![]() | Đi tù vì mượn xe bạn nhậu cầm đồ |
![]() | Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng tiếp theo |
Các tiệm cầm đồ uy tín tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp, còn với đất Cảng, các tiệm cầm đồ gần như đã kín chỗ.
World Cup hay Euro còn được gọi với một cái tên khác là “mùa cá độ” của những tay mê đỏ đen, cùng với đó là “mùa gặt hái” của các tiệm cầm đồ. Các mặt hàng chủ yếu được cầm là điện thoại, ipad, laptop, xe máy, đồng hồ, trang sức giá trị... thậm chí, nhiều tiệm cầm đồ còn tranh thủ thời gian này cho vay với lãi suất “cắt cổ”.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Trong thời gian diễn ra Euro, nhiều tiệm cầm đồ mở cửa 24/24 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Anh T - chủ một chủ tiệm cầm đồ khá uy tín ở Hải Phòng chia sẻ: “Thời gian diễn ra Euro, World Cup luôn là khoảng thời gian “kiếm ăn” nhất.
Biết trước nhu cầu trong những ngày này là rất lớn, nên tôi đã huy động vốn gấp 5 lần ngày thường để phục vụ khách. Những người thường cầm đồ là những thanh niên, sinh viên, thậm chí có cả các bác trung niên. Tôi thường cầm các món đồ trang sức có giá trị, xe máy phải có đăng ký, laptop,... với giá khoảng 70% giá trị mặt hàng”.
“Tôi mới vào làm ở đây được 2 tuần, chủ yếu làm phục vụ mùa Euro năm nay. Những ngày này khách ra vào rất đông nên cửa tiệm phải thuê thêm người. Thông thường 1 ngày có khoảng hơn chục chiếc xe máy, ngoài ra còn có laptop, điện thoại, nhiều ông lớn thua đau quá còn cay cú cắm cả sổ đỏ để lấy tiền cá độ. Lãi suất ngày thường là khoảng 3 -5 ngàn đồng /triệu 1 ngày, nhưng mùa Euro nhu cầu tăng cao, nên lãi suất cũng tăng khoảng 3-5 lần, vậy mà vẫn đông khách. |
Mới 7 giờ sáng, một tiệm cầm đồ trên đường Lạch Tray (Hải Phòng) đã tấp nập khách ra vào. Một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo đồng phục sinh viên Đại học Hàng hải đi xe đạp điện vào cửa tiệm, cầm theo chiếc laptop để cắm.
Sau một hồi trao đổi, chủ cửa tiệm đưa cho cậu sinh viên 1 xấp tiền mệnh giá 100 ngàn đồng. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi được biết sau trận bóng giữa Anh và Nga tại vòng bảng Euro, cậu đã thua độ 5 triệu đồng, đây là số tiền bố mẹ gửi để trả người cô.
Sợ bố mẹ biết, nên cậu đành phải cắm chiếc laptop với giá 2 triệu đồng, lãi 10 ngàn đồng/ngày để cá cược mong gỡ lại tiền. Khi tôi hỏi cậu có nghĩ nếu 2 triệu này cũng mất thì sao, cậu sinh viên ngậm ngùi:“Đến đâu tính đến đó, chứ biết làm sao nữa, trót dính vào rồi thì phải theo thôi”.
Chỉ khoảng 10 phút sau khi cậu sinh viên đi ra, lại có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đi xe Air Blade vào tiệm. Rút trong túi chiếc điện thoại iphone, ông mệt mỏi ký vào giấy rồi cầm tệp tiền từ chủ tiệm, nói: “Đen quá, lẽ ra là thắng rồi mà thằng “Nga ngố” (đội tuyển Nga) lại để thủng lưới đúng phút bù giờ. Giờ phải gỡ lại, vẫn còn cái dây chuyền ở đây, trận sau mà được thì chuộc cả”. Rồi cười miễn cưỡng rời quán.
Anh C. một nhân viên thời vụ tại tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Linh (Hải Phòng) cho biết: “Tôi mới vào làm ở đây được 2 tuần, chủ yếu làm phục vụ mùa Euro năm nay. Những ngày này khách ra vào rất đông nên cửa tiệm phải thuê thêm người.
Thông thường 1 ngày có khoảng hơn chục chiếc xe máy, ngoài ra còn có laptop, điện thoại, nhiều ông lớn thua đau quá còn cay cú cắm cả sổ đỏ để lấy tiền cá độ. Lãi suất ngày thường là khoảng 3 -5 ngàn đồng /triệu 1 ngày, nhưng mùa Euro nhu cầu tăng cao, nên lãi suất cũng tăng khoảng 3-5 lần, vậy mà vẫn đông khách.
Nhiều người cầm đồ thắng thì lấy lại được, thua thì coi như mất, hoặc cầm thêm đồ khác lấy tiền gỡ gạc. Trò đỏ đen này thì có những người gỡ được, nhưng cũng nhiều người nợ lại thêm nợ”.
Không chỉ những cửa tiệm cầm đồ ở trung tâm thành phố mà những cửa tiệm cầm đồ khu vực ngoại thành cũng khá nhộn nhịp mùa Euro. Một người dân cạnh cửa tiệm cầm đồ tại thị trấn Vĩnh Bảo cho biết: “Bình thường thì có mấy người đến, nhưng mấy hôm nay thì đông người cắm đồ lắm, thấy bảo là tại cá độ bóng đá.
Cửa tiệm này cũng nhỏ, để được 5 xe máy thì chật, nên gửi sang nhà tôi gần chục cái kia, xe đẹp có, xấu có. Thấy bố nó (chủ cửa tiệm cầm đồ) bảo dạo này cá độ bóng đá nhiều nên làm ăn được, ông ấy phải cầm sổ đỏ lấy 150 triệu cho con vay làm ăn.
Nó cho vay lãi cao lắm, bố nó đi vay lãi thấp hơn, nên vẫn được nhiều. Bố nó kể tuần trước có đứa cầm cái xe máy 10 triệu, hẹn 1 tuần không lấy thì mất, chắc thằng kia thua nên không chuộc được thế là nó được cái xe máy đấy, vừa bán được 25 triệu đấy”.
Mùa Euro luôn là một dịp làm ăn rất tốt với các cửa tiệm cầm đồ, nhiều cửa hàng chỉ hoạt động mùa Euro, World Cup vì cho rằng chỉ những ngày này làm ăn mới được. Các cửa tiệm cầm đồ làm ăn được đồng nghĩa với đó là các gia đình khốn đốn vì mất tài sản vào cá độ bóng đá.
World Cup, Euro là những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với những trận cầu đỉnh cao thì nó luôn được những người yêu bóng đá trên toàn thế giới chờ đợi, nhưng World Cup, Euro lại là nỗi ám ảnh của nhiều cha mẹ, gia đình vì lo sợ tài sản trong nhà cứ “không cánh mà bay”.
Cao Lan Anh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/tiem-cam-do-an-nen-mua-euro-38568.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này