Đã chả phải lẩy Kiều!

15:52 | 07/09/2017
- Những điều trông thấy mà… - Bác lại lẩy Kiều rồi. Gớm ông Nguyễn Du cũng tài thật, dở trang nào đọc cũng thấy hiển hiện trong cuộc sống.
da cha phai lay kieu Em bác mà!
da cha phai lay kieu Sê gêm là cái gì?
da cha phai lay kieu Đúng là thế!

- Chú chỉ được cái đoán giỏi. Tớ mới nói có 5 chữ mà chú đã biết tớ lẩy Kiều.

- Thì chắc bác lại bức xúc chuyện gì mới ngâm nga: Những điều trông thấy mà…đau đớn lòng, chứ gì.

- Đúng thế. Chẳng hiểu cái dự án đưa tri thức trẻ về làm cán bộ xã thế nào, chứ cứ tư duy thế này thì nguy to.

- Bác muốn nói đến chuyện cái xã Đức Chánh ở Quảng Ngãi, cho phá rừng phi lao phòng hộ 30 năm tuổi để trồng rau sạch chứ gì.

-Thì nó đấy. Ai đời đi phá rừng phòng hộ, mà đến trẻ con nó cũng biết cái giống phi lao có ý nghĩa như thế nào đối với việc ngăn chặn sóng, gió biển; là giống cây quan trọng trong bảo vệ môi trường.

- Dưng phá để trồng rau an toàn, trong khi cả nước đang “ra sức” chống thực phẩm bẩn thì cũng có ý nghĩa đấy chứ.

-Chú nói vậy là biết 1 mà không biết 2. Đấy bao nhiêu lũ quét, sóng thần gây bao hiểm họa đều xuất phát từ phá rừng đó.

-Em nghe nói ông Bí thư xã Đức Chánh này khẳng định việc phá hơn 4 ha rừng phi lao ven biển không ảnh hưởng đến môi trường, nếu dự án trồng rau hiệu quả sẽ tiếp tục tăng diện tích canh tác, tức là tiếp tục cho phá phi lao. Ổng nói vậy chắc cũng có lý của ổng.

-Cái lý “phá” thì có. Thế nên tớ mới thấy ái ngại cho tư duy của cán bộ xã, chẳng hiểu vì thiếu hiểu biết thật, hay vì cái lợi trước mắt mà cứ “làm liều”?

-Bác ái ngại cũng phải. Đấy cái cán bộ xã Nhân Cơ ở Đắk Nông đó, bác đã nghe các ổng giải thích về việc làm sân tenit cho cán bộ xã “rèn luyện sức khỏe” chưa?

-Tớ có biết chuyện này. Nghe nói các doanh nghiệp góp tiền làm sân tenit này chứ không phải tiền ngân sách, cũng chẳng phải tiền “thu phí” của dân cơ mà.

-Tiền nào thì cũng là tiền. Làm sân tennit mà chỉ có mỗi mấy ông cán bộ chơi với nhau, vậy có ổn không?

-Ổn chứ. Sân tenit được làm trên đất quy hoạch khu vui chơi thể thao nhé, tuyên bố rồi, ai muốn chơi thì cứ vào nhé, chỉ thu có 200 ngàn tiền chăm sân, mua bóng thôi nhé. Vô tư thế còn gì.

-Chả biết bác nói thật hay nói đùa, dưng em là em thấy chuyện này quá phi lý. Đành rằng ai muốn chơi cứ vào, dưng thử hỏi nông dân liệu có điều kiện để chơi tenit không? Nói bác đừng phật ý đến em và bác là cán bộ thành thị đàng hoàng, hỏi đã biết cái sân tennit thế nào chưa mà nói đến nông dân.

-Dưng xây dựng phong trào thể dục thể thao trên đất quy hoạch khu vui chơi thể thao cũng là có lý đấy chứ.

-Chả có lý tẹo nào. Đành rằng xây dựng phong trào thể thao, dưng trên mảnh đất đó làm vài sân cầu lông, bóng chuyền, vài cái xà đơn xà kép, cầu trượt, đu quay cho trẻ em… có phải quảng đại quần chúng và ý nghĩa biết bao không.

-Dưng còn vấn đề “chơi sang” của mấy ông cán bộ xã, chú giải quyết thế nào?

-Thế bác nghĩ sao khi mấy ổng “chơi sang” mà mấy cái trạm y tế, trường học sập sệ như thế. Mà chết nỗi càng xã nghèo, mấy ổng lại càng chơi sang.

-Ừ nhỉ, vậy hóa ra mấy cái anh doanh nghiệp góp tiền làm sân tennit này mà chuyển sang xây trường học, trạm xá thì tuyệt quá nhỉ.

-Nếu vậy bác đã chả phải lẩy Kiều.

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này