![]() | Rơi xuống hệ thống nghiền đất sét, công nhân chết thảm |
![]() | Thiếu kinh nghiệm, lao động trẻ dễ bị tai nạn lao động |
![]() | “Mỗi giờ, cả nước có 1 nạn nhân vì tai nạn lao động xây dựng” |
Nỗi đau “chồng” nỗi đau!
Anh Quốc sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thôn Đồng Dẽ, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, anh là con thứ 3 trong gia đình 5 anh em. Năm 1977, bố anh không may bị ung thư nên qua đời, để lại cho gia đình anh một món nợ lớn. Mấy năm sau, 2 người anh của Quốc lại lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Cô Thúy, mẹ của anh Quốc kể: Cuộc đời cô quá bất hạnh khi lần lượt phải tiễn biệt 3 người thân ra đi, mong rằng những đứa con còn lại sẽ là niềm an ủi cuối đời tôi.
![]() |
Phần lưng của bệnh nhân Trấn Trí Quốc bị há miệng rộng |
Cuộc sống không như mong muốn, mấy năm sau người anh trai đầu và em út của anh Quốc lần lượt bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não. Quốc bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình và là lao động chính. Để có tiền trang chải cuộc sống, Quốc đã vay tiền theo diện hộ cận nghèo để làm ăn, nhưng chính những ý định tốt đẹp đó của anh lại khiến anh bị tai nạn và trở thành tàn phế.
![]() |
Phim chụp lúc bệnh nhân Quốc bắt đầu nhập viện và phim chụp sau khi được phẫu thuật lần |
Cô Thúy cho biết: vì là trụ cột trong gia đình nên Quốc lúc nào cũng trăn trở để tính chuyện làm ăn lâu dài. Vừa rồi, nhà nước cho vay tiền để mua bò, mua được 4 con thì 2 con bị mất trộm. Quốc lại tính đến việc đào ao thả cá để gia tăng sản xuất. Hôm ấy, Quốc thuê máy xúc về để hỗ trợ việc đào ao, nhưng không may Quốc bị tụt xống hố và bị đất vùi lấp. Hoảng sợ, người lái máy xúc đã điều khiển máy xúc để cào đất lên mong tìm được anh nhưng không may máy xúc lại cào trúng vào lưng Quốc, khiến Quốc bị đứt đôi cột sống, đắt tủy, rách phổi...
“Giành giật” sự sống!
Nói về tình trạng của anh Quốc, TS.BS Lưu Quang Thùy - Khoa điều trị tích cực (Bệnh viện Việt Đức), người điều trị trực tiếp cho biết: BV tiếp nhận bệnh nhân Quốc trong tình trạng lơ mơ, bóp bóng qua nội khí quản, liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác ngang vú, vết thương cổ lưng dài 10 x 40 cm, có nhiều bùn đất ở trong vết thương. Kết quả chụp CT scan và X quang sột sống thắt lưng cho thấy, bệnh nhân bị gẫy cột sống D5-D6 và trượt sang trái, vùng đỉnh phổi và vùng cổ phải có nhiều dị vật là đất cát, tràn máu tràn khí màng phổi trái.
![]() |
TS.BS Lưu Quang Thùy - phòng Hồi sức tích cực Bv Việt Đức thăm khám cho bệnh nhân Trần Trí Quốc |
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật: cắt lọc và lấy bỏ dị vật, tạo hình màng cứng vá rò, dẫn lưu màng phổi phải, rửa sạch và khâu vết thương. Sau đó chuyển hồi sức tích cực theo dõi.
Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày, vết mổ bị nhiễm trùng. Mủ từ bên trong vết mổ tràn ra nên phải mổ lần hai cắt lọc tổ chức hoại tử, khâu màng phổi sau. Sau ca mổ lần lần 2, vết mổ ở lưng bị mở hẳn miệng. Hàng ngày, bệnh nhân phải rửa vết thương bằng NaCl 0.9% và bôi mật ong vào vết thương để tránh nhiễm trùng.
Bác sỹ Thùy cho biết, hiện tại, bệnh nhân Quốc đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, đã bỏ được máy thở và vẫn phải ăn qua xông dạ dày. Dự kiến khoảng 1- 2 tuần tới, nếu vết thương đầy lên, hết tình trạng nhiễm trùng thì sẽ tiến hành cố định cột sống, sau đó vá da và đóng kín vết thương.
Tiên lượng về tình trạng bệnh nhân Quốc, bác sỹ Thùy chia sẻ: “Hiện bệnh nhân đã được cứu sống nhưng bị liệt hoàn toàn hai chi dưới và sau này có lẽ cuộc sống sẽ phải dựa hoàn toàn vào xe lăn. Chúng tôi là những nhân viên y tế rất cảm thông với hoàn cảnh gia đình bệnh nhân nhưng chỉ biết giúp hết sức mình cho bệnh nhân qua giai đoạn này, chứ về lâu dài Quốc còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt cậu ấy lại là lao động duy nhất trong gia đình”.
![]() |
Cô Thúy mẹ của bệnh nhân Quốc nghẹn ngào khi kể về cuộc đời mình |
Được biết, với trường hợp của bệnh nhân Trần Trí Quốc chi phí điều trị hiện nay đã mất hơn 100 triệu. Để có được số tiền trên thì cô Thúy đã phải bán 2 con bò còn lại và cắm sổ đỏ. Trong thời gian tới, để tiến hành phẫu thuật tiếp cho Quốc, dự tính sẽ mất khoảng 100 triệu, nhưng với hoản cảnh khó khăn như gia đình Quốc hiện nay thì sẽ khó có tiền chi trả.
Để giúp bệnh nhân Trần Trí Quốc, mọi sự trợ giúp có thể gửi trực tiếp cho cô Thúy (mẹ anh Quốc) trong bệnh viện Việt Đức hoặc qua tài khoản. Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Số tài khoản USD: 12210370016823. Số tài khoản VNĐ: 12210000024248. Mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành. Nội dung : Ủng hộ MS 124 hoặc Ủng hộ Trần Trí Quốc.
Trang Thu
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/mong-co-mot-phep-mau-39372.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này