Đậm đà phong vị Tết quê
19:48 | 15/02/2018
Chỉ còn vài giờ nữa thôi là năm Đinh Dậu chính thức khép lại. Tết đến cho mọi nẻo đường quê hương thêm rộn ràng, cho các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau cùng đón xuân mới.
 |
Ngày cuối cùng của năm cũ, người dân đi chợ sắm tết đông hơn. Tại các quầy hàng, hàng hóa cũng bày bán nhiều gấp ba, gấp bốn ngày thường. |
 |
Phiên họp chợ cuối cùng của năm đông vui, nhộn nhịp, không chỉ người mua phấn chấn mà người bán cũng rộn ràng. |
 |
Hàng hóa đa phần là các sản phẩm do người dân làm ra, từ buồng cau, nải chuối, hoa quả vườn nhà, rồi gạo nếp, đậu xanh... |
 |
Tại khu chợ, các quầy bán hoa tranh thủ bán hết hoa trong buổi chợ cuối. |
 |
Các quầy thịt bò, thịt lợn… lúc nào cũng tấp nập người mua. |
 |
Tiếng người chào hàng, tiếng trả giá hòa chung với tiếng cười nói, hỏi thăm nhau khiến không gian chợ càng thêm náo nhiệt. |
 |
Những đứa trẻ háo hức đợi để được mua đồ chơi, quần áo mới. |
 |
Ngay từ sáng, tại hàng cắt tóc đầu chợ, rất đông người đã xếp hàng sẵn chờ đến lượt. |
 |
Nhiều quán rửa xe cũng trong tình trạng tương tự. Mọi người mang xe của mình đi rửa với mong muốn một năm mới “sạch sẽ” và gặp nhiều may mắn. |
 |
Cửa hàng tạp hóa đông đúc người mua. |
 |
Các gia đình dậy thật sớm để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. |
 |
Mâm cơm tất niên với những món ăn quen thuộc như gà luộc, chả nem, giò bó… mang nhiều ý nghĩa, kết thúc một năm các thành viên trong gia đình mỗi người một phương, đi học tập, làm việc nơi xa cùng nhau trở về đoàn tụ, sum vầy. |
 |
Mọi người cùng nhau ra nghĩa trang để lễ tạ Thổ thần, sửa sang lại phần mộ của tổ tiên, ông bà. Đồng thời thắp nén hương thơm mời Gia tiên về đón năm mới. |
Phạm Thảo