Với quyết tâm chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách, từ ngày 19 - 21/9, Ủy ban MTTQ phường Tứ Liên đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường thống kê, rà soát, lập danh sách trình đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Thành phố xem xét, phê duyệt đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ và yêu cầu đề ra.
![]() |
Sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ các cấp đã giúp người lao động với bớt khó khăn trong mùa dịch. |
Ông Phạm Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tứ Liên chia sẻ: “Khi có các nguồn hỗ trợ, nhu yếu phẩm, thuốc... MTTQ phường đều nhanh chóng triển khai trao đến tay người dân. Nhiều khi ban đêm có rau củ hay gạo về đến phường thì tôi và các thành viên trong tổ công tác cũng tranh thủ sắp xếp, phân chia đều vào các túi quà để nhanh chóng gửi đến cho các trường hợp khó khăn. Chúng tôi thấy rất hạnh phúc khi được làm công việc này. Nhìn những ánh mắt vui mừng của người dân lao động khi được quận, phường chăm lo từng “bó rau, cân gạo” đúng vào lúc họ cần nhất thì chúng tôi dù có vất vả đêm hôm đến mấy vẫn luôn sẵn sàng”.
Chính sách hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Thành phố đối với những người yếu thế không đủ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND đã thực sự giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường yên tâm, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, từng bước kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.
Xúc động trước sự quan tâm của MTTQ Việt Nam các cấp, anh Hoàng Văn Hùng (quê ở xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ: “Tôi là thợ cơ khí, ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện Chỉ thị của Thành phố, từ ngày 24/7 đến nay tôi phải nghỉ làm. Thu nhập không có, gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn, phải chi tiêu tiết kiệm để duy trì cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các cấp chính quyền mà tôi và gia đình yên tâm, ổn định tâm lý, chấp hành tốt các quy định chống dịch”.
Cũng là trường hợp khó khăn trên địa bàn phường, chị Đinh Thị Ngà (quê ở xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) hiện trú tại địa chỉ 72/310/81 Nghi Tàm, phường Tứ Liên đã bật khóc khi nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Thành phố. Chị Ngà chia sẻ: “Tôi là lao động tự do, lúc chưa có dịch tôi đi làm thêm nên cũng có thu nhập. Dịch bệnh ập đến, tôi bị mất việc làm, gia đình còn 2 con nhỏ đang tuổi ăn học nên rất khó khăn bởi vậy sự hỗ trợ đó có ý nghĩa rất lớn, tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng vượt qua khó khăn trong mùa dịch”.
N. Hoa
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/quan-tay-ho-trao-ho-tro-cho-gan-1500-truong-hop-kho-khan-130766.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này