Sáng nay (4/3) tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm sản phẩm nghệ thuật của người tự kỷ mang tên "Chạm".
"Chạm" là triển lãm các sản phẩm nghệ thuật của 6 người tự kỷ: Ụjita Masato đến từ Nhật Bản, Trung Hiếu, Hoàng Minh, Bình Minh, Danh Lâm (Gia Bảo), và Nem (Đình Chí). Những bức tranh đã được cố vấn bởi các họa sỹ Lê Thiết Cương, họa sỹ Nguyễn Đức Phương và họa sỹ Khúc Ngọc Minh.
Được biết, tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển suốt đời, do những rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra với bất cứ ai, nó khiên người bệnh khó thể hiện cảm xúc, đặc biệt là rất khó để nói chuyện hay trò chuyện qua lại với người khác.
Chia sẻ tại buổi triển lãm, họa sỹ Lê Thiết Cương cho biết: "Qủa thực Chạm là một sự nỗ lực cố gắng rất nhiều của các bạn bị tự kỷ. Thông qua triển lãm, chúng tôi chỉ muốn mọi người hiểu hơn về thế giới của người tự kỷ. Họ cũng có cảm xúc, có nhận thức, có đam mê và có cả tài năng. Những bức tranh của các cháu vẽ rất đẹp, sinh động và có hồn, mà không phải ai cũng vẽ được. Là một họa sỹ, tôi cũng chỉ mong muốn góp một phần sức mình giúp đỡ, tạo sân chơi để người tự kỷ được bộc lộ khả năng và hòa nhập hơn với cuộc sống bình thường".
Để có được buổi triển lãm này, là sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều của những bạn tử kỷ, và cả người thân của các em. Phải rất giàu lòng yêu thương và niềm tin vào con mình, thì các bậc làm cha mẹ mới có thể đầu tư nhiều thời gian, công sức và vật chất để con học được cách thể hiện bản thân, cách giao tiếp thông qua nghệ thuật. Chạm là một thành công nho nhỏ, cũng là chạm vào những hy vọng của người tự kỷ. Họ cũng mong ước được sống, làm việc, hòa nhập và đóng góp cho xã hội.
Dưới đây là một số hình ảnh, bức tranh sinh động được phóng viên báo Lao động Thủ Đô chụp lại từ buổi triển lãm:
 |
Buổi triển lãm đã thu hút được đông đảo người xem, đặc biệt là các bạn nhỏ. |
 |
Những bức tranh loằng ngoằng, nguyệch ngoạc... nhưng ngộ nghĩnh và rất sinh động. |
 |
Bức tranh xé giấy tiêu đề "Linh dương ăn cỏ" của em Phạm Bình Minh |
 |
Bức tranh đầy màu sắc của Trung Hiếu. |
 |
Các em nhỏ rất hào hứng và thích thú với những bức tranh lạ mắt của những bạn tự kỷ. |
 |
Nem tên thật là Hà Đình Chí, sinh năm 2005. Tháng 5/2014 Nem là người tự kỷ đầu tiên tại Việt Nam có triển lãm cá nhân mang tên "Câu chuyện của Nem" với thông điệp "Mỗi trẻ em là một tiểu thế giới". |
 |
Nem thích màu vàng, hầu như bức tranh nào của Nem cũng có màu vàng |
 |
Anh Ụjita Masato, 40 tuổi, đến từ Nhật Bản với tác phẩm của mình. Những bức tranh của anh, phần nhiều đều vẽ về thế giới động vật sinh động. |
 |
Gia Bảo là một "họa sĩ" vẽ tranh rất nhanh và đẹp. Thường chỉ 20 phút là Gia Bảo đã có thể vẽ phác thảo xong bức tranh của mình. |
 |
Gia Bảo vui vẻ ngắm sản phẩm tranh vẽ của Nem. |
 |
Nguyễn Trung Hiếu một thanh niên điển trai với nụ cười tươi tắn và hàm răng trắng bóc. Hiếu sẽ khiến trái tim nhiều thiếu nữ thổn thức, nếu như em chỉ ngồi chơi đàn hay vẽ tranh. |
 |
Rất nhiều các bậc phụ huynh đã đưa con mình đến triển lãm thăm quan và bày tỏ sự khâm phục với những em nhỏ bị tự kỷ đầy tài năng này. |
 |
Trẻ tự kỷ cắt tranh ngay tại triển lãm. |
 |
5 họa sĩ nhí của buổi triển lãm mang tên "Chạm" |
 |
Trinh Hoàng Minh, sinh năm 2001 với tác phẩm của mình. Minh thích vẽ tranh trừu tượng, tranh phong cảnh và đặc biệt là những bức tranh về phố phường Hà Nội. |
 |
Bức tranh đêm trăng đầy màu sắc tươi tắn của Nem. |
Triển lãm sẽ mở cửa từ 8h sáng đến 5h chiều mỗi ngày, trong thời gian từ ngày 4/3 đến 12/3 tại tầng 5, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Minh Khuê