Câu chuyện gia đình

15:39 | 15/08/2017
Bữa cơm gia đình đông đủ và ấm cúng. Ông bảo rằng ông không ngờ về già rồi mà còn được con cái quan tâm đến đời sống tình cảm như thế. Ông với bà sẽ sống hòa thuận đến lúc “xuống lỗ” để con cái được vui vẻ hạnh phúc.  
cau chuyen gia dinh Chồng ngoại tình: Lỗi lớn là do vợ?
cau chuyen gia dinh Yêu thương và chia sẻ
cau chuyen gia dinh Những bà vợ có chồng hay bia rượu cần biết điều này
cau chuyen gia dinh Hâm nóng lại tình yêu

Cô em dâu đoán là hôm bà đi Hà Nội chữa bệnh, lúc gọi điện lên lại còn trêu ông là: “Ông ở trên ấy đi với bà nào thì đi, ở dưới này em đã có ông thầy thuốc chăm sóc rồi. Đấm bóp, châm cứu, bấm huyệt… sướng lắm”. Ông buồn từ hôm ấy không gọi điện về Hà Nội cho bà… còn nữa…

cau chuyen gia dinh
Ảnh minh họa: nguồn Internet

Hai chị em thì thầm một hồi, Phương để ý thấy thái độ của bố vẫn bình thường, còn mẹ cũng vẫn như mọi ngày, tất bật việc nhà cửa cơm nước. Phương liền gọi điện cho Hoa, chị gái thứ hai đang sống ở Hà Nội. “Chị biết không, ông bà đang giận nhau đấy. Hôm nọ bà sốt cao, bảo ông lấy thuốc cho ông cũng không thèm lấy. Giờ giận nhau rồi, người ngủ dưới đất, người ngủ trên giường”. Hoa hốt hoảng: “Chết thật, từ trước đến giờ có thế bao giờ đâu. Các cụ già mà giận nhau là hay suy nghĩ khổ sở lắm, thế tại sao ông lại không lấy thuốc cho bà?”. “Tại vì trước đấy ông giận bà vì hôm đi Hà Nội ở nhà chị chữa bệnh đấy, bà bảo là có ông thầy đấm bóp cho sướng lắm không về nữa”. “À, thì ra thế, tính ông hay ghen mà. Nhưng ông tệ thật đấy, vợ ốm mà không chăm sóc, thế là không được”. Hoa bỗng xót mẹ, trách bố vô tâm.

Nhà Phương ở huyện cách nhà bố mẹ đẻ gần 70km. Cô tranh thủ nốt tuần cuối của kỳ nghỉ hè để đưa con lên ông bà ngoại chơi. Vừa lên đến nơi thì Nga, cô em dâu, kéo ra một góc thì thào: “Chị ơi, ông bà giận nhau hay sao đấy, ông ngủ dưới đất, bà ngủ trên giường”. “Thế á, chết thật, già rồi mà còn giận nhau thì khổ lắm, thế nguyên nhân vì sao mợ có biết không?”.

Hai ngày sau, Vân từ Vũng Tầu “bay” ra, Hoa từ Hà Nội “phóng” về. Ba chị em cộng với cô em dâu là 4 họp bàn gấp trước khi “mở phiên tòa”. “Này, các cụ diễn giỏi thật. Ban ngày thì vẫn giao tiếp với nhau bình thường, đêm đến thì nằm riêng”. Vân đưa ra nhận định sắc bén.

Đến bữa cơm tối, cả 4 chị em đều căng thẳng. Cuối cùng Hoa chấp nhận “khơi mào”: “Bố mẹ ạ, giờ mình cũng có tuổi rồi, phải quan tâm chăm sóc lấy nhau, chứ các con thì đứa nào cũng bận nhà đứa ấy, cũng chỉ chăm sóc được phần nào. Về già con chăm cha không bằng bà chăm ông. Có gì thì bỏ qua cho nhau chứ đừng giận nhau thế, suy nghĩ nhiều lại thành tâm bệnh thì khổ. Tối nay ông lên giường ngủ với bà đi chứ ai lại nằm đất mãi thế, các con chẳng đứa nào yên tâm”.

Ông với bà nhìn nhau ngơ ngác. “Ai bảo chúng bay là tao nằm đất”. Ông lên tiếng. “Thì cái Nga nó trông thấy mà”. Phương cãi.

“Có hai hôm mẹ chúng bay bị sốt virus, bà ấy sợ lây sang ông cho nên bảo nằm tách ra. Bà ấy hết sốt thì tao lên giường nằm chứ nằm đất làm gì?”. Ông trả lời.

“Hả?”. Bốn chị em nhìn nhau, cả gái với dâu há hốc miệng chẳng nói được câu nào. Bà cười phá lên. “À, hóa ra mấy đứa tưởng bố mẹ giận nhau cho nên tụ tập về đây để hòa giải chứ gì? May quá, Tết chúng bay cũng chẳng về đông đủ thế này, nhân tiện ở chơi luôn hết tuần về các con nhé”.

Tất cả đều gật đầu lia lịa. Bữa cơm gia đình đông đủ và ấm cúng. Ông bảo rằng ông không ngờ về già rồi mà còn được con cái quan tâm đến đời sống tình cảm như thế. Ông với bà sẽ sống hòa thuận đến lúc “xuống lỗ” để con cái được vui vẻ hạnh phúc.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này