: Ngợi ca đất nước và hướng đến trái tim thiện lành

Triển lãm tranh “Thiên thanh”: Ngợi ca đất nước và hướng đến trái tim thiện lành

Triển lãm tranh "Thiên thanh” của nữ họa sĩ Lê Thu Huyền diễn ra từ ngày 15 - 23/4 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 30 tác phẩm hội họa có chủ đề về thiên nhiên, ngợi ca, tôn vinh vẻ đẹp của đất nước.
Tỉnh Nghệ An sẽ giảm còn khoảng 130 xã sau sắp xếp

Tỉnh Nghệ An sẽ giảm còn khoảng 130 xã sau sắp xếp

Nghệ An là tỉnh rộng nhất cả nước, hiện nay địa phương này có 412 đơn vị cấp xã
Xem thêm
Phiên bản di động