Nắng đầu mùa

10:19 | 08/04/2025
Sớm cuối tuần, tôi tự cho phép mình ngủ thêm một chút. Khi tỉnh giấc, giọt nắng đầu mùa tinh nghịch lọt qua khe rèm, soi lấp lánh trên chiếc gương trang điểm. Tôi bước ra, mở cửa ban-công nhìn xuống phố. Ô kìa, nắng đầu mùa đang chan hòa trên vạn vật.
Hà Nội, miền thương nỗi nhớ! Nắng xuân gọi những yêu thương
Nắng đầu mùa
Ảnh minh họa

Sau chuỗi ngày mưa xuân ẩm ướt, nắng đầu mùa đến mang cho vạn vật sự khởi sắc. Dường như, phố lung linh hơn trong nắng đầu mùa.

Xuống phố mùa này thích lắm nhé. Những loài hoa của mùa xuân như mời gọi mọi người cùng lưu lại khoảnh khắc tuyệt diệu của đất trời. Nắng ươm tơ trên những đóa hoa ban hồng tím. Nắng ong óng mơ màng trên thảm hoa sưa trắng muốt. Nắng thắp lửa trên sắc đỏ hoa gạo.

Tôi và một vài người bạn ghé quán trà nhỏ xinh trên con phố cũ. Chúng tôi nhẩn nha thưởng thức trà, tí tách cắn hạt hướng dương vừa ngắm dòng người ngược xuôi trên phố. Nắng chảy tràn trên bức tường cũ loang lổ màu thời gian tạo ra bức tranh trừu tượng thật thú vị. Một người bạn chợt hỏi: “Theo mọi người, đây là nắng xuân hay nắng hạ?”. Mỗi người một ý. Ai cũng có cảm xúc của riêng mình. Tôi thì tủm tỉm: “Đây là nắng mùa không tên”. Vậy là, lại thêm một màu sắc riêng cho nắng.

Nắng mùa này lạ lắm. Không ong óng dịu dàng như nắng xuân nhưng cũng chưa gắt gỏng như nắng hạ. Cũng không phải nắng mật của mùa thu và thoáng chút hanh hao của nắng đông. Nắng mang trong mình hương của đất trời khúc giao mùa. Bởi vậy nên thật khó đặt tên cho cữ nắng mùa này. Thôi thì, cứ cho rằng, nắng đầu mùa sau chuỗi ngày nồm ẩm.

Hà Nội có những con phố cất cho riêng mình khoảng lặng giữa lòng thành phố. Dạo bước trên con phố Khúc Hạo, nắng xuyên qua tán lá tạo thành “thanh ray” huyền ảo sắc màu cổ tích. Mỗi góc phố mùa này cũng trở thành “bối cảnh” để chị em khoe dáng. Trên trang cá nhân một người bạn của tôi lưu lại hình ảnh chị khoe dáng bên hoa ban. Nụ cười cùng ánh mắt của chị lấp lánh niềm vui trong nắng. Tôi khá ngạc nhiên khi biết, đó là cây ban được trồng ở ngay giao cắt phố Thi Sách và Nguyễn Công Trứ. Trước đây, như một sự mặc định, mỗi lần muốn chụp cùng hoa ban, chúng tôi thường phải lên tận đường Bắc Sơn để tận hưởng không khí Tây Bắc giữa lòng Hà Nội.

Nếu ai đã từng sống ở Hà Nội, hẳn sẽ ấn tượng về tiết trời nồm ẩm sau Tết. Có những ngày, sàn nhà chảy nước ướt sũng, gương kính mờ đi, quần áo phơi mãi không khô, nấm mốc thi nhau mọc lên khắp nơi. Quãng thời gian đó, tuy ngắn nhưng khiến ai cũng cảm thấy bức bối, khó chịu. Ta thầm mong nắng về.

Đến một ngày, nắng đầu mùa đã về. Nắng hong khô những nỗi buồn man mác. Nắng trao cho ta năng lượng hứng khởi của một mùa mới. Xin chào đón nắng đầu mùa!

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này